Tối về trông con rồi cho cháu ăn thì làm thế nào được mẹ, em mở máy là cháu đòi ngồi ngay, khua bàn phím loạn xạ , không làm ăn được gì cả
Haizz, ko phải mỗi con đi viện là nhanh đâu mn ạ, ai đi viện cũng nhanh thôi. Tháng trước vừa lẩm nhẩm để dc 1tr5, thì lão ck ốm, đi viện, mua thuốc, truyền nước,... hết sạch. Nản.
Ôi có cái hội này hay quá nhỉ, mình phải tham gia ngay mới được, mình quyết không tiêu gì nữa, trót mua cái đồng hồ mới rồi nên giờ không tiêu pha gì nữa
chồng đi viện hết 1,5tr là ít đấy mn ạ, nhiều bé vào Nhi bị viêm phổi rồi nhiều thứ bệnh khác phải nằm theo dõi còn mất nhiều hơn ý
Vâng, đấy mn, lương công chức quèn dc gần 3tr bạc, đùng cái mất 1 nửa rồi, ko may con ho sốt 1 trận đi khám nữa là hết luôn @@
có cái topic mục tiêu 300tr ở mục tài chính này ấy mn, ban đầu cũng ko dám vào đặt mục tiêu vì sợ nói trước bước ko qua, rồi cứ kệ đi, chi tiêu bình thường, bẵng đi 1 cái tổng kết 6 tháng đầu năm cũng đc 2/3 rồi, nên giàu nghèo chắc có số, chỉ là hạn chế tiêu linh tinh là đc mn ah
hihe, e k sợ ck e tiêu âm vì ck e là ng bít lo cho gia đình, k thích tiêu xài hoang phí đâu. Ai chà, chỉ mong tháng mới lão ý nhận đc nhìu job thì ví mình lại nhìu xiền
Hihi, có lẽ thế thật. Giàu nghèo chắc có số, mình tiết kiệm mỗi tháng 2 -3 triệu xem ra còn phải căn ke mãi, thế mà nhiều mẹ để ra thật đáng khâm phục. Thôi thì cứ tk đc tý nào hay tý ấy vậy.
tùy khả năng kiếm tiền của mỗi ng, e thấy như nhà e, rất nhiều năm rồi, cứ căn ke tích cop thì chả thêm đc đồng nào, vẫn tầm ấy, mà tiêu tẹt đi tự dưng lại kiếm thêm đc. nhiều nhà hàng tháng họ bỏ ra đc 300-500tr ấy chứ
Hihi, như nhà chị thì cứ tích góp được khoảng 3-4 tháng đều đều thì thể nào đến tháng thứ 5 lại phát sinh một việc lớn. Hic, thế là có khi tiền tích góp ấy hết vèo trong chốc lát, có khi còn bị âm. Buồn thế chứ lỵ. Biết thế nhưng vẫn phải tích, ko thì lấy đâu ra cho những việc " đùng đùng" ấy.
đúng rồi c ah, nhà e cũng vậy thôi, đùng cái có việc tiêu nhoằng cái hết, nhưng ko tích thì lấy đâu ra mà chi với tiêu. nhưng cơ bản mục tiêu của e là sống cũng ko kì cóp quá, bản thân thích gì mua gì miễn hợp lý là đc,ko quá giàu sang để vung tay nhưng cơ bản thì ko phải tằn tiện
Chi tiêu thì cái gì cần thì mình vẫn phải sắm sửa thôi, cũng không thế vung tay quá trán được. Nhiều nhà họ giàu mình thấy họ tiêu tiền đến sợ, họ có tiền nên họ sẵn sàng chi tiêu, hic, mình chẳng có được như thế, thì chi tiêu trong mức của mình.