8 giờ kém 15 phút sáng nay, một vụ nổ súng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khiến Bí thư tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, vào đầu giờ sáng nay 18.8, trước cuộc họp HĐND tỉnh Yên Bái, tổ chức tại hội trường tỉnh ủy Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đã bất ngờ rút súng mang theo trong người bắn thẳng vào ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái,Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy khiến 2 người này trọng thương. Ngay sau đó, ông Đỗ Cường Minh đã dùng súng tự sát. Ông Minh được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Yên Bái, trong tình trạng nguy kịch. Ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy BÁO YÊN BÁI Ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Yên Bái. Đến 11 giờ 30 phút, tin từ Ban Bảo vệ sức khỏe trung ương cho cho biết cả ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn đều đã tử vong do vết thương quá nặng, gây mất nhiều máu. Ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy BÁO YÊN BÁI Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vừa có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo xử lý vụ việc. Ông Phạm Duy Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái ngày 26.2.2015 tại hội nghị lần thứ 25 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Ông Cường sinh năm 1958, từng công tác thời gian dài tại Nhà máy xi măng Phú Thịnh, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Nhà máy xi măng Yên Bái), sau đó kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái BÁO YÊN BÁI Ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của HĐND tỉnh ngày 30.6. Ông Tuấn sinh năm 1964, từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy... Ông Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng ngày 1.4.2014. Thái Sơn Thanh Niên http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-thu-...i-bi-ban-chet-ngay-truoc-cuoc-hop-735253.html
lúc nãy em cũng đọc tin này...đang suy nghĩ xem, có nên post bài này hay ko? uhm...có lẽ đây là kết quả của 1 hệ lụy ko bình thường đang ẩn sâu....tuy nhiên có lẽ kết luận của chính phủ sẽ dừng ở mẫu thuẫn cá nhân hoặc thủ phạm có dấu hiệu tâm thần...
Cấm dân thường có súng còn các quan thì được cầm súng. Thường nếu quan bắn dân chết thì cũng đành chịu vì báo chí cũng của nhà các quan rồi. Nhưng nay quan lại bắn quan thành ra mới hơi lạ một chút.
Anh M này mà đi thi đấu ở Olimpic thì kiểu j cũng dành được huy chương vàng. Bắn chuẩn thế cơ mà. Kết quả của việc tức nước vỡ bờ đây.
Em nghĩ ko có j là lạ anh ạ. Tức nước vỡ bờ, hai ông về 1 phe, ép uổng người ta nên thành ra 3 người cùng ra đi.
Có lẽ kết luận của chính phủ sẽ dừng ở mẫu thuẫn cá nhân hoặc thủ phạm có dấu hiệu tâm thần. Mình cũng nghĩ vậy. 2 mạng người ra đi, 1 người nguy kịch
dạ vâng chi...em cũng chỉ phỏng đoán... theo thông lệ sẽ có kết luận như thế...2 chị em mình thử chờ xem có đúng ko..
Hôm nay đi làm hơi bận, kịp nghe đồng nghiệp nói có vụ bắn nhau, tối về ăn cơm kịp xem tin thời sự phát, là cả 3 đã đi rồi. Kẻ gây án cũng đã chết rồi giờ bắt ai chịu tội? Chết rồi là hết.
Chỉ còn những ng ở lại phải sống sao đây khi miệng lưỡi thế gian ko lường hết được? Con trẻ lớn lên sẽ ra sao khi mâu thuẫn của ng lớn để lại hậu quả nặng nề thế này
Có ai từng xem Sherlock Holmes hay Bao Công xử án không? Biết đâu hung thủ lại là một người khác ở ngoài thì sao nhỉ?
hihi..em xem và nghiện xem cả 2...mà cũng ko nghĩ đến phương án này bác ạ...hihi..bác đúng là có máu thám tử...hi