Thế là giỏi rồi. Tiếng Anh tốt thì du học, tiếng anh ko tốt thì sang đây đi làm. Ở VN em làm nghề gì? Con gái chị 80% giống bố. Từ móng chân lên tới tai giống bố, mỗi gương mặt giống mẹ .
Em bên này làm dân văn phòng chị ah, nghề tay chân thì em không biết làm gì. Thực ra vào tám thế thôi chứ em không có ý định sang nước ngoài. Nhiều khi thói quen dân Á Đông, bố mẹ, anh chị ở đây nên chưa bao giờ em có ý định đi. Ah, nhưng con lai nó có cái nét đẹp "khó cưỡng" lắm chị ơi Mà trước chị quen anh bên này ạ hay sang đó mới quen?
Thực ra cs ở VN yên bình rồi thì cũng ko nên sang thật. Em cứ nghĩ 5 năm nay chị chưa đc ăn trứng vịt lộn là bít rồi. Hôm đọc topic trứng của em, chị lẩm bẩm: có trứng vịt lộn mà ăn là sướng rồi, lại còn kén ăn sáng hay ăn tối. Nhiều khi ra cửa hàng họ bán rau răm chị mua về ngồi nhấm tưởng tượng đang ăn trứng vịt lộn. Chị đùa đấy, con chị trộm vía xinh. 8 tháng mà anh hàng xóm 4 tuổi mê tít, suốt ngày anh sờ má vuốt tóc. Chị quen ck chị ở bên này, chị đi du học mà.
này là y chang e nè. Em biết nhiều bạn Việt rất thương hơn và em cũng có tình cảm. Nhưng không hiểu sao em hợp Tây hơn, có thể do mấy bạn Tây làm em điêu đứng ))))
Mình xin lỗi, đúng là ko liên quan j cả. Mình ko muốn tranh luận hay phân bua với bạn nữa nhé. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt, đc người như ý!
khoai tây với khoai ta. khoai nào chả được. khoai nào chả có cí hay cái dở ) tây hoá quá cũng không hay
hạnh phúc là do mình biết đủ, có bà thím lấy ông chồng rượu chè cờ bạc đánh cho suốt ngày nhưng vẫn thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người ko có chồng, hoặc chồng mất sớm
Hạnh phúc là do mình tạo ra Nhật Vy ạ! Mình nghĩ đừng phụ thuộc quá vào chuyện tây ta, mình nghĩ đó là một nỗi khổ đấy. Hãy thanh thản, tạo hạnh phúc cho mình. Có câu "hãy tự cứu mình trước khi trời cứu", đừng trông chờ, phụ thuộc vào một thế lực, hay một ai khác để mang hạnh phúc cho mình. Chúc Nhật Vy có được hạnh phúc trọn vẹn!
Bổ sung thêm câu nữa. Lấy nhau rồi thì mới biết. Bạn chủ top đang yêu nên thấy toàn màu hồng. Mình biết cũng k ít người lấy Tây, yêu Tây rồi lại quay về yêu ta, lấy ta hoặc cũng hối tiếc về việc đã wast time nhiều cho trai Tây.
khôn quá chưa chắc đã hạnh phúc đâu, vì biết bao nhiêu là đủ. nhiều người chồng giàu, đẹp trai, giàu có, cưng chiều mà vẫn bồ bịch đấy thôi
mình đâu trông chờ nhỉ, mình biết được hạnh phúc do mình tạo nên mình tìm kiếm hạnh phúc ở toàn thế giới, nơi có nhiều sự lựa chọn hơn. Vì đó là lí do mình học TA thôi mà. Mình hiện tại rất thanh thản bạn
EM biết đời k hồng lâu rồi chị ạ. Bản thân tụi em cũng chả hồng đâu. Để duy trì 1 mối quan hệ nghiêm túc như vậy tụi em đánh đổi nhiều lắm. Ngay cả giai đoạn seeing, ảnh cũng quen nhiều người, và em cũng vậy, sau 3 tháng thấy hợp mới bắt đầu chính thức mà chị
có thể em có cái nhìn khác mọi người về chuyện ngoại tình. Em thấy khi ở trong mối quan hệ đó mới biết nó thế nào chứ mình ở ngoài đừng đánh giá vội. Mọi người nói em quy chụp, sao không nhìn lại chính mình