Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Vào đây kết bạn cho Mi Mi nhà mình nào. Mi Mi nhà tớ là hổ con tháng 9 đây, được 1 tháng 7 ngày rồi và thích buôn chuyện lắm.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hehe...ths các mẹ. Mai rảnh up tiếp ảnh Chip khoe các mẹ. Trời lạnh, các mẹ nhớ mặc ấm cho con nhé, các mẹ bôi dầu vào chân và thái dương con là con sẽ k bị lạnh đâu ạ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào HIhi, tình hình giống ai mà hay buôn thế mẹ nó ơi?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trộm vía, trộm vía, Chíp iu bụ quá, e tôm chạy theo chắc còn lâu mới đuổi kịp quá
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi,welcome MImi và mẹ Mimi tham gia nhà cọp nhé Um, nhà có 2 vc nên buổi tối giỗ cho tôm ngủ đc bố mẹ cũng ngủ luôn, để đêm còn dậy cho e ý ăn, hic,mà ăn cũng lười nữa, chả bằng 1 góc Pucca ngoan tí nào...mẹ Pucca nhỉ??? hihi, dạo này tôm nhà mình ghê lắm nhé, ở trong phòng thì khóc e e.., nhưng cho e ý xuống chơi bể cá, e ý ngồi im gần 1 tiếng để xem nhé, đang khóc, cho ngồi xe máy đi choi, e ý cũng im luôn...kiểu này là thích đi chơi giống mẹ rùi P/s: CẢ nhà, tớ có 1 ít đồ tặng cho các bé, mẹ nào thấy thik thì pm tớ để lại cho nhà cọp trước nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?189337 [img]Tặng, thanh lý đồ cho bé và mẹ nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào HIhi, Tôm ham chơi y như Pucca nhỉ? Mà mẹ Tôm ít sữa hay sao mà Tôm ăn sữa ngoài vậy? Pucca 1 tháng trì trật mãi mới hết được 1 hộp sữa ngoài 400gr. Chỉ mê ti mẹ thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Đâu có đâu, e Tôm ăn sữa mẹ đấy, nhưng e ý k chịu bú, mẹ phải vắt ra bình cho e ý ti e ý mới chịu ăn, hồi mới sinh, e ý ăn nửa sữa bình nữa sữa mẹ, 1 tháng cũng ì ạch mãi mới hết 1 hộp sữa dê nga 400g, bố e ý mua 1 lúc 10 hộp dê nga, cho bạn của tôm 2 hộp, h vẫn còn 3 hộp dê nga, 1 hộp nan nga,1 dê hà lan( katrina), 1 dulaxGold, 1 XO, 1 hộp gain IQ( cái này đc cho) tất cả đều là hộp 400g cả. Àh, lại còn 1 em Cow&Gate của anh 900g, chả bít bao h mới ăn tới nữa... e í ăn ít quá, mẹ nẫu hết cả ruột, h 1 ngày ăn đúng 500-560ml sữa mẹ 1 ngày, mà mẹ e í cũng chỉ vắt đc có 500-600ml 1 ngày cho e ý thôi Đang định thanh lý sữa nhưng phan van quá, chỉ sợ bố e ý k thik ah, e pucca có dùng phấn rôm k? nếu dùng thì mẹ tôm tặng e nó lọ phấn của chicco nhé, e tôm mua nhưng k dùng
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hihi, PC thi thoảng dùng phấn rôm. Cái lọ Johnson, cơ mà chả hiểu nó mất tích đâu rùi. Sữa nếu ko dùng hết thì cứ thanh lý. Pucca đang dùng tới XO số 3 rồi. Mẹ Tôm mà có số 3 thanh lý thì ới mẹ Pucca nhé. Ah, mẹ TÔm nhận được chữ của bố PC viết chưa? Hihi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ tôm chưa có thời gian qua lê duẩn, nên chữ vẫn để ở đó,nhưng mẹ Tôm xem trên Topic rồi, đẹp lắm, ,để hnao mẹ tôm lấy về, dán trên khung, nếu vừa mẹ tôm lại order thêm 1 chữ nữa Mà Tôm thì sữa XO số 2 thôi, dê nga và dê hà lan với cow&gate thì uống đc tới 1 tuổi nên chắc mẹ Tôm k thanh lý đâu Thế hnao tiện mẹ Pu qua lấy phấn rôm cho Pu nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ Tôm PM địa chỉ nha, hôm nào tiện sẽ qua lấy phấn rôm về cho Pu. Hihi. Tks mẹ Tôm!
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ặc. Các mẹ buôn bán đắt hàng ghê! hôm nay ở nhà mà Cún nhà tui quấy quá, chẳng lên mạng được., giờ cún ngủ mới tranh thủ tý thì các mẹ về hết rùi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mẹ tôm khoe ảnh nóng hôi hổi của cháu, mẹ cháu mới chup chiều qua E ý vừa ăn sữa xong, lần đầu tiên ăn ít mà mẹ k ép ăn thêm, e í cười như đc mùa í Còn đây là ảnh e í xuống nhà bà ngoại, mẹ tắm nắng cho e í
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hì hì, đã mẹ nào về đâu? chỉ có mỗi mẹ pu với mẹ tôm đọc thoại thôi à
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Đã Pm cho mẹ nó nhé + trả lời trên topic tặng, thanh lý nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ôi anh Tôm sung sướng gì mà ngoác miệng vậy ta? Hihi. Dễ thương quá đi mất. Cười thế này là sau sướng lắm đây.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trộm vía, Chíp trông bụ bẫm đáng yêu thế. Chip sinh tháng mấy đấy mẹ chanh chua ơi? Trông Chip và Bông nhà mình giống nhau ghê, nhất là quả đầu ý. Hôm nào có cái computer mới sẽ post ảnh Bông lên để mẹ chanh chua xem Bông và Chip có giống nhau không nhé? Cái máy này nó ko nhận usb nên ko khoe ảnh Bông nhà mình được. Hôm qua cho Bông đi tiêm, trộm vía bé ko bị sốt, cũng ko quấy chỉ hơi bậm bực tí thôi. Phù, thấp thỏm cả ngày hôm qua, nay thở phào nhẹ nhõm rồi. (trộm vía con cái nữa)
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bé nhà chị hồi mới đập chân đập tay mình còn sợ con đau. Sau này thấy nó lại có vẻ rất hí hửng với trò đấy nên thôi kệ, chẳng lót gối lót chăn nữa. Bây giờ buồn ngủ còn có trò nún lưỡi. Mẹ cháu vụng nuôi con nên con không ti mẹ, con buồn ngủ cứ tìm vai, tìm vạt áo, tìm khăn để thò lưỡi ra nún nún. Trông vừa yêu vừa thương con. Bữa nào ru con ngủ xong bà ngoại với mẹ cũng ướt hết cả áo vì nước bọt của con đấy. Mà trộm vía, bọn tí nhau này sáng mở mắt ra, nhìn thấy mẹ vẫn nằm cạnh là nhoẻn miệng cười, mặt sáng bừng nữa chứ. Trông ghét lắm. Cả tuần, có mỗi t7 với CN là mẹ cháu được chiêm ngưỡng nụ cười của cháu thôi. Chị vẫn cho PL ăn 2 bữa cháo và khoảng 5-6 bữa sữa. Trộm vía. Mình vẫn thích hắn ăn nhiều sữa nhất có thể ở thời điểm này. Chắc khoảng 8M trở đi chị mới dần dần cho ăn 3 bữa cháo. Chị cho PL khám của ông Thịnh ở BV Hồng Ngọc. Ở đó có nội soi luôn nên cũng khá chính xác. Bác sỹ kết luận bé nhà chị VPQ co thắt và viêm tai. Chị nghe VPQ co thắt đã hãi hùng rồi, nếu nghe bác sỹ nói con bị hen PQ chắc mẹ cháu khóc luôn mất. Bé PL đã khỏi rồi, tự dưng lại đi uống thêm vaccin khỉ gió gì đó nên lại sổ mũi lại. Trộm vía, mẹ cháu cho ngừng thuốc luôn thì thấy con cũng đỡ hẳn. Ơ thế dầu mẹ bồng con là dạng dầu xanh ý hả, dầu tràm là khác hả mẹ nó? Thanks mẹ nó nhé, hôm nay chị liên hệ nhờ xem có ship không. Ah, PL nhà mình từ lúc sinh ra đã được mẹ cháu ru bằng Đức Huy và "Hãy yêu như chưa yêu lần nào", bố cháu thì ru bằng "Tình ca", "Quê hương", thơ Tố Hữu... He he he. Chắc 2 trường phái đối lập nhau quá nên cháu gắt ngủ vì thế nhỉ???
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ nó ah, chị cho bé ngửi thử bồ kết nướng rồi, cũng không có hiệu quả rõ rệt vì nước mũi của cháu nhiều quá, cháu chỉ thông mũi được vài phút thôi rồi đâu lại vào đấy. Nhà mẹ nó ở đâu? Mẹ nó ah, con ngủ hay giật mình như vậy chị thấy thường hay có mấy nguyên nhân, hoặc do ban ngày con hoạt động nhiều, cười đùa nhiều thì đêm ngủ cũng giật mình. Chỗ con ngủ nóng quá hay lạnh quá. Hoặc thiếu vitamin D/ canxi. Hoặc viêm tai. Đấy là mấy lý do phổ thông thôi, chứ có thể mỗi đứa mỗi khác vì các bé đang trong giai đoạn thích nghi với môi trường mà. Bé PL nhà chị có 1 thời gian cũng bị giật mình khóc ré và lần rồi mới ngủ yên, sau này đi khám mới biết con bị viêm tai. Bác sỹ cũng nói, trẻ thiếu vitamin ngủ cũng không sâu giấc đâu. Mẹ nó thử nghiên cứu xem nhé.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào [ ôi ôi trộm vía. Bé nhà mẹ Chanh chua trông ghét chưa kìa. Ối cái đùi kìa....
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hì hì, nhìn các Mẹ khoe các Cọp con mà thèm quá...Sao em chả biết up ảnh lên kiểu gì...Trông Chip (trộm vía, mẹ nó đừng giận nhá..) hơi giống "cái thằng" nhỉ?