Mn phải ghi lại chứ. Nhiều khi lấy tiền hang để chi tiêu hang ngày hay những việc đột xuất mà ko ghi lại thì dễ quên lắm.
mẹ lãnh lương cứ cất luôn 1 phần đi để không nhìn thấy và chỉ tiêu phần còn lại. Em đã thử và thành công ))
Kinh nghiệm của em là. Cứ cuối tháng linh lương xong thì em trích ra khoảng mấy triệu gì đó cho vào sổ tiết kiệm.. Số còn lại thì để chị tiêu. chứ cứ để dồn hết vòa 1 tài khoản. Cuối tháng em chẳng còn một đồng nào cả? dù là nhiều hay ít
Em qua Campuchia đi làm, tèn tèn làm Admin nên lương cũng thấp tè theo chức vụ. Mỗi tháng 2 vợ chồng cũng ráng để dành 1000 USD để mua nhà, phần lớn là tiền của chồng em. Chẳng biết đến khi nào có nhà , nhà đất ở Phnom Penh đắt đỏ qua.
Tùy vào hoàn cảnh kinh tế mn ak, có nhiều tk nhiều, có ít tk ít Dù sao thì vẫn phải tk để lấy tiền phòng thân ak!
Buôn bán thì phải ghi chép cận thận mn ak, có khi cứ cầm tiền là tiêu lung tung mất cả vào tiền hàng ý chứ.
hàng ngày em sẽ vào topic này để lấy tinh thần, kiểu gì cũng tiết kiệm được. Mình tiết kiệm cho mình chứ cần gì ai kiểm chứng đâu ak.
Mình cũng đang định làm theo cách của mn, chờ lấy lương r cất tiền đi luôn, chỉ bớt lại khoản chi tiêu cho hợp lý thôi
Em phải cất đi như vậy thì may ra mới còn. Mà mục tiêu tiết kiệm của em là để mua nhà đó bác ạ. hix chẳng biết bao giờ mh mới có nhà. Mục tiêu 2 năm nữa là em mua được nhà. Nhưng mà chẳng biết có thực hiện dược không? Cầu trời phù hộ