mn nên làm treo cao hơn điều hòa, không thì rau không sống dược, mn làm kiểu buộc dây, treo lên đó, cũng đơn giản mà,
hâm mộ mn quá, em cũng thích lắm, nhà em sân thượng cũng rộng mà một phần vì lười một phần vì không có kỹ năng trồng cây hay sao ấy (trồng mấy cây hoa toàn bị chết) nên chẳng dám trồng
cảm ơn mn nhé, đất nhà mình thì mình phải đi mua mà thấy không thích bằng đất thịt mn ạ thấy nó giữ nước không tốt lắm
mn ra công trình nào ấy lấy ít đất thịt về trộn chứ nếu mua đất không thì tốn lắm và không được lâu đâu mn ạ
Vừa là sở thích vừa là cho con ăn đấy mn ạ, mỗi ngày mình dành 20 p buổi sáng tưới và hái rau, cuối tuần sẽ làm đất hoặc trồng mới, phải luân phiên liên tục thì mới có nhiều loại rau ăn mn ạ
Phải học hỏi kinh nghiệm mn mới được, mà mn bán sách truyện của nguyễn nhật ánh à, mình cũng thích đọc nguyễn nhật ánh, sách mới à, có giảm giá không? hihi.
Tớ cũng thấy vậy mn ạ , hôm gần nhà tớ có nhà họ đào đất xây nhà mới, nhìn thích quá lượn qua lượn lại thế mà ngại chẳng xin nữa
họ đào rồi đổ đi mà, mình cũng toàn thế, xong may măn là được mấy bác hàng xóm tròng không được gọi sang cho, nên cũng được kha khá, vấn đề còn lại là làm sao cho đất giàu dinh dưỡng thôi
ok mn, mình cũng bán ở đây lâu lâu, các mẹ nào quen cứ đọc xong một thời gian lại hỏi, mình ship, thường thì free ship cho mọi người, cũng tham gia hội chợ mấy lần rồi, mn xem có gì thì ủng hộ nhé
sách văn học kinh điển, sách thiếu nhi, sách phong thủy, sách triết lý, dạy con, tranh màu cổ tích, doremon, shin... mn ạ
vâng, đúng rồi chị ạ, mùa nào rau đấy mà. vừa nhanh tốt mà ko bị còi, đợt nào cần hạt giống cây gì mà cần, chỗ em có thì em gửi cho chị ít. chỗ em các loại cây giống rất nhiều, phong phú và đủ chủng loại ạ.
hic, mn co sban nhiêu thùng xốp mà chưa lấy được đất ở đâu. Thấy họ đào móng xin được tí thì lại là đất sét. chồng cản, ck chê. hức. Mấy hôm nay lại mưa suốt. nhà mẹ nào đào móng xây nha, hay biết đâu có đất ới em với ạ
tốt quá, cảm ơn mn nhé, mà hôm nào mn có gieo hạt mà có cây con thì mình xin ít cũng được, thanks mn trước