m cũng lấy ck xa. mà mỗi lần muốn về thăm bố mẹ khó khăn lắm. Về lâu thì ko được. Mà Về mấy ngày thì khi đi tủi thân lắm. Cố gắng lên b nhé. Hy vọng nhà Ck bạn tâm lí chứ lo thì tủi thân lắm luôn.
Lấy ck xa, điều kiện kinh tế hạn chế, con cái còn nhỏ...đúng là muốn về cũng phải lâu lắm mới có 1 lần. Chủ top đừng quá buồn phiền mà ảnh hưởng đến các con, ảnh hưởng sức khỏe mình và bố mẹ mình lại lo lắng thêm nhé. Mn khi nào sinh thì sắp xếp mua vé cho ông bà vào chơi với cháu 1 chuyến.
Em đang lên kế hoạch gần cuối năm về nhà chơi 1 lần được lâu lâu đây. Chưa vướng bận con cái cũng đỡ ạ.
đi mấy ngày ah mn? 1 ngày thì đi vài địa điểm gần như mấy khu ở ba vì hoặc có khu gì e cũng quên tên rùi mà đoạn thiên đường bảo sơn ý
đúng đấy ạ, không biết làm gì ngoài cố gắng sống thật tốt, để cho cha mẹ an lòng mặc dù nhiều lúc thấy tủi thân vô cùng (
đi 1 ngày thôi mn ơi vì tranh thủ CN được nghỉ, cơ quan em không nghỉ T7 ạ huhu muốn đổi gió tí có thể là đi lên núi cho mát mẻ chăng ạ, vì dạo này ở HN em thấy oi bức quá
e chỉ đi vài nơi thôi mn ơi, thường thì e với bọn bạn khoảng chục đứa phượt xe máy mua sẵn đồ đạc đi, tới thiên sơn suối ngà thì mua vé xong tìm chỗ mát mẻ ngồi ăn chơi, cũng đi đc mấy năm nay rùi nên e k nhớ lắm
Hầy, có phải cứ có tiền thì thích về lúc nào cũng được đâu. Còn cả mớ hỗn độn như công việc, chồng con... sao có thể giải quyết ổn thỏa hết. Hoy tốt nhất cứ xác định ngay từ đầu, không có yêu xa, lấy xa gì hết cho lành ))
Đúng là con gái mà lấy chồng xa đủ điều tủi, nghĩ thương nhất là bố mẹ mình, bao nhiêu năm nuôi dậy chẳng báo đáp được gì cho bố mẹ.
Vâng mẹ ạ, cuộc đời bao nỗi chuân chuyên, con gái là con người ta, con dâu mới đích thị mẹ cha mua về .