Phụ nữ nhớ rõ, làm gì thì làm, nhất định không được làm người tình. Muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng làm người thừa. Tôi luôn có một chấp niệm rằng. Cuộc đời tôi phải làm nữ chính trong câu chuyện của mình chứ không bao giờ làm nữ phụ trong câu chuyện của người khác. Phụ nữ nhớ thật kỹ, dù bạn có yêu anh ta cỡ nào, thích anh ta bao nhiêu, nhưng nếu anh ta không coi bạn là duy nhất. Tất cả đều vô nghĩa. Tình yêu như thế, thà bỏ lỡ còn hơn. Phụ nữ, nhất định phải tìm một người cho bạn một mối quan hệ thật rõ ràng, thật đàng hoàng. Đừng ở bên người dành cho bạn một mối quan hệ mập mờ, người yêu không phải, người tình thì không. Vui vẻ gặp gỡ, buồn rầu rời đi. Phụ nữ phải hiểu, chúng ta ai cũng có giá trị riêng mình, chọn một người khiến bạn tỏa sáng, đừng như bóng đèn, leo lắt trong đêm. Chúng ta lựa chọn một người đàn ông, dĩ nhiên không ai muốn chọn một người chỉ muốn đi cùng một đoạn đường chứ không phải một đời. Hiển nhiên không ai biết cách lựa chọn sao cho đúng. Hãy chọn một ngời cho bạn cảm giác đường đi mãi không hết. Hãy từ bỏ người luôn luôn cho bạn cảm giác trước mặt là ngã ba, ngã tư, có khi còn là đường cụt. Nên phụ nữ nhớ nhé. Làm gì thì làm, nhất định không được làm người tình. Muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng làm người thừa... Các Mẹ Thấy Có Đúng Không?
Mình thấy chỉ đúng 1 nửa thôi. Vì không phải ai cũng có cs êm ấm đầy đủ (vật chất tinh thần). Làm người tình nhiều khi chỉ để lấp khoảng trống mà chồng, gia đình không lấp đc. Nên, dù làm gì nên biết đủ biết dừng, đừng quá tham, đừng quá cố làm gì Còn với đối tượng, chấp nhận là người tình để dần dần tiến lên thành vợ chính thức Nói chung, tình cảm đa dạng, con người cũng phong phú, chẳng nên cứ phải theo 1 khuân khổ nhất định
Nhiều người họ không chủ động làm người tình, làm người thừa đâu mà đôi khi họ bị động ấy, để rồi đến lúc làm người tình, làm người thừa thì lại không có bản lĩnh thoát khỏi nó, mà lại cứ lún sâu thêm.