Chào các mẹ, Em là một người chưa lập gia đình. Như em thấy thì rất nhiều đôi vợ chồng trước khi cưới thì rất là êm đẹp nhưng khi đã kết hôn thì nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, chủ yếu là về vấn đề tài chính ấy. Em đi làm mọi người luôn khuyên em phải tự chủ về tài chính để sau này nếu chồng có lăng nhăng, hay là dở thói xấu mà trước lúc lấy mình không biết. Thì mình "rút quân" cũng sẽ dễ dàng hơn. Các mẹ cho em ý kiến với ạ
Chồng giàu - Vợ cũng giàu là tốt nhất bạn ạ , người tự chủ tại chính ko lệ thuộc vào ai cả mới là người hạnh phúc
chồng giàu vợ nghèo thì tâm lý ông chồng dễ bồ bịch chơi bời gia trưởng. chồng nghèo vợ giàu thì tâm lý vợ sẽ khinh thường chồng, chồng sẽ tự ti.... Mà cũng tùy tính cách mỗi người nữa,
híc cái vấn đề này e cũng nghĩ mãi. Ví dụ mình yêu một ng k giàu, mình tính lại tiến thủ cơ, cũng muốn kinh tế khá chút nên cũng ham việc, cũng gọi là giỏi hơn ny chút. Bố ny em cứ bảo là: lấy vợ thì lấy đứa kém hơn mình ấy, k nó khinh nhà mình. Ủa thế ny e là công nhân cũng lấy vợ công nhân thì cuộc sống bao giờ mới khá
2 Vợ chồng mà lấy nhau rồi thì người này giầu thì người kia cũng giầu và ngược lại. Làm sao lại có chuyện một người giầu và một người nghèo được vì tài sản là của chung cơ mà.
Cả hai đề tự chủ tài chính là tốt nhất. Nếu một trong hai nghèo khó thì lấy nhau rồi thì bù lấp cho nhau cùng giàu.
Chồng giàu mới tốt chứ ko phải nhà chồng giàu nha. Vợ thì cố gắng ổn định công việc còn chăm sóc con cái sinh nở nên hay bị gián đoạn thời gian.
Mỗi người đề có cái riêng của mình và phải tôn trọng những riêng tư của nhau, trong tài chính cũng vậy. Vợ chồng ai cũng kiếm ra nhiều tiền và cùng giàu có thì còn gì bằng. Vợ chồng đâu có phải chỉ cần nhau ở tiền bạc đâu bạn.
Ở phương tây người ta gọi quan hệ kiểu này là hẹn hò, 2 người sống chung với nhau nhưng độc lập, khi nào không thích thì đường ai nấy đi.
Tốt nhất là cả 2 cùng giầu, như vậy thì không ai phải phụ thuộc ai cả, thoải mái về đầu óc và tài chính.
Bác nghĩ sai về tự chủ tài chính rồi. Bác nghĩ xem, trong gia đình cả hai vợ chồng cùng đi làm, ai cũng tự lo cho bản thân mình được, cùng phát triển kinh tế, phát triển mối quan hệ thì có tốt hơn không. Có một số những người chồng giàu có không cho vợ mình đi làm là không công bằng, là ích kỷ, và người vợ sẽ sống bằng nguồn tiền của chồng đưa cho. Chắc bác hiểu điều này chứ.
Không. Theo luật pháp thì tài sản là của chung, khi ly hôn thì chia đôi (trừ khi có thoả thuận riêng). Vậy chúng ta sao cứ phải tính riêng ra cho phức tạp làm gì? Của chồng, công vợ. Chồng giầu thì vợ cũng giầu. Phụ nữ ai muốn độc lập là người đó dại. Hãy là người biết vun vén và quản lý tài chính thay cho chồng.
Vấn đề này không phải là tính riêng mà là sét về việc cả hai đều làm ra tiền, một người xây đâu bằng cả hai người cùng xây được. Còn việc trong gia đình, ở Việt Nam chúng ta người chủ thực sự chính là phụ nữ.