Chị ơi em chứng kiến nhiều cảnh ly hôn rồi mà trong đó người phụ nữ không độc lập, người đó mới dại chị ạ.
Đó là người phụ nữ không khôn. Phụ nữ khôn là hết lòng vun cho chồng nhưng phải biết quản lý tài chính gia đình. Đàn ông họ cần thể hiện hãy để họ thể hiện, còn chị em nên là người giữ tiền cho các ông ấy. Vừa tránh bị các em trẻ đẹp vừa đảm bảo hạnh phúc.
Là phụ nữ muốn yên ấm hạnh phúc toàn vẹn nhất thiết phải tự chủ về kinh tế. Lệ thuộc chồng có nhiều người cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng đa phần họ phải phụ thuộc luôn vào các quyết định của chồng.
Thì mình đã chia sẻ ở trên rồi. Phụ nữ đừng có bao giờ nghĩ đến quỹ riêng hay độc lập. Nếu độc lập thì mình lấy chồng làm gì? Mà phụ nữ mình kiếm ít nên phải biết vun đắp và quản lý tài chính cho chồng. Và trở thành người giữ tiền cho cả nhà. Hai vợ chồng thống nhất các khoản chi tiêu và cùng tiết kiệm để đạt mục tiêu chung như mua nhà, mua xe, du lịch, học phí cho con, giúp đỡ cha mẹ 2 bên...
cảm ơn chia sẻ của b, mình với ck làm đc bnhiu là tiêu hết bấy nhiêu. Mà ông ck mình có xiền là mua cái này cho bme ck, mua cái kia cho bme ck, rất hoang phí. Nên thường mihf sẽ lấy 1 ít và đút lợn rieng
Trong quản lý tài chính thì minh bạch là điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong quan hệ gần gũi như vợ chồng. Có những điều nếu chúng ta không làm rõ ràng ngay từ đầu thì rất khó nói và dễ sảy ra mâu thuẫn ngầm nhỏ dẫn đến tích tụ và bùng thành các cuộc cãi vã. Theo mình để có thể hết lòng ủng hộ chồng thì vợ chồng mình cũng xây dựng một nguyên tắc chung cho các khoản chi tiêu tới một ngưỡng nào đó. Còn chút tiêu vặt thì tuỳ ý quyết định. Cả 2 vợ chồng đều như nhau và mình thì làm nhiệm vụ của thủ quỹ. Nếu anh ấy có việc quan trọng cần chi tiêu nhưng mình không đồng ý thì anh ấy phải thuyết phục mình và ngược lại, dù mình có đang quản lý quỹ của gia đình mình cũng làm như vậy. Đôi lúc bọn mình cũng mâu thuẫn nhưng vẫn tìm được hướng giải quyết chung. Và quan trọng mình cho chồng thấy được sự đáng tin vì dù thế nào thì mình cũng hết lòng vì gia đình, và anh ấy cũng vậy.
Vậy vs những ng pn giỏi giang hơn chồng, họ là cây kiếm tiền chủ lực chính trong gia đình thì sao hả b
Đấy chưa phải người phụ nữ giỏi giang mẹ nó ạ. Người đàn ông giỏi là chiến thắng thiên hạ lãnh đạo nhiều người, kiếm thật nhiều tiền còn người phụ nữ giỏi chỉ cần lãnh đạo người đàn ông đấy là đủ. Nếu ông chồng kém mà có người vợ lãnh đạo tốt ông ấy sẽ giỏi lên thôi.
em thích chồng kiếm được tiền còn mình cũng kiếm được tiền nhưng ít hơn xíu, vì gia đình ngoài kiếm tiền còn phải có thời gian vun đắp cho tổ ấm,,,, thay vì mình là người kiếm nhiều tiền thì mình sẽ là chỗ dựa cho xã và vun vén chu toàn cho hạnh phúc gia đình ạ ối, nói thì hay tóa nhưng cơ bản sau này thực tế thế nào thì e chưa rõ,,,,,ạ
Không thể nói là cái kiểu nào tốt hơn được, Nói chung giàu hay nghèo nếu sống có trách nhiệm và tình cảm với nhau là được. Nhưng nhiều khi giàu quá hóa chảnh chì cũng sẽ ra đi !
Mn giống mình thế! Nhưng suy nghĩ thế nhưng mình vẫn muốn làm kinh tế. Dẫu biết k thể làm tròn trách nhiệm mà vừa thành công sự nghiệp nhưng cảm thấy minhg phải cố gắng nỗ lực để chồng k cảm thấy áp lực
2 vc cùng làm, cùng tăng ca rồi tích cóp, đủ ăn rồi thì giàu. Giàu còn do duyên nữa, với lại, đủ ăn đủ tiêu là được rồi, tính giàu sau đi bạn )
Theo mình bạn cứ yêu đi, 2 người yêu nhau cùng nhau lo cho cuộc sống, mình tin chẳng phải suy nghĩ gì het, bản thân mình trước đây còn không yêu, do cũng quen biết từ trước, gặp anh xã bây giờ và thấy anh là ng tốt, mình cũng là ng tốt, ko ích kỷ, hẹp hòi, cũng chung thực với chồng con, thế là hợp nhau rồi, anh ấy đi làm lương cao hơn mình nhưng ko để ý gì đến tien bạc mình quản lý hết, và mình cũng chỉ 1 lòng 1 dạ lo cho gia đình nhỏ của mình, ko có ý định " quỹ phòng thân' gì đâu