Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
  2. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    DĐ ngày càng vắng vẻ. Chắc di cư sang chỗ khác gần hết ùi.
     
  3. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Oác, thèm bánh canh quá. Lâu lắm rồi không làm, không được ăn huhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ai cho tôi thêm 8 tiếng nữa đi mà
     
  4. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc bận thì mong được rảnh rỗi
    Lúc rảnh thì lại mong được bận rộn
    =))
     
  5. MeBoeing

    MeBoeing Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    sáng mùng 1 tháng cô hồn ngủ dậy kỳ cạch nồi cháo cho 2 con ăn, chồng hỏi e nấu cháo cho cả nhà ăn à? thế là nồi cháo nấu cho 2 người giờ thành 3 người, bà mẹ ck mọi khi vẫn dậy đi thể dục rồi ăn sáng luôn, sáng nay trời mưa nên thấy nó nấu cháo lại ko buồn đi ra ngoài nữa, cứ đủng đỉnh chơi đi ra đi vào rồi sụt sịt ....thế là nồi cháo có 4 người ăn và tất nhiên tới lượt nó thì hết:(( sau 1 hồi bón cháo cho đứa bé, giục đứa lớn ăn xong xuôi nó lại ôm cái bụng đói meo từ đêm úp mặt vào đống bát đũa, rồi chuẩn bị cơm cho bà, chuẩn bị cơm trưa cho nó mang đi làm, đánh răng rửa mỏ cho đứa lớn, xong xuôi thay đồ cho 2 mẹ con dắt nhau ra khỏi nhà đã 9h, đưa nó đi học mà toàn phải gọi cửa vì muộn quá lớp mẫu giáo của nó lên hết tầng trên học rồi, sau lúc đó là quay xe đi làm, đường rộng thênh thang phóng trên vành đai 3 vừa gió vừa nắng, vừa thảnh thơi với cái bụng đói, đi nhanh mát thật, cảm giác muốn thăng luôn, chắc vít ga thêm xíu nữa là có thể bay lên luôn, chán cái máng lợn nhà mình quá! đầu đến cơ quan mới được chải. Có mẹ nào giống em ko?
     
  6. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Lâu rồi em mới bon chen lại vào diễn đàn. Các chị em có khỏe không?
     
  7. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Thật, thèm ăn quá mà không biết làm vào lúc nào
    Để nấu 1 nồi bánh canh cũng kỳ công không kém
    1. Phần bột
    - đun nước sôi
    - đổ nước nóng vào hỗn hợp bột gạo+ bột năng, đảo đều và nhuyễn thì thôi
    - Để bột ráo
    - Cho ra thớt cán cho nhuyễn lần nữa.
    - Dàn bột rồi xắt nhỏ, mỏng
    2. Nguyên liệu
    - Nước cá ninh nhừ cho ngọt
    - Cá rô phi cắt nhỏ chiên lên hoặc tẩm ướp gia vị
    - Rau gia vị thái sẵn
    3. Cho sợi bánh vô nồi nước dùng đã có gia vị, đun sôi cùng cá. Cho ít tương ớt MK vô. Bánh nổi lên là chín và cho gia vị vô
    Thế là có 1 tô xì xụp cay chảy nước mũi
    huhu thèm quá đành gõ cách nấu ra
     
  8. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    E đang thắc mắc bánh canh là bánh gì thì mn chia sẻ. Này ăn nó giống bánh đa cá ấy ạ?
     
  9. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Mong từng ngày một haiz
     
  10. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,678
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    một ngày xử lý công việc bận rộn
     
  11. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Cái này giống ở Huế thì phải
     
  12. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Trời như đã vào thu
    Sáng tỉnh dậy thì mát mát, bụng thì nhanh đói và mắt lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ :)))
     
  13. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Thấy mình hiền quá nên đè đầu cưỡi cổ chăng.
    Biết bao lần đơm đặt, tranh công, cướp phần...mình vẫn thờ ơ mặc kệ.
    Giờ lại tiếp tục...
     
  14. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Món này ở miền trung em ơi, từ trung vào nam. Mỗi vùng lại chế biến theo kiểu khác nhau với nguyên liệu khác nhau và gia vị khác nhau. (miền nam hay cho đường, màu điều). Chị thích cách nấu miền trung hơn. Kiểu như canh cá nhưng sợi bánh là tự nhào bột (từ bột năng, hoặc bột gạo-bột năng, bột mì - bột năng), cho thêm tí tương ớt.,,,chèm chẹp ngon lắm :p
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  15. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Huế hoặc Quảng Bình bạn ạ. Tớ ăn ở nhiều vùng nên giờ nấu theo cách mình thích ăn.
    Đêm qua ninh 2 bộ xương gà lấy nước dùng. Sáng cho con cá vào ninh cùng. Nước ngọt vô cùng. Nhào bột... Nấu nướng xong thì đến giờ đi làm. Chỉ kịp húp 1 bát con cho đỡ thèm rồi đến cty ăn tiếp
    Hì, quá đã. Và cũng tốn thời gian phết :p
     
  16. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Khiếp nghe hấp dẫn quá mẹ @online_tainha ui, cồn cào cả ruột gan hjhj.
    Nhà e chẳng có bột gì sẵn, nhưng nghe hay quá, chắc cg phải làm thôi.
    Chị làm sáng mất nhiều thời gian ko mới ra thành phẩm? Hay phải chuẩn bị từ tối chứ chị?
     
  17. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    hehe, không ăn quen sẽ khó ăn. Nước dùng nên nấu từ trước vì ninh xương hơi lâu mà. Sáng ra nhào bột nhanh lắm, xong cán đều ra thớt rồi cắt từng sợi 1.
    Cá, chả cá, gia vị..đun lên là xong, không tính công đoạn nước dùng, tầm 30p tất cả bạn ạ, mình làm nhiều bột cho 2 bữa sáng-trưa :p
     
  18. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Nay em bình thường, hơi buồn vì cuối tuần muốn về sớm thì cty lại tổ chức đá bóng phải ở lại cỗ vũ, huhu
     
  19. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay cuối tuần mà thời tiết ẩm ương, mình buồn... cơ mà buồn ngủ
     
  20. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,678
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    cuối tuần được ở nhà chơi rùi
     

Chia sẻ trang này