Mà em đã đọc bài này chưa? https://mobile.facebook.com/notes/t...m-soát-súng-là-để-bảo-vệ-bạn/343849675635171/
như vậy..rõ ràng việc tự do dùng súng hay siết chặt....chính sách ôn hòa hay thống trị cũng đang làm nội bộ Mỹ mâu thuẫn mà anh...
Vấn đề ơ chỗ...thường thì người giàu, tội phạm có thể mua đc súng dễ dàng,...nhưng với dân nghèo và lành...việc mua đc súng cũng ko đơn giản anh nhé...
Cũng không phải thế em ạ. Học tự do khác với học bị cưỡng ép hoặc giới hạn. Về tự do thì đầu tiên là tự vệ tức là tự bảo vệ bản thân trước sự tấn công của người khác. Rồi tự do thông tin, tức là tự do khám phá mọi thông tin kể cả đúng lẫn sai và suy nghĩ, so sánh. Sau đó đến tự do ngôn luận, tức là tự do trao đổi tranh luận và phát tán thông tin để thể hiện quan điểm của mình (như chúng ta ở đây là tương đối tự do). Hai cái sau liên quan đến học tập tự do. Nếu không đảm bảo 2 cái trên là học kiểu bị nhồi nhét. Rồi tự do thì gồm nhiều điều khác nữa như tự do kết bạn, lập hội; tự do sở hữu tài sản,...
Cái này không thể đổ lỗi cho giầu hay nghèo được. Tội phạm cũng có đứa giầu đứa nghèo chứ. Hơn nữa một khẩu súng giá cũng không đắt bằng 1 nửa giá chiếc iPhone đâu.
Đây không phải cùn mà là thực tế em ạ. Dân thường không dám có súng vì sợ bị công an bắt chứ tội phạm thì nếu nó sợ bị bắt thì đã chẳng phải tội phạm. Đã dám đi cướp chẳng hạn thì mỗi việc có súng thì cũng đâu có gì khó.
đúng rồi...nhưng vấn đề là....anh thấy đấy....ngay từ khi nhỏ, em và anh hoặc nhiều người biết có cái gì đó bất ổn...nhưng anh ko thể đi ngược...anh ngược anh sẽ bị điểm thấp,,...cấm thi....đình chỉ học....thế nên...bây giờ xã hội thế này đấy anh...
à...đấy là giá anh biết..nhưng anh cũng biết...cái gì qua đường chính ngạch khi về VN nó độn giá nên bao nhiêu...có thể hơn 300% là ít đấy anh ạ...chưa tính đến....anh chắc ko ngờ đâu...dân nghèo ở VN đôg khủng khiếp đấy anh ạ,,,.
Nhưng chúng ta đã được học qua Internet và được tương đối tự do tranh luận rồi. Tất nhiên chúng ta cũng không cần phải làm gì ghê gớm lắm cả và riêng việc tranh luận cũng là điều rất tốt rồi, đúng không em? Rồi thì xã hội sẽ phát triển lên chứ vì càng ngày càng có nhiều người hiểu biết và tích cực.
Thực ra anh cũng không dám có súng nhưng có lần qua Trung Quốc hỏi han dân buôn thì biết họ bán cũng khá rẻ, giao hàng tận nhà (ở Việt Nam nhé). Thế nên mới nói là tội phạm thì chúng muốn có súng không phải khó.
Không, ý anh là muốn pháp luật thay đổi để mọi người đều được quyền dùng súng. Chứ thực sự không muốn làm trái luật bây giờ. Vì làm trái luật thì mình đã là đầu gấu rồi.
đó nhé...mua ngầm thì chỉ tội phạm dám mua thôi...còn giả dụ Luật cho phép thì dân thương như em kiểu gì cũng phải giấy tờ thủ tục...chính thống là phải đăt....đắt thì nghèo ko dám mua...vậy rõ ràng cho phép sử dụng súng vẫn là ko an toàn cho đại bộ phận...bởi dân nghèo nhiều lắm anh..
Mình đoán vậy thôi chứ dân nghèo thì họ cũng yêu mạng sống của mình lắm chứ. Tất nhiên cũng có người điên làm liều. Nhưng tỷ lệ cũng nhỏ thôi. Và cũng có vận đen cho ai gặp người điên như vậy. Nhưng mà súng đắt cũng giảm đi khả năng rủi ro đi.
Thì cũng phải dám đứng ra tranh luận thì mới hy vọng mọi người đọc, và hiểu rồi đông người chấp nhận thì mới có thay đổi tích cực chứ, nếu mình tự nhiên làm thì họ quy cho là thành phần chống đối hay tội phạm nguy hiểm thì cũng không hay.
anh có lẽ ngồi ô tô nhiều nên ko thấy chú bé trú mưa sau xe phải ko? em là trung lưu....đi bộ nhưng có ô để che mưa...nhưng trên đường chạy mưa....em gặp nhiều người nghèo...ko đủ ăn, ko đủ mặc, ko tiền chữa bệnh lắm anh...
Em lại đoán mò rồi. Nghèo thì ai sinh ra cũng nghèo vật chất nhưng đừng có nghèo trong tư duy thôi. Khi có ý chí rồi thì những trở ngại vật chất nó nhỏ và dễ vượt qua lắm.