Điều Kỳ Diệu Sau Cuộc Tấn Công Hàng Không Việt Nam Chưa Từng Có

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dauan104, 30/7/2016.

  1. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133
    Tin tặc tấn công Sân bay:

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...cham-vi-tin-tac-tan-cong-san-bay-3444702.html

    Điều Kỳ Diệu Sau Cuộc Tấn Công Hàng Không Việt Nam Chưa Từng Có


    Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.

    Chúng tôi ra sân bay từ 17h. Giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc.

    Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19h mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19h đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh. Bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công.

    Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không.

    Khi tôi bước vào phòng chờ, không còn một chỗ ngồi. Hành khách ngồi la liệt dưới đất, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trong phòng lounge cũng không còn chỗ ngồi. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.

    Trong phòng lounge dành cho thương gia, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm qua, mọi người chia sẻ cho nhau từng chiếc ghế. Ngày thường, khách thương gia là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm qua, tôi chứng kiến những vị khách nhẹ nhàng nói chuyện với tiếp viên, nhờ nhắc giờ lên máy bay, còn cẩn thận dặn lại sợ tiếp viên sốt ruột: "Chị chỉ nhờ vậy thôi, không giục đâu".

    Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.

    Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.

    Tháng 10 năm 2010, tôi vào Minh Hóa, Quảng Bình để đưa hàng cứu trợ cho một xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ. Ngập cả xã, ngập qua cả cột điện, xã gần như bị cô lập. Khi chiếc xe đến, mọi người ùa ra chờ nhận gạo và thuốc lọc nước. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi vì bão lũ rồi, và tôi ở trên xe, thấp thỏm lo sợ về một sự hỗn loạn. Nhưng không, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đẩy những đứa trẻ lên trước. Những gói quà được trao lần lượt. Cho đến khi hết hàng, vẫn còn nhiều người đứng chờ nhưng chưa được nhận. Không một ai phàn nàn. Mọi người vui vẻ, tự an ủi, rồi ra về.

    Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Sân bay, bến tàu sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một chuyến bay delay, một thông báo không chính xác, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.

    Nhưng hôm qua, trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một hành vi phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của những kẻ tấn công khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.

    Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.

    Những kẻ tấn công chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại.

    Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.

    Hoàng Minh Trí
    http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/dieu-ky-dieu-sau-cuoc-tan-cong-3443928.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dauan104
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    sáng nay cũng đọc tin này....phải nói bọn tin tặc kể ra cũng giỏi đấy chứ...nhung nếu đúng là sợ ko phải chỉ 1 vài cá nhân..
     
    dauan104 thích bài này.
  3. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133
    Hacker??? phải công nhận là có Tài thậm chí là Thiên Tài. Chỉ có điều họ chọn con đường nào để đi thôi ?
     
    Sửa lần cuối: 3/8/2016
  4. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133
    Nhóm 1937cn lên tiếng sau vụ sân bay bị tin tặc khống chế

    Một ngày sau khi hệ thống thông tin tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị tấn công, nhóm hacker của Trung Quốc lên tiếng phủ nhận.

    Chiều qua, hệ thống màn hình và loa phát thanh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công. Nhiều hành khách đang làm thủ tục hốt hoảng khi thấy các màn hình thông tin chuyến bay bất ngờ thay đổi thành những thông tin kích động, xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Hệ thống phát thanh của sân bay cũng phát đi những thông điệp tương tự.

    Trang web của Vietnam Airlines cũng bị thay đổi nội dung, để lại dấu vết là nhóm hacker 1937cn đã thực hiện nội dung này. Đồng thời, thông tin của hơn 400.000 thành viên Golden Lotus bị tung lên mạng.

    [​IMG]
    Thông báo bằng tiếng Trung trên trang chủ của 1937cn.

    Hôm nay, trang web của nhóm hacker 1937cn xuất hiện thông báo đầu tiên về vụ việc. Nhóm này phủ nhận việc liên quan đến sự cố tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

    "Về sự kiện sân bay Việt Nam bị tấn công hôm qua, tổ chức liên tục bị chỉ trích và quy chụp. Điều này không hợp lý, thiếu tính khoa học", trang web của 1937cn thông báo.

    Tuy nhiên, 1937cn không nhắc đến cuộc tấn công vào trang web của Vietnam Airlines đã ghi tên của nhóm tin tặc này diễn ra gần như cùng thời điểm vào chiều qua.

    Đánh giá về tuyên bố của 1937cn, chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc cho biết, "cách thức tấn công vào hệ thống thông tin sân bay chiều qua là thường thấy ở các vụ tấn công mạng của hacker Trung Quốc. Tin tặc tới từ quốc gia này cũng thường có truyền thống khoe khoang về thành quả của mình, nhất là với các sự việc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc 1937cn phủ nhận, nhiều khả năng là do nhóm này không làm thật hoặc vì một lý do khác".

    [​IMG]
    Trong một diễn biến khác, trên tài khoản Facebook của nhóm 1937cn xuất hiện một số thông điệp bằng tiếng Việt với nội dung cảnh cáo như: "Các bạn đi quá giới hạn cho phép rồi, nên dừng lại hành động của các bạn lại trước khi quá muộn". Tuy nhiên, cũng có một số lời bình luận, chửi bới, thể hiện sự quá khích.

    Trước đó, khi sự cố tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất diễn ra, giới bảo mật trong nước đã khuyến cáo mọi người nên bình tĩnh, không nên vội vã tiến hành tấn công đáp trả hacker Trung Quốc khi mà mọi việc chưa rõ ràng, vì có thể làm xấu hình ảnh của cộng đồng hacker Việt Nam.

    [​IMG]
    Chiều qua, các quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines phải xử lý thông tin khách hàng thủ công.Toàn bộ màn hình, mạng nội bộ đã bị tắt.

    Trong thông cáo phát đi lúc 20h tối qua, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Nam cùng các đơn vị có liên quan đang phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an để phối hợp xử lý.

    Cục Hàng không Việt Nam cũng phối hợp với Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chỉ đạo các cảng hàng không, cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát an ninh hàng không, đặc biệt là các khu vực có màn hình tivi; rà soát các khu vực nhạy cảm nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự.

    Giới chức Việt Nam chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về thủ phạm gây ra vụ tấn công vì "cần thời gian xác minh".


     
  5. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,729
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    Em mình vừa check-in xong, chuẩn bị lên máy bay cái là Web bị tin tặc tấn công. Phải nói là sân bay hôm đấy đông la liệt, không 1 kẽ hở :(
     
  6. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133
    Lúc đó mn cảm thấy lo lắng không?
     
  7. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,729
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    Thực ra thì tin tặc tấn công cũng là chuyện bình thường. Lo lắng thì không nhiều bởi ở Việt Nam mình chính trị bình ổn, an ninh khá tốt. Chỉ khổ hành khách phải chờ lâu, mệt mỏi, nhỡ chuyến, nhân viên làm việc cật lực không được ngơi tay. Nhưng nói chung ý thức của dân mình giờ được nâng cao hơn trước nhiều rồi, không có tình trạng xô đẩy, cãi cọ và phàn nàn nhiều :) Âu cũng được coi là 1 tiến bộ đáng ghi nhận!
     
    dauan104 thích bài này.
  8. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133
    Uh. Đúng là ở Việt Nam mình chính trị bình ổn. Chứ cứ chạy loạn suốt thì chết đói.
     
  9. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,729
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    Bên nước ngoài tuy an ninh tốt, tình báo tốt nhưng bất ổn cũng cao, việc mua bán súng đạn là chuyện thường nhật. :clap: Nói chung, Việt Nam vẫn luôn là điểm đến an toàn cho nhiều khách du lịch trên thế giới mẹ nó nhỉ!
     
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Xem ra ý tác giả là tiếp tục phải nhờ Hacker Trung Quốc nó tiếp tục quậy phá để có điều kỳ diệu đây.
     
  11. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Việt Nam mình đâu có ổn. Đó là giọng điệu ru ngủ thôi. Chiến tranh ở I-rắc chẳng hạn chết cũng không nhiều bằng tai nạn giao thông của mình đâu.

    Hơn nữa ở VN mình thông tin bị kiểm duyệt, báo chí thì bưng bít chứ cũng nhiều vấn đề lắm.

    Chính trị của người ta có cạnh tranh thì cũng giống như trong bóng đá, nó có quy định, có luật nên cùng lắm cũng chỉ ngáng chân. Chứ ở mình tuy không có cạnh tranh nhưng quy luật của cuộc sống thì làm sao mà tránh khỏi nên không có luật thì nhiều chiêu trò bẩn nên mất mạng chứ không chỉ là tranh luận đâu.
     
    nguoikhiemthimecubi14 thích.
  12. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Điều này không đúng đâu. Ở Triều Tiên chết đói cả triệu người nhưng người dân vẫn tưởng chính trị ổn, an ninh trên cả tuyệt vời, lãnh đạo là con trời chứ không phải người thường nữa.
     
  13. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,729
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    Thật ra thì em cũng biết trên cạn mình còn lắm nhiêu khê chứ cái "ổn" mà em nói chỉ là tình trạng súng đạn, bạo loạn... so với các nước Tư bản, phương Tây và 1 số nước khác thôi Bác ạ! ;) Ngoài khơi ta bà con, chiến sĩ khổ cực vất vả hy sinh mất mát nhiều nhưng trên bờ thực chất chả ai biết tí ti gì. Rồi các cụ trên ngành, trong ngành đấu đá ra sao... (quê em lắm bác ở trển, nhiều khi biết là như thế, nhưng ngại & nhiều lý do nên dân mình cứ theo nhau, em đôi lúc cũng sợ vạ miệng - má sưng lắm).
    Triều Tiên thì họ quản lý theo chế độ độc tài chuyên chế, dân dù biết cũng chả ai dám ho he, lên tiếng hay chống đối để nhận lại kết quả thương đau, ảnh hưởng tới người thân, họ hàng, hệ lụy...
     
    Sửa lần cuối: 2/8/2016
  14. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Súng đạn thì lại càng không đúng. Nước Mỹ súng dùng tự do nhưng một năm mới có một vài vụ. Còn lại người còn lại cư xử với nhau rất lịch sự. Còn VN mình bắn nhau cũng không ít. Đâm chém thì rất nhiều. Chẳng có đâu mà an toàn. Nếu an toàn thì thấy kẻ trộm cắp móc túi thì mọi người sẽ phản đối ngay còn đằng này có ai dám lên tiếng đâu. Đến dân thường cũng tham nhũng bằng cách để xe nghênh ngang giữa đường, động vào chửi bới om xòm, đầu gấu một tý là vác dao chém luôn, công an lúc đó có ở đó thì đa số cũng quay mặt đi.
     
  15. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Chỉ đến lúc hacker TQ tuyên bố chủ quyền trên lãnh thổ mình thì báo chí lại ca ngợi nhờ đó mà người dân đoàn kết tôn trọng kỷ luật. Cứ như không có Trung Cộng xâm chiếm thì dân mình man di mọi rợ còn tội phạm của Trung Cộng cũng đem lại văn minh cho dân mình.
     
  16. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nếu ai đi ra tư bản phương Tây rồi mới thấy nó khác xa tuyên truyền của Đảng, Bác.

    Chẳng thế mà các quan chức mới sang Tây mua nhà, cho con đi học, cất giữ tài sản... Chứ nếu nó bất ổn thì đem sang tận bên đó làm gì?
     
  17. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,729
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    Xét về tầm hiểu biết vĩ mô thì em không đủ thực lực cũng như kinh nghiệm để có thể đối thắng được Bác. Em công nhận những điều Bác nói là đúng song em cứ phải công nhận 1 lần nữa là dân mình phần lớn chưa đủ thông minh để tự sản xuất, chế biến ra súng đạn. Trong khi đó 1 trẻ em, thanh niên, người lớn ở nước ngoài cũng có thể chế ra đơn giản, dễ dàng (tất nhiên không phải tất cả), hay việc mua bán súng đạn ở nước ngoài cũng không phải là 1 cái gì xa xỉ, quá khó như ở Việt Nam. Rồi thì biểu tình, tin tức "vớ vẩn" cũng được ngăn chặn, cấm đoán, gần như khá triệt để... Vậy nên với nhiều du khách nước ngoài họ vẫn coi Việt Nam là 1 trong những điểm đến an toàn, bình ổn về mặt chính trị so với Trung Đông và khu vực, bởi những mặt đó mình đang quản lí không biết là có tốt thật hay không nhưng biểu hiện bên ngoài khiến người ta vẫn có thể an tâm phần nào. Ngoài ra còn lại, em đồng ý rằng ý thức của người dân mình vẫn còn kém xa với các nước trên thế giới (cướp giật, trộm cắp, không chấp hành luật lệ giao thông, chửi bới, chém giết, không tôn trọng nhau...). Nếu cảnh sát mình được phép và được toàn quyền như những cảnh sát Mỹ theo kiểu: giơ tay lên 100% không được phép cãi lệnh, trái ý là cảnh sát được quyền bắn luôn - ngay lập tức thì chắc chắn xã hội sẽ bình ổn hơn. Vấn đề ta chưa và không đủ năng lực, nhân lực, điều kiện... để có thể thực thi và quản lí tốt, triệt để.
    :D Vì bên đó cán bộ ta đâu có thuộc quyền quản lý bởi nhà nước, đâu có bị dân soi xét... Em vẫn không ra được phương Tây nên em cố gắng sống "an toàn" trong nước và tuân thủ theo chế độ thôi
     
    Sửa lần cuối: 2/8/2016
  18. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Điều này không đúng đâu. Hồi xưa mình làm ở một công ty nước ngoài thì ông sếp Tây cuối tuần nào cũng đưa gia đình sang Thái Lan chứ không ở VN hỏi thì ông ấy nói thích ở Thái hơn vì ở đó an toàn, thoải mái và người dân ở đó thật thà hơn.

    Mà chi phí đi lại như vậy đâu có ít. Vậy sao người ta phải chịu tốn kém như vậy?

    Đây cũng là cách tuyên truyền đổ lỗi cho người dân của quan chức thông qua hệ thống truyền thông độc quyền.

    Người HN thời Pháp rất lịch sự. Người dân miền Nam cũng rất lịch sự, hồi nhỏ mình hay xem phim ván bài lật ngửa là phim của phe ta mà thấy người miền nam xưng hô rất lịch sự gọi là ông kỹ sư, ông thiếu uý...

    Còn tây ở HN vẫn vượt đèn đỏ như thường, còn người VN khi sang Singapore chẳng hạn thì cũng rất lịch sự.

    Điều đó chứng tỏ khả năng lãnh đao và điều hành đất nước kém cỏi chứ không phải lỗi ý thức của người dân.

    Điều này thì lại hoàn toàn không đúng. Chỉ có công an VN mới lung tung tuỳ tiện chứ cảnh sát Mỹ phần lớn họ cực kỳ lịch sự và đầy tinh thần trách nhiệm.

    Nếu cảnh sát Mỹ lạm quyền như vậy sao cả thế giới cứ đổ tiền về nước Mỹ cho dễ mất tiền mất mạng? Tại sao quan chức VN tham nhũng được nhiều tiền không để ở VN cho an toàn mà lại mang sang Mỹ nơi cảnh sát dễ lạm quyền đến vậy?

    Ở VN dù cấm vũ khí nhưng dân bức xúc đôi khi còn phi thẳng xe vào công an còn ở Mỹ dùng súng tự do sao dân họ lại ngu như cừu để cảnh sát bắt nạt như vậy? Súng có để làm gì? Sao không bắn lại cảnh sát? Ở VN anh Đoàn Văn Vươn tuy không có súng còn dám cho nổ bình ga.

    Sở dĩ mọi người hiểu sai là do giáo dục và tuyên truyền kiểu nhồi sọ. Đó chính là lý do tại sao ở VN mọi trường học phải thống nhất một chương trình, một bộ sách giáo khoa, mọi báo đài đều không phải của tư nhân mà do nhà nước kiểm soát.

    Mình đến thăm một gia đình người VN ở Canada thì anh chị ấy cho biết cảnh sát họ cực kỳ lịch sự, đến quán ăn trả tiền xòng phẳng, đỗ xe nhờ cũng trả tiền đầy đủ mỗi tháng. Nhưng chỉ cần gọi điện một cái là có mặt liền mà không bao giờ vòi vĩnh hay xin sỏ. Công chức chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, còn người dân được làm bất cứ điều gì mà luật pháp không cấm.

    Có thể ở Mỹ có một vài trường hợp thì bộ máy tuyên truyền của Đảng tuyên truyền lên thành tất cả.

    Mọi người chỉ cần tự hỏi tại sao không để internet tự mà không chặn những trang có ý kiến khác?

    Tại sao phải sửa lời phát biểu của Obama?

    Tại sao hiến pháp VN có ghi rõ người dân được quyền tự do thông tin sao không được tự lập báo chí nhà xuất bản tư nhân?

    Sao mọi học sinh phải học cùng một bộ sách giáo khoa? Cùng một chương trình như nhau từ thành phố đến miền núi?

    Tại sao phải có loa phường?
     
    Sửa lần cuối: 12/9/2016
  19. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,729
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    :) Tình hình chính trị Thái Lan từ khoảng vài năm trở lại đây đã trở lên bất ổn và không còn được bình ổn, hưng thịnh như "hồi xưa" rồi Bác. Bất ổn chính trị ở Thái Lan (2014) khiến nhiều khách du lịch lo ngại bởi họ không quen với tình trạng thiết quân luật hay cảnh tượng quân đội có mặt ở mọi nơi. Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan trong suốt nhiều tháng những năm 2014 đã khiến ngành du lịch của nước này rơi xuống vực thẳm mặc dù thời điểm hiện tại 2016 có tăng so với những năm trước. Nhưng như thế cũng chứng tỏ... đã từng có thời kỳ Thái Lan giảm thu về du lịch do bất ổn chính trị.
    Em không phủ nhận những gì mà Pháp đã xây dựng và để lại sau khi rút quân khỏi Việt Nam là có giá trị. Tuy nhiên chiến tranh thì vẫn là chiến tranh, Pháp đã bòn rút, chiếm hữu của Việt Nam rất nhiều (than, khoáng sản, nhân công lao động rẻ mạt, hàng hóa thừa ế được tuồn sang Việt Nam...).
    Với hàng nghìn năm phong kiến Bắc thuộc cùng với chính sách cai trị ngu dân, người Việt ta đã chậm lùi so với thế giới rất nhiều từ con người, học vấn, kinh tế, giáo dục, ý thức, trách nhiệm lẫn tài nguyên... Người Pháp trước nay vốn dĩ rất lịch sự dù không thực sự cởi mở. Tuy nhiên, chính sách giáo dục của chính quyền Pháp tại Việt Nam những năm đó nhằm dụng ý là để chuyển hướng tư duy của đại chúng, xóa bỏ những ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, truyền bá văn minh Pháp nhằm đồng hóa người Việt, đồng thời đào tạo ra một tầng lớp công chức và chuyên viên phục vụ cho nền cai trị cùng công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp mà thôi. Thực tế cho thấy, cái mà người Việt thừa hưởng từ người Pháp sau khi Việt Nam giành được độc lập chỉ là những mảnh vụn văn hóa và lịch sử, tỷ lệ mù chữ lên đến 95% dân số. Chưa kể tới các tệ nạn mà Pháp để lại (rượu, ma túy, sòng bạc...)
    Như thế cái "lịch sự" mà Bác đề cập đến, theo ý kiến chủ quan của em không nhằm nhò gì so với những gì mà dân ta phải trả.
    Cảnh sát Mỹ không lạm quyền, họ được trao quyền để thực thi pháp luật. Pháp luật Mỹ họ tôn trọng và bảo vệ nhân quyền cho người dân 1 cách công bằng, dân chủ theo đúng nghĩa nên việc người dân tôn trọng cảnh sát/pháp luật là điều hết sức đương nhiên, chắc chắn (trừ 1 số thành phần không kể). Vậy nên em mới nói pháp luật ta chưa thực sự nghiêm minh, nghiêm trị (kể từ lãnh đạo cho tới con dân), người dân khi cảm thấy bị bất công dẫn đến 1 số không nhỏ bộ phận không muốn chấp hành pháp luật, quấy phá là điều khó tránh. Và để có được các quyền hành như cảnh sát Mỹ thì "ta chưa và không đủ năng lực, nhân lực, điều kiện... để có thể thực thi và quản lí tốt, triệt để".
    Còn các vấn đề khác, em vẫn muốn nhấn mạnh 1 điều rằng thời kỳ phong kiến Bắc thuộc hàng nghìn năm của Tung Của, cùng những hệ lụy Pháp, Mỹ để lại + thời kỳ bao cấp đã khiến con người, trình độ của dân ta bị trì trệ, yếu kém đi rất nhiều. Lãnh đạo đều bắt nguồn từ dân mà ra nên không ngoại lệ. Có rất nhiều cái của tư bản, phương tây hay các nước tiên tiến dù biết là văn minh, là tiến bộ, là hiện đại song không thể đem nó về Việt Nam mà áp dụng, học hỏi nguyên 1 cục được. Văn hóa, tập tục, cách sống, giới hạn về tầm hiểu biết và tầm nghĩ của ta dù sao cũng khác và không thể bằng họ.
    P/s: Bên Mỹ họ bầu cử tổng thống nói là công bằng, dân chủ, văn minh thật nhưng em được nghe họ cũng không thoát khỏi việc cãi, chửi nhau như kiểu mớ tôm mớ tép ngoài chợ của Việt Nam mình đâu Bác (chia sẻ của người nhà em, hiện đang sinh sống và làm việc trên hầu khắp 50 bang lớn, nhỏ của nước Mỹ, không riêng gì California). Có điều khác đó là, khi chưa đắc cử Tổng thống, các chính sách ứng cử đề ra nếu không hợp lòng dân có thể sẽ bị chửi thậm tệ... nhưng khi đã đắc cử rồi dân họ sẽ thôi chửi mà chuyển sang tôn trọng, tuân thủ, chấp hành...
     
  20. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Điều này cũng không đúng. Những tinh hoa của VN rất nhiều người được đào tạo bởi người Pháp chứ không phải VN, và đến tận bây giờ cũng không bằng nữa. Thử kể tên những nhà văn, nghệ sỹ mà xem có những ai nổi tiếng mà không được đào tạo bởi thời Pháp: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Tôn Thất Tùng, Xuân Diệu, Vũ Trọng Phụng,... rất nhiều. Nói như vậy là phóng đại và để tô vẽ cho chế độ mà chỉ có người cộng sản mới hay làm.

    Bây giờ gần như tất cả biết chữ nhưng lại không biết chọn để đọc theo đúng nghĩa. Thông tin có nhiều nhưng lại không biết đặt câu hỏi để so sánh. May mắn là bây giờ cũng cởi mở hơn, người VN cũng có thể học được qua mạng, các doanh nhân VN biết cách lách để làm kinh doanh sách để xuất bản thông qua những NXB của nhà nước nên dân trí khá lên được khoảng 15-20 năm nay.

    Mình đi nhưng chưa thấy nước nào nhiều công an như VN, đấy còn chưa kể dân phòng. Mà chưa quản lý tốt là do đâu? Cơ chế tồi, lãnh đạo tồi, hệ thống chính trị tồi...?

    Gần đây mình có gặp một mục sư người Hàn Quốc, anh ấy nói về đất nước Hàn Quốc và nói HQ chẳng khác VN mấy. Đất nước của anh ấy cũng bị Trung Quốc chiếm, Mông Cổ chiếm, Nhật Bản chiếm... mà thiệt hơn VN nữa vì Hàn Quốc không có tài nguyên thiên nhiên như VN. Nhưng anh ấy không đổ lỗi cho việc bị chiếm. Anh ấy nói rằng người HQ luôn cố gắng phấn đấu và họ chọn đúng con đường, ngược lại một nửa đất nước họ chọn con đường khác. Và thành công của người HQ thì ai cũng biết, một đất nước nhỏ, không có tài nguyên mà kinh tế đứng thứ 13 trên thế giới hơn rất nhiều các đất nước khác đông dân hơn, rộng lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn... Và nửa phía bắc của họ thì được biết là nơi khổ cực, nghèo nàn, lạc hậu nhất thế giới. Lãnh đạo HQ cũng không từ trên trời rơi xuống mà họ cũng từ dân đi lên, họ cũng từng bị nghèo đói và lạc hậu. Có khác VN là họ chọn đúng con đường và dân HQ chọn đúng người tốt để lãnh đạo. Chứ đất nước họ nghèo hơn ta, ít dân hơn ta, bị xâm chiếm không khác ta mà họ hơn ta rất nhiều. Vậy đâu phải lỗi bị chiếm trong quá khứ?

    Việc bị chiếm tuy cũng phải trả giá nhưng cũng giúp người VN có chữ viết tốt hơn HQ, sớm nhận biết văn minh phương Tây.

    Còn thời kỳ bao cấp là thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác toàn tinh hoa đấy chứ?

    Việc đổ lỗi do chiến tranh, do phong kiến, đế quốc là cái bài cổ lỗ lạc hậu là thái độ của những nhà lãnh đạo yếu kém.

    Họ tranh luận, tranh cãi, đôi lúc chỉ trích chứ không có kiểu tôm tép như ở chợ đâu. Giới tuyên truyền của cộng sản thì hay phóng đại lên. Còn các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống họ hay đưa lên truyền hình, ai biết tiếng Anh đều có thể xem được.
     

Chia sẻ trang này