Tâm sự E Vừa Làm Việc Tốt Xong.... Lại Trách Bản Thân Mình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Ngocmai_hanam, 12/8/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123
    Tối qua em có làm 1 việc tốt nho nhỏ lên đây tâm sự với cám mẹ
    Hiện em đang ở Khu Quan Nhân, Thanh Xuân thì luôn gặp 1 ông già ( khoảng 60t) trông cũng yếu rồi ạ nhưng hằng ngày cụ thường đi vác bao tải đi nhặt đồ nhựa. Sáng nào đi làm em cũng gặp nhìn thấy thương lắm cm ạ. Nên trong lòng nhủ 1 ngày sẽ giúp cụ cái gì nho nhỏ

    E xin phép hồi tưởng lại lí lịch của cụ: Theo lời bạn thân e ( nó ở quan nhân trc em mấy năm ạ) thì cụ có vợ ( tầm gần 50t trông trẻ và khỏe nhưng đầu óc hơi có vấn để chút, e hay thấy mặc zip đi linh tinh nhưng cảm giác vẫn nhận thức đc ạ) và 2 con 1 gái, 1 trai. Con gái bị lừa lúc 16 tuổi có bầu và và giờ sih đc 1 bé trai. Hiện ông bà nuôi lâu lâu cũng thấy ông bà đẩy cháu trên xe. Thấy bạn e bảo thì ông ngày xưa học đàng hoàng có công việc nhưng bị lừa kiểu gì í ạ. Và bây giờ thì bị anh em ruột lừa sổ đỏ bán đất và giờ gđ sống lang thang. E thì cũng chưa biết và xác nhận đc là giờ gđ cụ ở đâu. CHỉ biết Quan nhân thôi

    Tối qua có đi chơi với bạn em về thì vừa hay đi Qua cầu Mọc thấy cụ ngồi bên cạnh bao tải ở trên vải hè trc 1 shop quần áo đã đòng cửa( 10h tối). Trông rất mệt mỏi, đói, khát em thấy thương dã man. Nên bảo bạn dừng xe tạt vào cửa hàng mua 2 bịch sửa + chái lavie.

    CHạy lên em mở nắp chai bảo cụ uống rồi hỏi Sao giờ này cụ chưa về nhà. thì thấy cụ cũng k cám ơn hay nỏi gì cả. Lúc e đưa nước thì cụ nói: " Cho mấy đồng ăn quà sáng". Thì tự nhiên hoảnh khắc đó lí trí em trỗi dậy em bảo cụ: Cháu chỉ có tiền mua đồ biếu cụ thôi. Mai cụ uống sữa sáng nhé. Rồi em về

    Rồi khi trên đường về em cứ nghĩ mãi : Tại sao nãy k đưa cho cụ 50k gì đó. ( tại cái tính em thì cũng hay làm nhưng việc tốt nhỏ nhỏ như thế nhưng là xuất phát từ tâm mình. Trộm nghĩ biếu cụ cụ chưa cám ơn sao cụ lại xin tiền, e nghĩ lí trí thấy bị "lợi dụng lòng tốt ạ". Rồi tối đi ngủ cứ năm nghĩ lại cảnh tượng đó thấy mình hơi hơi xấu xa quá. Nghĩ lại Thì ngta khó khăn quá nên mới xin thôi mà. Biết đâu cụ xin tiền mua thêm sữa cho cháu cụ thì sao??????

    huuuuuuuu, hjxxxxxxxxxxxxxx

    cứ trách bản thân mãi ạ. Thôi nếu lần sau gặp thì em biếu cụ thêm cái gì đỡ áy náy cm nhỉ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngocmai_hanam
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đừng tự trách mình...nếu mình là bạn...cũng sẽ phản ứng như vậy thôi...1 người có tuổi và đc học hành tử tế thì khi đc biếu đồ họ sẽ cảm ơn...và nếu muốn xin tiền..họ sẽ xin 1 cách lịch sự, tế nhị,...chứ như bác ấy..thì mình hụt hẫng và sợ bị lợi dụng cũng đúng thôi....
    chỉ có điều lần sau khi có ai đó xin tiền..mình nên hỏi lại thông tin kỹ hơn rồi mới đưa ra quyets đinh...
    - đừng lăn tăn nữa...bạn là người có trai tim rất đẹp rồi...
     
  3. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123

    vâng tks c.
    Tại e áy náy và 1 phần nghĩ nếu là ng khác chắc họ sẽ k lí trí như mình trc 1 hoàn cảnh đó. Nên e muốn tâm sự để hỏi ý kiến mọi người nghĩ thế nào ạ? Tại tính cũng hay thương người lắm nhưng phải là xuất phát từ đáy lòng muốn làm gì cho họ thôi .
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình làm từ thiện rất nhiều năm rồi...cũng yếu mềm..có thể khóc vì nỗi đau của người dưng dù chỉ cần nhìn qua vài giây...nhưng mình cugx thuộc tip lý trí...đồng tiền mình làm ra bằn mồ hôi và công sức, vất vả lắm...nên khi xác định cho đi...nó phải có ích....phải cho đúng người cần...ko cho lãng phí...
    ko sao đâu...quên chuyện đó đi..chỉ cần giữ trái tim đẹp như vậy...lý trí như vậy...bạn sẽ còn giúp đc nhiều người...và là những người thật sự đáng để cho bạn chia sẻ...
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  5. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy làm vậy là đúng rồi đó bạn ạ
     
    Ngocmai_hanam thích bài này.
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bạn cứ nghĩ hôm nay mình giúp cụ được 1 ít vậy là vui rồi. Sau gặp sẽ giúp tiếp.
     
    Ngocmai_hanam thích bài này.
  7. kimoanh020186

    kimoanh020186 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    3,536
    Đã được thích:
    984
    Điểm thành tích:
    823
    mình thấy bạn đã rất tốt trong rất nhiều ngườii đi qua và ngó lơ ông cụ rồi mà. nên quên chuyện đó và tiếp tục giữ tấm lòng lương thiện như vậy
     
    Ngocmai_hanam thích bài này.
  8. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    8,998
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    963
    Mình cũng hay kiểu như bạn, làm xong mới nghĩ sao lúc đó ko làm thế này thế kia, cảm giác khá áy náy...
    Nhưng mình nghĩ thôi bỏ qua, vì cách ứng xử của họ mình cũng chưa thấy tốt. Hoặc lần gặp tới bạn có thể dành nhiều thời gian để hỏi han hơn, lúc đó mình hiểu tình hình và mình làm điều tốt đó cũng có ý nghĩa hơn là ko hiểu sự việc như thế nào. Nói thật là xã hội giờ khó nắm bắt lắm. Trong khi mình còn vất vả, bố mẹ mình cũng rất vất vả mình chưa giúp được gì, nên làm điều tốt cũng phải đúng chỗ, đúng lúc.
     
  9. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123
    vâng. e cám ơn các chị đã chia sẻ ạ
     
  10. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123

    vâng. thì lúc mình gặp cơ hội và người thật sự mình thấy cần giúp đỡ em mới giúp nho nhỏ thôi ạ. Chứ biết bao nhiều mảnh đời như thế và tiềm lực của mình cũng có hạn mà chị.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này