Ôi tôi đang có 1 cái Hợp đồng cần ký vào ngày mai, 1 cơ số việc nhất định phải thực hiện thì ngày thứ 2 mới có được kết quả,
Nhân viên quèn bà ah, chẳng có chức sắc gì, công ty tôi có chục người, thư ký của Giám đốc nên là.... phải làm hết việc giúp Sếp.
Việc Sếp giao của đứa nào đứa đấy làm, còn tôi thì phải làm việc của Sếp phụ trách, hầu như là mình phải soạn Hợp đồng, ký xong, mình phải thực hiện triển khai, có những khâu phải phối hợp với nhân viên khác thì mới xong. Xong rồi chị kế toán ít lên thế là lại phải kiêm luôn việc, làm phiếu thu, chi, làm thanh lý, xuất hoá đơn.
Hơ hơ... Bà chuyên một việc rồi nó khác, tôi học cái ngành dở hơi ra xong vào làm nhân viên VP, công ty bé thành ra phải làm đủ thứ nên thành ra thế bà ah. Được cái sếp khó tính, nóng tính nữa chứ nhưng cũng tâm lý, cũng được lời nói động viên, không nợ lương, trả lương đúng ngày, thưởng thỉnh thoảng tuỳ hứng Sếp. Thế là tôi thấy hài lòng bà ah.
Tôi từng bị nợ lương 1 lần rồi. Mệt mỏi! Đi làm lương ít cũng được, thế gọi là có tý động lực, chứ công sức bỏ ra không được đáp lại con người ta sẽ nản, công việc cũng sẽ không hiệu quả!
thế mà ngày xưa ck tôi còn bị quỵt 6 tháng, và có nắm bị 8 tháng....nghĩ lúc đó mình yêu mù quáng thật...
Ôi zời, có những hôm ko được tiền nhưng vì là công việc rồi thì vẫn cứ phải hoàn thành em ạ. P/s lúc sáng đọc được đoạn em ở đoạn Hoàng Mai, Tam Trinh ah? Chị làm ở gần khu này đó, gần khu Đền Lừ ấy.
Sao tôi thấy bà nói chả liên quan gì đến nhau cả, đang chuyện xã bị nợ và quỵt lương liên quan gì đến chuyện bà yêu ck???
thì ông ấy ko có tiền mà mình vẫn ngọt ngào đc ý....ko kiên quyết....nếu tôi kiên quyết đòi tiền đưa hàng tháng...thì có thể ck tôi đã ko có tiền nuôi gái...tại tôi tin và yêu mù quáng quá...
Bà đừng nói thế, lúc đó tại bà "lạt mềm buộc chặt", nên giờ mới có khi vẫn muốn ở bên cạnh bà đấy, vẫn ko bỏ theo gái, chứ lắm thằng ở nhà vk cằn nhằn nọ kia, chán nản, thấy gái nó chiều là theo gái luôn ý.
Cũng ko hẳn chị tham việc đâu, đi làm muốn đến thứ 7, cn lắm. Nhưng tính chị đã là công việc thì thường sẽ cố hoàn thành thui.
thì bởi ngày xưa cứ đi tìm bí quyết giữ ck, rồi gia đình hạnh phúc...làm theo tuốt....giữ đc tim ck..nhưng vẫn khổ...tôi thiết nghĩ...lý thuyết chỉ là lý thuyết...chứ chả có bí kip nào giữ đc...nó cũng ở cái tính thằng ck mình thôi...nó y như đánh bạc....may thì đc thằng tốt...ko thì cũng bó tay..