Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui, hôm nay em thế nào rùi .Anh có một cái răng sắp nhú rùi đó tổng công là anh sắp có 5 cái răng chứ hok còn 4 cái nữa .Em mí cái răng rùi . Anh bú đêm hoài nên chắc mai mốt làm đệ từ anh Tí sún.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn bú đem hoài sẽ bị sún hả chị, nghé cũng thế nè, mặc dù bú ít thôi nhưng nàng í nhất định chưa chịu bỏ bú đêm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạo này ít thấy Ken vào nhà quá nhỉ? chắc mẹ bận nên không dẫn em đi thăm mọi người phải hôn ? Khi nào em vào nhà nhớ sang nhà chị xem hình nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ớ ớ răng Tí hết sún rồi nhé PD ạ. Nhà Ken dạo này buôn bán ra sao? Đang bận quá ko thì cũng sang chọn đồ ăn cho Tí.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi chao đắc tội với anh Tí rùi. Em sẽ không gọi anh là Tí Sún " khoe cái răng nham nhở vô cùng " nữa đâu, hehe. Ken dạo này lặn kô sủi tăm luôn í.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn sozzy các anh chị nhá. Em với mẹ bận làm sinh nhựt cho papa nên hok vô nhà được hí hí. Bi giừ xong xuôi roài, em sẽ đi thăm các anh chị muh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà này vợ chồng sinh nhật gần nhau ghê! Chắc tổ chức hoành tráng lắm hay sao mà lặn mất tăm vậy?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hí hí cả nhà Ken sinh nhật từ tháng 9 đến tháng 11 mới hết đóa. Mẹ tháng 9, bố tháng 10, ken tháng 11. Ăn bánh sn xả láng ná. Tại 2 mc đang no bụng vì bánh nên ì ạch mãi chưa lê được tới nhà các anh chị đóa mà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi, Ken với chị Nhím sinh cùng ngày còn gì, lúc đó khách k biết đi SN ai hén, hay chị em mình tổ chức chung đê...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn mẹ Nghé và mẹ PD chịu khó cho con uống nước sau khi bú đi, rùi sáng dậy đánh răng là ok thui.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ý kiến hay đóa. chị là con gái chị chịu trách nhiệm trang trí ná. Em sẽ bẩu mẹ nấu vài món tủ rùi mới khách khứa đến ha. Mình tổ chức chung thì càng được nhiều quà nhờ chị nhờ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken và Nhím tổ chức SN chung là hết í đóa nha .Nhà PD chửn bị sẵn quà rùi đấy nhá , đến ngày là CPN cho " hai đứa " liền .He he .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui Chị Nhím và Ken có trùng ngày sn hả? anh PD tặng quà gì xế, em chưa biết tặng Ken và chị Nhím gì đây nữa nè, mà hình như là 24/11 đúng hok, nhớ là Ken sinh trước nghé 3 ngày thui.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhỡ họ tặng chung quà chị em mình tính sao nè...? Chị chịu trách nhiệm mua hoa trang trí hay mua quả trang trí thì hợp lý Ken ui?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Nhím khéo lo xa thế .Tặng chung quà thì chia đôi .Còn nếu cái nào có giá trị chút chút mà hok thể chia đôi được thì ....chị Nhím chịu thiệt một chút, nhường cho Ken vậy nhá.Hehehe ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ken còn chịu bú đêm chứ chị lúc bằng ken là k có bú đêm đâu....mà chị uống sữa dỡ lắm cơ ...toàn bắt mẹ đút muỗng không đó chứ chẳng chịu bú bình đâu ....chừng nào mới tới SN Ken vậy?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn 24/11 đó chị, sn cả chị nhím nữa đó, chị có định tặng gì cho Ken và Nhín không, cho em tham gia với, em dở cái dzu mua đồ tặng lắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà Ken ui đi đâu chơi mà toàn thấy chị Nhím thay mặt trả lời không thế hả .Về giữ chùa nhanh lên .