Em nghĩ khác, nếu thật sự muốn mọi chuyện sẽ tới. Niềm tin là cái có trước và tất cả đến sau chị ạ. Có niềm tin là có hết
Kinh nghiệm học ngoại ngữ cho chị thấy rằng tốt nhất là học tiếng với người bản xứ. Nếu em và bạn trai ở với nhau thì việc học tiếng Ý ko khó đâu. Cố lên!
Hehe thế c phải đọc bài post trang 3 của e, e cg có ham hố đâu hjhj. E ko tag thì c cg thấy mà, topic này đang hot . E chỉ thích cái vụ mấy bé Tây nhìn xinh ơi là xinh thui hjhj
Đọc từ đầu đến cuối, ủng hộ bạn đấy Nhật Vy, táo bạo và cá tính, phương pháp học bạn đưa ra quá chuẩn, phục bạn nhiều điều lắm. Mình học được rất nhiều, hiểu nhiều điều xung quanh mình hơn
Mấy c e ngày xưa suốt ngày bảo kiếm a Tây để có con xinh hjhj. Nhưng chỉ nói trêu nhau chứ cg k có xác định rõ ràng như bạn nên chẳng quen a Tây nào cả
Có lẽ em chưa từng trải hoặc mọi chuyện của em khá thuận lợi nên em nghĩ vậy . Không ai trong cuộc đời này không mơ ước và tin tưởng vào cái mà mình muốn hơn thế nữa là ép mình thực hiện bằng được giấc mơ của mình . Ai chẳng muốn giàu sang , ai chả muốn cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc , chẳng ai muốn mà không cố gắng cả em ạ . Nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng giống ai : Có người cả đời cố gắng nhưng cũng chả đủ ăn chứ đừng nói gì đến tất cả . Em nói có rất nhiều cái đúng là học hành sẽ có nhiều cơ hội hơn và một phần như em nói nếu lấy chồng tây sẽ có cuộc sống hạnh phúc .Nhưng em có nghĩ hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác không em ? Có người đang học thậm chí học rất giỏi nhưng tự nhiên bố mẹ gặp tai nạn liệt không còn khả năng gì , còn cả đàn em đằng sau nheo nhóc liệu em có lo nổi cho mình để thực hiện ước mơ đó không em ? Chưa kể đến có những người muốn học mà không học được , không phải ai trên đời này có niềm tin là có tất cả đâu em ạ . Đầy người rất nghèo họ luôn luôn cố gắng để vượt qua cái nghèo bằng mọi giá chứ đừng nói họ chỉ có niềm tin không . Họ luôn luôn và ngày ngày mơ ước thực hiện giấc mơ hạnh phúc mà đến đời này qua đời khác cũng chưa thấy thực hiện được ấy em ạ . Còn bản thân chị chị đọc bài của em thấy em nói em đã gặp và quen bạn trai việt và bạn trai tây thì bạn trai tây hay nếu lấy chồng tây thì sẽ tốt hơn , hạnh phúc hơn chị đồng cảm với điều đó . Bởi chị trải qua khá nhiều giai đoạn nên chị cũng hiểu được con người việt mình là thế nào . Dù bạn việt có tốt nhưng kiểu gì cũng chịu ảnh hưởng của gia đình việt mình . Còn bạn tây khá thoáng về mọi mặt . Đa số người việt mình kể cả vợ có kiệt sức làm ăn bên ngoài nhưng về nhà thì vẫn phải lăn ra lo cho gia đình chứ chả có thời gian mà nghỉ tất nhiên không phải là tất cả như thế nhưng nó chiếm đa số , còn bạn tây sẽ chia sẻ với mình hơn . Thực tế ở nước ngoài chả như người việt mình nói : cứ lấy chồng tây là ham giàu . Cũng tùy nước và cũng tùy từng nơi từng vùng thôi ví dụ bên đức nha người khác mời thì người được mời trả tiền chứ chả phải người mời trả tiền . Đi đâu họ khá sằng phẳng . Bạn bè mình người mỹ nhé sang đây mình trả tiền cho họ là chính hà . Đừng bao giờ nói lấy tây chỉ vì tiền . Ah mà quay lại vấn đề em nói có niềm tin là có tất cả . Điều đó không thể thực hiện được với tất cả mọi người đâu em . Chị nhé đi làm ở chỗ làm nhiều lúc rất rảnh nhưng không được ra ngoài , lúc ra ngoài được thì hầu hết đều là công việc , nếu bảo sắp xếp thời gian thì chỉ được lựa chọn một là nghỉ việc ở nhà , hai đi xin việc khác . Làm một chỗ thì không đủ khả năng nuôi cả nhà buộc phải chọn công việc . Thế em bảo có cách nào để kiếm trai tây đây em ? Cuộc sống chả như ta mong đợi đâu em ạ .
Wow, cảm ơn comment rất dài của chị nhé. Em cũng là 1 đứa chịu khổ lên chị ạ. Chứ chẳng sung sướng gì, ngay cả bạn trai em, em gặp cũng khá là do duyên-nhưng em nghĩ duyên này là em tạo. Vì trong thời gian đó, em chỉ có mong muốn là quen Tây thôi, tự nhiên các bạn Tây tìm đến em rất nhiều. Nên em rất tin vào chuyện niềm tin ạ. Còn đúng là có người này người kia cả. Dù sao cũng cảm ơn chia sẻ của chị nhé.
thế có thể bạn đy cá ngon về, nhưng nhỡ đâu con cá đó có chất độc bên trong làm sao. Nên k thể biết thế nào đk. có thể lúc đầu họ tốt thật sự đó. nhưng sau họ như nào mình đâu biết đk.