hum nọ em đọc trên báo dân trí cũng có bài viết là đừng nên dạy con những gì mà nhà trường sẽ dạy con bạn. Các bố mẹ cứ để bé được vui chơi theo đúng lứa tuổi, đừng ép bé học nhiều
Cảm ơn các mẹ đã cho mình những lời khuyên bổ ích, hy vọng trong tương lai sẽ nhận được nhiều chia sẻ hơn từ việc nuôi dưỡng con từ các mẹ
Các cô lớp 1 siêu lắm, cứ mẫu giáo rồi vào lớp 1, học với các bạn, phát triển tự nhiên. Đến khoảng lớp 3, 4 bắt đầu kiến thức lớn hơn thì nên đi học thêm 1 số môn và học ở nhà với bố mẹ. Quan trọng là sự truyền tải kiến thức ntn và sự kiễn nhẫn.
mình thì thấy thế này bé nhà mình năm nay cũng vào lớp : bé nhà mình thuộc dạng hiếu động, học thì nhanh, không bao giờ mình lo con mình sẽ thua bạn bè về khoản học tập, tuy nhiên mình vẫn cho học trước ở nhà cô giáo vì lý do sau - xin luôn vào lớp cô, như vậy con quen được cô và bạn rồi, tớ khi vào học tại trường không còn bỡ ngỡ nữa
Đúng bạn ạ, theo mình nên phát triển trí tuệ và các kỹ năng của cuộc sống hơn là để con thành mọt sách
QUan điểm của mình là để con tự lập ko bắt ép con học nhiều. Trước m hay đi gia sư mình biết nhiều bé bố mẹ bắt học nhiều mà có khá lên đc đâu, quan trọng là con cái cảm nhận đc sự quan tâm của bố mẹ và sự cố gắng của chính bản thân các bé
Phải đó bạn, mình cũng nghĩ để trẻ tự lập, tự có ý thức học thì sẽ tốt hơn là việc tạo áp lực khiến con cảm thấy chán nản
Con mình sang năm vào lớp 1 và mình cũng ko có ý định cho con đi học thêm hết lớp 8. Ko biết mình có sai ko? Hiện tại ở nhà 2 mẹ con cùng hoc rất vui. Sau này đi học mình cố gắng dạy con hết lớp 8. Mình sẽ tham khảo cách hoc của các con ở thời điểm đó để dạy cho đúng. Ngày trc đi học mình cũng ko đi học thêm dù cả lớp mình đi. Vì mình thấy học thì ít mà chơi thì nhiều.
e có bà chị khu Tây hồ, 2 đứa con trai ko cho đi học thêm trước lớp 1 gì cả, thế mà hết năm chúng nó vẫn đứng top của lớp.
giỏi hay không là do trí thông minh vốn có của các con rồi, với lại những trẻ tự giác, ham thích tự học bao giờ cũng tốt hơn là bị bắt ép cả. Ngày xưa chúng mình cũng có học nhiều từ bé đâu mà vẫn giỏi đấy thôi
hi hi đúng thế, bé nhà e thì sang năm vào lớp 1, nói thì nói thế cho vững ý chí ko ép con học trước, chứ thấy xung quanh đi học cũng lo lắng lắm c ah
Ừa, cơ mà giờ cứ đua theo số đông thì biết đến bao giờ, chỉ làm khổ con trẻ thôi, còn bé thì cứ để tuổi thơ các con qua đi sao cho nhẹ nhàng nhất, chứ sau này con lớn, trong kí ức của nó chỉ có học là học :d
con mình sang tuần nhập học mà giờ chưa biết chữ nào, mình cũng không muốn cho con học trước, hết lớp 1 kiểu gì cũng biết đọc biết viết mà
theo mình thì bạn nên dạy trước cho con vài chữ cái, cái này bố mẹ có thể tự dạy được mà, đâu cần phải cho con đi học trước ở đâu cho mệt
Mình thấy có phương pháp glenn doman khá hay. Nhưng mà nên áp dụng cho con từ nhỏ cơ. Bé vào lớp 1 mình nghĩ nên cho bé tham gia các clb cho bé mạnh dạn. Khám phá tg bên ngoài