Mình về làm dâu đã 2 năm rồi nhưng Mẹ chồng vẫn rất khắt khe với mình các Mẹ ạ. Có Mẹ nào giống mình không?
Có mình đây mn ơi, mình cũng làm dâu gần dc 2 năm rồi, nhưng được cái mình ở xa lâu lâu mới về nên cũng đỡ. Cũng rất muốn những mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cách ứng xử ạ.
Mình nghĩ mn có thể nêu ví dụ để mọi người tư vấn chứ chung chung thế này thì khó nhỉ? Mc con dâu vấn đề muôn thuở mà không kiểu này cũng sẽ kiểu kia. Mc mình thì đụng 1 tí tự ái, dỗi mặc dù biết tính bà nên đâu dám sỗ sàng; nhiều khi thấy sao mà mệt mỏi.
Mẹ chồng mình cứ muốn dạy cháu theo ý bà. Đành rằng là bà cưng nhưng dù sao vẫn là con mình. Nói gì một chút là bà giận rồi đi kể với hàng xóm thế này, thế khác. Khổ tâm lắm mn ạ!
Bà nào cũng thương cháu nhưng nhiều khi các bà dạy cháu mình thấy không hợp lý. Ví như cháu ngã thì chưa gì đã lại ôm ấp rồi bảo đánh chừa cái nọ cái kia; nhiều khi thấy cháu hư thì lại cho đó là cái hay kể lại với vẻ cháu lém lỉnh nên mới thế rồi chiều cháu những cái không đáng chiều...Riêng mình đối với những vấn đề có ảnh hưởng đến con thì bà có tự ái mình vẫn sẽ nói, nếu không sẽ nhờ ck nói. Mặc dù mc mình rất hay tự ái, dỗi nhưng con mình mình sẽ nuôi và dạy theo ý mình vì mình kiên quyết ngay từ đầu nên dần dà bà chẳng can thiệp nữa.
Cụ thể là như thế nào mẹ cháu. Mình thì có thời gian mới sinh con đầu kinh tế túng thiếu mẹ chồng thì cũng coi thường và rất rất nhiều chuyện sảy ra. Mình kệ cứ sống thật và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Dần dần mọi sự tốt đẹp thêm.
dù làm dâu dài hay ngắn thì hầu như các bà mẹ ck đều vẫn sẽ khắt khe với con dâu....nhưng có điều...những việc khác có thể nhịn....riêng việc nuôi dạy con thì ko nên theo ý mc hết...mình phải có chính kiến hoặc cái gì căng quá phải nhờ ck....xác định sống chung là rất mệt mỏi rồi...cô lên mình nhé...
Thường thì mẹ chồng nào chả khó tính với con dâu, nhưng thời gian lâu rồi sẽ khác thôi mà, cứ yên tâm đi
Cảnh mẹ chồng nàng dâu tránh sao được mn. Cố gắng dung hòa nhất có thể, nhưng bây giờ, đa phần các mẹ chồng cũng " hiện đại" hơn trước nhiều rồi. Cs cũng ko đến nỗi khắt khe quá nỗi, mn độc lập hẳn thì không sao, chứ sống chung thì nên cố dung hòa cho êm cửa êm nhà. Hihi, mn cố lên nhé!
Mẹ ck mình vừa thẳng tính, vừa khéo nói. Ít ở nhà với bố mẹ ck nên cũng không rõ như nào, trước mắt thì không có vấn đề gì hihi. Nói chung quan điểm mỗi người khác nhau nên không tránh khỏi việc lúc nọ lúc kia, cố gắng dung hòa thôi.
mình cũng không ở cùng mc nhiều, nhưng thấy mc cũng hiền lắm, tâm lý lắm, hi vọng là lâu dài cũng thế
bà nào cũng thương cháu, nhiều khi cưng chiều cháu quá, chắc mn phải lựa lời nói hoặc để chồng nói những lúc thấy bà chiều cháu những cái ko đúng,
Chắc bà muốn lấy le với con dâu đây mà, mẹ ck e thì chả khó tính gì, đc cái mẹ ck con dâu hợp nhau, xuề xòa cho nó dễ
theo e thì các mẹ vẫn đối xử vs Mc tốt . bà sẽ thấy sự khác biệt mình đối vs con dâu như thế mà nó vẫn đối xử tốt vs mình.còn vấn đề con cái thì mình cũng phải cho bà thấy không nên chiều cháu quá. cũng tùy trường hợp mà cách ứng xử vs Mc khác nhau các mẹ ạ.e thấy mấy bác nhà e khó tính nhưng mấy chị đối xử tốt nên dần dà mẹ ck con dâu cũng hòa hợp mà.
Bác đã thẳng tình mà lại khéo nói e nghĩ 1 người như thế k hề để bụng, chấp vặt đâu, bác quynhnhu sướng nhé