"Tôi vẫn biết, việc lấy chồng, sinh con để dựng xây một gia đình nhỏ là mong muốn của phụ nữ. Tôi không phải là mẫu người thích phụ thuộc vào người khác, nhưng càng đi xa, tôi càng hiểu có một bờ vai vững chắc ủa người đàn ông trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời là vô cùng đáng quý. Tôi năng động, có học thức, có khả năng có được công việc ổn định nên nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng để có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Nhưng càng đi nhiều, tìm hiểu nhiều, tôi lại thấy xã hội ngày nay ngày càng nhiều những câu chuyện, những bi kịch, những nỗi đau đớn mà người phụ nữ phải gánh chịu từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Chứng kiến nhiều những chuỗi bi kịch ấy, bản thân tôi thấy sợ, nên cứ chần chừ, cứ từ chối tình cảm mà nhiều người bạn trai dành cho mình." Đã từng nuôi trong mình suy nghĩ làm mẹ đơn thân khi có đủ điều kiện tài chính, tôi chẳng dám để mẹ tôi biết điều này...Cha mẹ có ai không muốn con mình sau này có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên người mình thương suốt đời? Nhưng họ lại không hiểu hết rằng, tôi dần đã mất niềm tin vào việc tìm được người đàn ông thực sự của đời mình - một người đàn ông tử tế! Ngoài kia, người đàn ông có vợ ngang nhiên ngoại tình với vài cô chân dài...Hắn mặc định cho mình cái quyền đó, hắn đã quên đi tháng ngày gian khó với người vợ tảo tần giờ đây đang tất bật với con cái, việc nươc việc nhà...Dĩ nhiên , hắn công khai với mấy cô bồ rằng hắn đã có vợ, bởi đó là ma lực cuốn hút các nàng. Có vợ là dày dạn kinh nghiệm chở che, và hắn nghĩ Đàn bà vốn thích chiếm đoạt những gì mình thích dù chẳng phải của mình! Và phía xa ấy, có người đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn lén lút qua lại với cô bồ, hắn giấu nhẹm việc hắn có gia đình...bởi hắn si tình, hắn muốn làm mới mình như một thời trai trẻ phong lưu dưới rượu, nến lung linh cùng nàng...Hắn cũng muốn có vài em chăn dắt như mấy ông bạn của hắn...Chẳng xa xôi đâu, mấy anh chàng đã đính hôn hay sắp cưới, thậm chí yêu cô nàng đến vài năm rồi cũng vẫn găm bên mình một, hai cô nhân tình sớm tối... Đó chỉ là một vài trường hợp chưa kể hết ra...mà sau đó là bóng dáng người vợ mòn mỏi chờ mong, tin tưởng chồng hết mực, đó còn là người con gái đặt hết tình yêu chân thành vào chàng trai - một nửa đời mình như định mệnh, những cô nàng ngây ngô, khát khao tình yêu cháy bỏng và rồi sa ngã vào một cuộc tình tay 3 lúc nào không hay! Tất cả họ, ta chẳng thể phán xét ai đáng trách hơn ai. Đúng, chỉ có thể nói dòng đời nghiệt ngã xô đẩy, chỉ có thể thấy niềm tin và tình yêu giữa người với người đang ngày càng rẻ mạt, chỉ có thể cảm nhận được sự chân thành, kết thúc có hậu trong truyện ngôn tình và phim điện ảnh, hay truyện cổ tích từ thuở ấu thơ của ta đó! Vậy thì tại sao ta không trao cho nhau một cơ hội? Cơ hội chân thành với nhau ngay từ phút ban đầu, thay vì nghĩ phải thay đổi nó, tại sao không cố gắng vun đắp dài lâu? Trước khi nghĩ tới chuyện kết thúc, xin hãy nghĩ vì sao ta đã bắt đầu??? Tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ: Lấy chồng như đánh bạc, hên thì hạnh phúc suốt cuộc đời, xui chẳng khác gì mang một gánh nợ tới khi nào chẳng rõ! Ta nói: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng!
Lấy chồng không sợ, cái sợ là cuộc sống sau khi lấy chồng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của bản thân với cuộc sống sau này của mình. Không ai biết được sau mỗi cánh cửa mở ra là thiên đường hay địa ngục. Với phụ nữ, lấy chồng chính là đánh đổi cả cuộc sống tương lai, không thể đưa ra để thử nghiệm xem có thành công hay ko đc, vì thế bạn sợ cũng là điều dễ hiểu. "Chúng ta là người bình thường, chúng ta có quyền đi lạc, nhưng đừng để lạc quá xa quên đường về" là được! Tự tin lên nhé bạn
ai cũng mang tâm lý hoang mang, sợ hãi cuộc sống sau khi kết hôn bạn ạ. Lúc trước mình cũng vậy từng rất sợ lấy chồng, sợ ảnh đổi xử ko tốt, sợ bố mẹ chồng, sợ họ hàng nhà chồng, sợ xa bố mẹ. Ôi dồi sợ đủ thứ ý. Nhưng mà sợ thì cứ sợ thôi, có lo sợ thì mình mới có thể chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi lấy chông, mình mới có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn. Điều quan trọng là đừng để nỗi sợ lấn át bạn. Lấy chồng không đáng sợ đến như vậy nếu ta chuẩn bị thật kỹ tâm lý, kiến thức về cuộc sống tương lai. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc
cám ơn bạn ^^ thực ra điều kiện khách quan ảnh hưởng quá lớn tới tâm lý bản thân mình chưa thực sự gặp đc ai tử tế đó ạ
Chuẩn cơm mẹ nấu kaka Thi thoảng nhà e cũng xích mích nhưng e thấy đó là chuyện quá bt làm nên điều thú vị cs! Cứ êm đềm mãi cũng chán! Lắm lúc k chí choé e bảo ck e là: thèm cãi nhau thế nhờ kaka