Sản Phụ Bị Bỏ Rơi, Sinh Con Bên Đường: Tài Xế Taxi Nói Gì?

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi matongrungsonla, 1/8/2016.

  1. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Liên quan đến việc một sản phụ bị tài xế taxi Vinasun bỏ rơi khiến người này phải sinh con bên đường, tài xế cho biết mình nhầm tưởng cơ quan là bệnh viện.
    Theo thông tin ban đầu vào chiều 30/7 khi chỉ còn vài trăm mét thì tới bệnh viện Đại học Y Dược thì sản phụ Lý Cẩm Mai, 29 tuổi (quận 6, TP. HCM) bị vỡ ối, tài xế taxi Vinasunlập tức tạt xe vào lề đường bỏ rơi sản phụ xuống ngay trước cổng Báo Sài Gòn Giải Phóng (399 Hồng Bàng, quận 5), kiên quyết không chở nữa.

    [​IMG]

    Tài xế taxi Vinasun bỏ rơi sản phụ giữa đường vì nhầm lẫn ?. ​

    Một bảo vệ báo Sài Gòn Giải phóng kể lại: "Khoảng 16h08 phút, một chiếc xe taxi Vinasun đậu ngay trước cổng cơ quan. Anh tài xế đưa chị sản phụ vào cổng rồi quay xe bỏ đi mất".

    Sự việc xảy ra quá đột ngột, may mắn lúc đó có 2 nhân viên Ngân hàng Vietcombank chạy tới đỡ đẻ cho bà mẹ trẻ. Em bé cất tiếng khóc khoảng 16h13 phút và được mọi người đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM. Các bác sĩ cho biết, bé trai sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, ổn định, cân nặng 2,8kg và đang được chăm sóc tại Khoa sản.

    Qua thông tin số hiệu xe từ Mai cung cấp, chiều 31/7, phóng viên báo SGGP đã liên lạc được với anh T. V. Định (53 tuổi) đã có 10 năm làm tài xế taxi hãng Vinasun, người đã bỏ rơi sản phụ bên đường khi chuyển dạ. Anh Định đã thừa nhận việc thiếu trách nhiệm của mình khi không đưa hành khách đến bệnh viện sinh con an toàn.

    Anh Định phân trần: "Trong quá trình vận chuyển chị Mai cùng người nhà đến Bệnh viện Đại học Y Dược, chị Mai bị vỡ ối và có dấu hiệu chuyển dạ, chị Mai và người nhà liên tục la hét và hoảng sợ.

    Do người nhà sản phụ la hét quá, nói sắp sinh, tôi vội tìm các bệnh viện, cơ sở y tế dọc đường Hồng Bàng, thấy có cơ quan lớn, sáng đèn tôi nhầm tưởng là cơ sở y tế nên tấp vô. Lúc đó quýnh quá nên tôi không biết gì. Đây là tình huống không mong muốn, tôi thấy ăn năn vì mình đã không làm tròn trách nhiệm để có thể giúp chị Mai tốt hơn ”.

    Trước lý giải của tài xế, nhiều cư dân mạng cho rằng lời giải thích chưa thỏa đáng. Họ cho rằng trời chưa tối đến bức tài xế không phân biệt được đâu là bệnh viện, đâu là cơ quan bình thường mà phải dựa vào bóng đèn.

    Nhiều người đặt câu hỏi tài xế 10 năm làm việc, chẳng lẽ không biết chính xác bệnh viện ở đâu mà có sự nhầm lẫn giữa cơ quan và bệnh viện?. Nếu chẳng may sản phụ có chuyện thì liệu tài xế có gánh được trách nhiệm?.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi matongrungsonla
    Đang tải...


  2. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    hazzi, đọc cũng có chút lo, chút buồn, nhưng mà trách cứ người ta thì được gì ạ, khi vào hoàn cảnh vào trường hợp khẩn cấp thì không biết mọi người có làm được hơn người ta không mà nói
    e thấy bây giờ nhiều ông thánh phán quá, làm dở nói hay
    mừng nhất vẫn là 2 mẹ con nhà chị ấy vẫn khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông ạ :p:p
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đáng trách quá....nhưng mà những người lái xe họ kiêng bà đẻ lắm, họ sợ đen...
     
  4. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    một hành động đáng trách, dù sao cũng chạy xe 10 năm cơ mà
     
  5. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Dù thể nào đi nữa bỏ rơi người lúc nguy kịch vậy, cũng là hành động đáng trách
     
  6. Em Gái Tháng 11

    Em Gái Tháng 11

    Tham gia:
    4/8/2016
    Bài viết:
    11,395
    Đã được thích:
    1,648
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc mà thấy sự vô tâm, thiếu trách nhiệm cùng lời lẽ bao biện quá! 10 năm trong nghề lái xe mà không thông thạo đường phố thì quả thật khó tin. Cũng may mà sản phụ sinh con an toàn! Hix...
     

Chia sẻ trang này