Từ sáng đến giờ chưa ló mặt ra đường, k biết ngoài mưa nắng thế nào ạ lên mạng đọc thấy thông báo hnay là ngày nắng nóng cuối cùng các mẹ ạ, ai có gì cần phơi thì tranh thủ phơi đi ạ chiều nay e cũng phi ra đường đi công việc, chứ nay mai hết nắng nóng oy có muốn đi cũng k được các mẹ ơi
Thế à bác, e nhớ có đợt hè năm nay, 2-3 lần đi ngoài đường xong bị choáng phải vào hồ linh đàm nạp quả dừa mới tỉnh ạ chít, chiều nay e cũng phải đi 1 vòng đây, nghĩ đến ngày nào cũng ra đương như mấy bác shiper thì giỏi thật bác nhỉ
năm ngoái vào đầu tháng 7 dương lịch mn ah dự báo toàn 41 - 42, ngoài trời thực tế cao hơn, năm nay đỡ nắng hơn
Hic, nhìn cái nắng mà sợ các mẹ ạ. Đi ra ngoài mà cứ có quả xe đưa xe đón thì đỡ ngại, hic, chứ rong ruổi xe máy nghĩ sao mà nản.
http://kenh14.vn/hom-nay-la-ngay-na...g-trong-mua-he-o-ha-noi-20160809084726652.chn đây nè bác ơi, kenh14.vn đưa tin,, e vừa ra ngoài về nhà ăn trưa đi đường cũng nóng nóng bác ạ chiều e đi ra đường chắc cũng giảm được cơ số lượng mỡ nhất định, kaka
hê hê, e cũng đang nghĩ đến 1 ngày đệp trời e đi giao hàng lại có anh au đì cho đi nhờ, hớ hớ, cơ mừ e say xe cũng nào có thích đi ô tô đâu bác
vâng, e đọc nghe tây đồn hôm 10-11/8 hà nội có nguy cơ lụt bác ạ nắng nóng đã khổ, ngập lụt còn khổ hơn bác nhể (
hnay mưa nè chị, chỗ e đúng lúc đi làm thì mưa, mất ngủ cả đêm, đi làm thì mưa, ngày nay sẽ cực kỳ chán ạ (
Sáng nay chị vừa tới kịp công ty thì trời mưa, may không gặp, nhưng được cái hôm nay mát zời, nhưng một đống công việc nên không hề thấy trời đẹp
em hôm qua chinh chiến ngoài đường có nửa ngày, hôm nay thì từ sáng bg mới chạy qua cty tí lại đi luôn e ra đường trời mát mà cũng k hề thấy thời tiết dễ chịu bác ạ, hức hức