Tranh luận: Thế Nào Thì Gọi Là Cướp Chồng ???

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Minh Xinh Xinh, 2/8/2016.

  1. Minh Xinh Xinh

    Minh Xinh Xinh Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    3
    Thế nào thì gọi là CƯỚP CHỒNG ???

    [​IMG]

    Tôi chỉ hay nghe cướp tiền, cướp đồ... Nay nghe cái từ "cướp chồng" buồn cười vãi các mẹ ạ :)))

    Mỗi khi có chuyện ngoại tình xảy ra, thường sẽ có 2 luồng ý kiến :
    - 1 phía cho là do người chồg lăng nhăng.
    - 2 là phía cho rằng do con kia ve vãn.

    Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm 1. Thế nào gọi là BỊ VE VÃN cơ?

    CHỒNG là người.. có đầu óc, có suy nghĩ, có nhận thức, có hành động. K phải tiền hay đồ vật mà bảo bị cướp đc. Chưa kể đã là chồg thì còn bnhieu tình nghĩa, trách nhiệm rồi ràng buộc với vợ con, gđình và xã hội. Thế mà chỉ vài lời ong tiếng ve, áo quần lòi trên hở dưới, cũng đủ thu phục được chồng mình rồi lại đi đổ lỗi cho người khác VE VÃN á? :))). Xin lỗi đc chổng phao câu vào mấy ông dùng trym thay não bộ :)))

    Các ông bảo vợ khó tính còn bồ ngon ngọt? :)) Ây xầy, ngày xưa tán vợ cũng mòn mấy đôi dép tông, qua bnhieu vòng rồi đánh bại bn thằng mới tán nổi vợ. Hồi ấy, có con nào ngon ngọt, hấp dẫn hơn vợ sao k lấy nó đi. Cứ đòi lấy bằng đc vợ làm gì? =)) Rõ khổ. Vả lại vợ lúc đó chỉ mỗi việc yêu, ăn và ngủ, nhàn tênh như thế thì lúc nào chả ngon ngọt dc. Các ông cứ thử lấy nó về xong nhồi một đống các mối qhệ : gđình nội ngoại , vợ chồng, con cái rồi công việc, xã hội vào đầu nó xem nó có ngọt nổi nữa k? Bận bịu suốt ngày có phải rảnh rỗi chỉ biết đi chơi và làm đẹp như mấy con kia đâu mà ngon ngọt dc nữa.

    Chối bỏ gđình. Vứt bỏ công sức vật lộn bao nhiêu năm để có được vợ đẹp con xinh ngày hôm nay. Chà đạp lên bao nghĩa tình, tin yêu và hi sinh của vợ. Cướp đi hạnh phúc của con rồi sau là bất hiếu với chính cha mẹ mình. Tôi khẳng định đấy k phải TỘI LỖI mà nó chính là TỘI ÁC :). Chỉ 1 phút sa đà, buông lơi của các ông thôi có thể khiến c/s các ông nghiễm nhiên trở thành " 1 phút bốc đồng, ngàn năm bốc cứt " đấy các ông ạ . Còn vợ con, họ có thể buồn và thất vọng trong phút chốc thôi. Tin tôi đi, đàn bà hồi sinh nhanh lắm ( 1 tháng mất bnhieu là máu mà vẫn éo chết dc =))) , họ chỉ lấy chồng mới khổ hơn thôi, chả có gì quý hơn độc lập tự do cả. Sức trẻ lại căng tràn

    Các ông cứ cả đời có 1, 2 con đàn bà lẳng lơ, ve vãn thì quên hết, quên sạch đi theo ngay, trong khi xin lỗi các ông chứ vợ các ông ra đường đầy thằng lời ong tiếng mật. Có khi trông chúng nó còn ngon nghẻ, mới mẻ hơn các ông nhiều :)) các ông nghĩ vợ các ông k bao giờ biết thích à hahaa. Vừa đẹp mã vừa phong độ thì ai chả bị quyến rũ
    Đàn ông hay đàn bà cũng vậy.. Khác nhau ở chỗ là xếp gđình ở vị trí nào mà thôi :). Thế nếu vợ các ông cũng đi với thằng đấy tí, xong về các ông có nhảy xổng lên k, có được tha thứ bình thường vì lỗi do thằng kia nó tán tỉnh, ve vãn k =))) Thịt con ghẹ ( Dcm), các ông thì cái đ' gì cũng nói dc =))

    TÔI KHUYÊN :

    Các ông sống nên nghĩ dài ra đừng óc ngắn. Sướng được vài năm tuổi trẻ rồi khi già đi nhìn lại thấy được gì? Thấy gia đình nhà người ta hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận, con cái đỗ đạt.. Nhìn lại gđ mình, 1 tay mình đập nát có thấy ân hận k? Con cái nếu hư hỏng có thấy nhục nhã k? Mà nếu nó trưởng thành tốt có dám đến nhận k? Rồi khi tuổi già chả chào cũng tới, những lúc trái gió trở trời ai đun cho bát cháo hành mà húp cho qua cơn sốt :))))

    Gần nhà tôi có cái ông đi lăng nhăng suốt, hết vợ nọ con kia. Tới lúc già bị con cái nó khinh, chả đứa nào nhìn đến mặt. Làm khổ mẹ nó quá nhiều nên nó hận. Sống 1 mình, ốm cũng 1 mình. Thế mà người vợ vẫn thương, thi thoảng sang thăm nom thuốc thang chăm sóc.
    Đấy! K phải bỗng nhiên người ta phân ra khái niệm " VỢ" và " BỒ" đâu các ông ạ. Nó khác nhau nhiều lắm :)

    Vợ các ông ấy mà. Bố mẹ sinh ra, nuôi lớn còn chưa kịp báo đáp ngày nào lại giành cả 1 cuộc đời yêu thương các ông. Đến nhà mang nặng đẻ đau, sinh con đẻ cái, lo nội lo ngoại, chăm sóc bố mẹ các ông như bố mẹ mình.. chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ để các ông mang ơn cả đời mà sống rồi :)

    Thế nên các mẹ ạ! Nếu chồg của các mẹ mà lừa dối gđ vợ con, ra ngoài bồ bịch thì các mẹ cho nó lượn luôn và ngay đi ạ. Đau 1 lần rồi thôi, còn hơn đau cả đời. Các mẹ đừng bao giờ nghĩ giữ chồg vì con. Quan niệm ấy sai lầm! Đứa con có người cha nthế nó chỉ thấy xấu hổ mà thôi. Nó k thấy hp nổi đâu! Ngôi nhà thà thiếu 1 người nhưng đầy yêu thương , chân thành và ấm áp thì con nó vẫn hiểu đc đấy là yêu thương. Ngược lại, ngôi nhà mà toàn sự dằn vặt, đau khổ và lừa dối thì có thêm người chỉ thêm nặng nề. Cha mẹ là ng trong cuộc phải sao thì chịu vậy. Còn đứa trẻ nó chả có tội tình gì mà bắt nó phải sống trong cảnh cha mẹ dằn vặt nhau. Bước về đến nhà là cả một không khí khủng khiếp nthế.
    Chưa kể các mẹ hoàn toàn không xứng đáng phải sống trong lo âu, thấp thỏm, lo lắng và sự dằn vặt thì đứa trẻ nó cũng hoàn toàn chẳng bao giờ muốn sống nthế.

    Các mẹ ạ!
    PHỤ NỮ NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM ĐẸP, NUÔI DẠY CON TỐT
    CHĂM SÓC GIA ĐÌNH
    VÀ TỰ LẬP VỀ KINH TẾ
    K phải phụ thuộc bố con thằng nào hêt. Thằng nào muốn đi cho nó đi luôn. Hp k phải thứ 1 bên giữ, 1 bên buông. Cũng k ai quy định ng phụ nữ phải cố giữ hp gđ còn đàn ông thì cứ nhơn nhơn ra cả. Có hạnh phúc nữa đâu mà giữ hả các mẹ? :))=))
    E khuyên các mẹ cứ xinh đẹp vào. Chồg k thích, thằng khác nó thích :)))

    CÁC MẸ CỨ SỐNG THẬT TỐT ĐI NHÉ
    KẺ PHẢN BỘI CỨ ĐỂ ĐỜI LO
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh Xinh Xinh
    Đang tải...


  2. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng có suy nghĩ giống bạn.
     
    Minh Xinh Xinh thích bài này.
  3. ktmart

    ktmart - http://ktmart.vn -

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    1,816
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Các mẹ ạ!
    PHỤ NỮ NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM ĐẸP, NUÔI DẠY CON TỐT
    CHĂM SÓC GIA ĐÌNH
    VÀ TỰ LẬP VỀ KINH TẾ

    Chuẩn Mẹ nó ạ!
     
    mp3minhthu thích bài này.
  4. mp3minhthu

    mp3minhthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/2/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    đúng ... chồng có bỏ mình đi nữa.. mình vẫn đẹp vẫn có tài chính thì coi nó có dám bỏ không
     
    Minh Xinh Xinh thích bài này.
  5. Smartgoal

    Smartgoal Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2016
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    cái gì cũng nên nhìn từ 2 phía :)
     
  6. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,723
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    có nhân có quả hết ý mà bạn
     
  7. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    đang tìm cách gì để chồng suốt ngày phải lo giữ..... vợ nè :D
     
  8. lehuong1988

    lehuong1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2016
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều khi cũng khó để mà phân rành mạch giữa 2 trường hợp.
     
  9. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    tức là đang là chồng của người khác, mình nhảy vào mang về làm chồng mình khi họ chưa ly hôn, còn nếu họ đã ly hôn rồi mới quen và lấy sau thì ko gọi là cướp chồng nữa.
     
  10. Thu Hường Mẹ Bee

    Thu Hường Mẹ Bee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    mẹ nó nói đúng đó, cứ phải đẹp và khéo đã.
     
    Minh Xinh Xinh thích bài này.
  11. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    :p cứ phải kiếm ra tiền rồi muốn sao cũng được
     
  12. VH Hoàng Phúc

    VH Hoàng Phúc CALL 0983353251

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    mn nói đúng quá cứ phải kiếm ra tiền và độc lập về kte thì muốn sao cung dk
     
  13. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thích câu này:
    Tôi chỉ hay nghe cướp tiền, cướp đồ... Nay nghe cái từ "cướp chồng" buồn cười vãi các mẹ ạ
     
  14. baybe_0

    baybe_0 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    e đi theo công trình làm kế toán cũng mới đi theo công trình thôi các mẹ ạ
    mấy ông kĩ sư thì có 1 ông khá là bảnh bao hôm nay dắt e này bảo là e gái xa..e lười quan tâm.hôm sau dắt e khác bảo là bồ mới quen.nhìn hạnh phúc tình cảm lắm.thế mà vài hôm sau bảo là về nhà ngoại có việc gấp..lúc ý e mới ngớ ra bảo " e tưởng a X chưa có vk mà mấy a" mấy ông kĩ sư kia cười bảo e ngố , h còn có thể thoại ngố như cô à... vậy là lúc ý e ms hiểu ra " vợ là vợ , bồ là bồ" đi công trình ông nào không có bồ là đặc biệt ý..thế này ms biết cs các ông muôn màu các mẹ ạ
    ngĩ mà buồn cho các mẹ có ck nào như vậy
     
  15. baybe_0

    baybe_0 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    không đẹp và thẳng tính thì tn đây mẹ...:(
     
  16. Shelly8493

    Shelly8493 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    like chủ top ^^
     
    Minh Xinh Xinh thích bài này.
  17. gnat6020

    gnat6020 OLASHOP.VN - Đồ chơi công nghệ

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe như kiểu giật đồ ấy, câu cướp chồng ngày xưa có vẻ rất nặng nề, giờ thì đỡ hơn rồi. Nhưng quan điểm 2 có vẻ đúng hơn.
     
  18. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    nói ra biết phán 1 phía. Xin lỗi nhé, chưa nhìn thực tế thì đừng nói đàn ông 10% vậy nhé, ếch ngồi đáy giếng quá. Làm ơn nhìn xa, tìm hiểu đi. Chứ ở đó cứ nghĩ chồng xấu, mình thì nghĩ lại do 2 bên ko biết thông cảm thì người thứ 3 xen vô là chuyện thường tình. Phụ nữ ko giỏi toàn diện đc, chỉ giỏi 1 thứ gì đó gọi là chuyên , chứ giỏi toàn diện có tôi bái làm sư phụ,. Nên đừng bao giờ ....
     
  19. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,915
    Đã được thích:
    496
    Điểm thành tích:
    223
    chuẩn mn ạ :))
     
  20. co_troc

    co_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Chuẩn không cần chỉnh.
     

Chia sẻ trang này