Em đi mua sắm ở đâu là phải hạn chế làm thẻ thành viên. Các em ấy cứ nhắn cho cái mã giảm giá là lại không cầm lòng được.
mình đang cố gắng tk 20% thu nhập của m 1 tháng. đã thực hiện được nửa năm hoàn thành 1/2 mục tiêu rồi
học tập lẫn nhau ạ.mình cũng mới được năm nay ti toe 1 chút thôi , các năm trước thì ôi thôi khủng khiếp. được đồng nào hết đồng đó, khổ cái nữa là vẫn thuê nhà. 2 con nhỏ đi học. rồi ck thì thu nhập bấp bênh. cố cày làm thêm để tk bạn ạ. khó khăn mọi bề , mặc dù bít 20% thu nhập của m ko là gì so với các mẹ ở đây, nhưng với m nó là 1 sự cố gắng và m tạm bằng lòng với hoàn cảnh của m rồi ...huhu
Mình vừa coi bảng tài chính, chi tiết hết mức, hic hic Mà sao mình thấy mục bảo hiểm, mỗi năm của cha, mẹ có hơn 3tr thôi á? Sao ít vậy bạn nhỉ?
Hii, "lọ" ở đây mình ví von thôi bạn à , thực tế mình chỉ giữ tiền mặt lọ 4 thôi, lọ 3 mình gửi mẹ vì mẹ lo ăn uống và chi tiêu các khoản trong nhà.
mình giờ lấy tiền mặt cũng cho vào tài khoản cho cái ngân hàng ko có cây rút gần mình ý, để lại 1 khoản dự trù thôi. Bán hàng mình cũng cứ gom gửi tài khoản luôn. Khi nào cần thì đi rút. vì mình hay nhập hàng nhiều tiền chứ ko ít, nên cứ để ở nhà thể nào cũng tiêu. chỉ đc khoảng 2-3tr là đem gửi rồi.
- Bên mình cũng trả lương bằng TM. Khi lấy về mình chia như sau: Tiền học, tiền ăn khoảng 100K/1 ngày, tiền thuê nhà, tiền sữa cho con, tiền dự trù khác khoảng 1tr. Còn lại mình nộp hết vào TK. Trộm vía mình chưa âm lương bao giờ. - Với các khoản bất thường được thêm mình sẽ trích từ 10-20% món tiền ấy tự thưởng mua cái gì hoặc ăn cái gì. Còn lại cho tiếp vào TK.
Vc mình cũng cố gắng để tiết kiệm 1 chút. Lúc nào cần thì có một khoản để dùng. Còn đa phần là đầu tư vào kinh doanh thôi. hi
mn trích 10% thu nhập là đúng đó. Giống như trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú ấy mn ạ. 10% du lịch, 10%... hay lắm. hì
Đó là ví dụ thôi. Tuỳ theo tình hình tài chính cụ thể, mỗi gia đình cần những khoản bảo hiểm khác nhau như http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/ke-hoach-tai-chinh/bao-ve
Mẹ nó cứ làm thử xem là ổn đấy. Có đợt tớ theo dõi thu chi từng tháng nữa đấy. Nếu cái gì phát sinh nhiều quá thì phanh lại. Những khoản bất di bất dịch như tiền nhà, tiền học thì chịu rồi. Chỉ có chi tiêu ngoài là hay phát sinh, nhưng bù lại tiền ăn nhiều khi lại ko hết như mình dự kiến.
Mn nói phải lắm, mình cũng theo dõi thu chi từng khoản hẳn hoi nhưng mà mình k tuân thủ nghiêm ngặt giống mn nên cứ thâm, giờ mình lên đây thấy nhiều mn và nhiều mẹ khác quản lý tài chính rất khéo nên mình phải cố gắng hoc theo. Mình làm từ hồi giữa tháng 7 nhưng cứ lấy mốc tháng 8 để nỗ lực. Mình sẽ làm giống mn, điều chỉnh những khoản chi quá tay để có phần dư mà phòng thân