Chào các mẹ. Lập topic xin các mẹ cao kiến E năm nay 26, bạn e 27, yêu nhau từ cái thời còn khó khăn lắm, cv bình bình, xe cà tàng. Hì hì, phấn đấu giờ cũng có xe đẹp hơn vs tậu 1 con 4 bánh gọi là che nắng che mưa r ạ. Giờ em chỉ nghĩ đến chuyện nhà cửa thôi, ở đây có mẹ nào ở chung cư hay nhà đất không? Bọn em đều suy nghĩ độc lập - Tự lực tự cường, nên cũng k dám mơ cao quá, hoặc 1 mảnh ngoại thành, hoặc 1 cái chung cư nho nhỏ - trong tương lai Không biết cm nghĩ sao chứ e thấy các nước phát triển người ta có bon chen vào nội đô như mình đâu, nghĩ đến mấy nhà khu phố cổ đến cái nhà vs còn dùng chung, sống chui rúc. Hà vs chả Lội. Các mẹ nghĩ sao??? Kể e nghe với ạ
Các nước phát triển giao thông họ tốt phương tiện ô tô nên đi lại thuận tiện và nhanh chóng, mn so sánh khập khiễng quá. Nếu có đk thì mua gần chỗ làm là tốt nhất ko có thì mới phải đi xa thôi
Giao thông giờ cũng khá hơn xưa r mà mn. Đường to nên không lo ). Nói chung cũng tùy vào tài chính nên phải nghĩ trước nghĩ sau mn ạ
lúc nào mà bệnh tật cần vào viện lớn và con cái nhỏ ở nhà thì lúc ấy mn mới thấy càng gần nhà càng tốt và càng trong nội thành càng tốt
Ở đó có bệnh viện luôn mn ạ. Em cứ nghĩ tới thuê nhà là ngán ngẩm r ý. . Lương vc em thì cũng tạm ổn. 20 -30, nhưng mà gom khi nào mới đủ mua nhà mấy tỷ (. Tự lực cánh sinh chứ các cụ cũng k có
bv nhưng bệnh nhẹ ấy, như nhà m toàn ng già rồi nên đi thì sẽ đi việt đức, bạch mai, đi viện nhỏ ko an tâm. nói chung tùy tài chính nhà m thôi, 20-30tr mà để ra được thì cũng chả mấy chốc mua đc cái nhà độ hơn 2ty, như nhà m thì hàng tháng chi lúc nào cũng sát 20tr rồi nên cũng chưa có gì mấy nhưng cũng ko nghĩ tới cảnh mua xa, trừ khi làm mạn cầu giấy thì mua là tiện, nhưng nhà m toàn làm quanh khu phố huế với ngã tư vọng nên ko có ý định đi xa, điểm cộng cho chung cư là có khu vui chơi, tiện ích và văn minh nên tùy đk của mỗi ng thôi. như m ngắm quanh khu trương định minh khai chung cư đắt ngang nhà đất nên nếu cố thêm tí thì m vẫn chọn nhà đất
Vâng, đấy là nhà e chưa có gánh nặng con cái lớn. E lo lắm. Sau đẻ con ra mà học trong tp thấy toàn xin học mấy chục triệu mn ạ. Không biết có thật không nữa
xin trái tuyến thì đúng là tốn nhiều tiền, còn học khu vực mn ở thì trường lại ko đảm bảo bằng, sau này con cái trưa muốn về với con lúc ấy lại mong nhà càng gần càng tốt.
bây giờ giao thông phát triển rồi, ở ngoại thành như chỗ mẹ nó ngắm được cũng hợp lý mà, thoáng mát lại giá cả gợp lý.
Nhà mình ở xa xa thủ đô, nên mua chung cư chắc cũng mua gần, xa xa thì về bố nhà còn hơn, Hi hay mình mua ô tô để đi lại nhỉ, mà đi lại xa kinh bỏ xừ ấy, toàn tai nạn
Mn ơi, ô tô đi còn an toàn chán sv xe máy ý ạ . Có 1 cái về quê cũng sướng. xe khách khổ lắm. Với lại khu này nói là ngoại thành thôi, nó cách Keangnam có 7km ah