Hehe như tiêu đề hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt với dân nhiếp ảnh như tụi em. cũng giống như những ngành nghề khác, nghề nhiếp ảnh gia( NAG ) cũng phải trải qua biết bao khó khăn vất vả, dồn cả tâm huyết để có thể cho ra những bức ảnh đẹp nhất, có hồn nhất. Nhiều lúc ngồi hàng tiếng trước màn hình chỉ để chỉnh ảnh, dầm mưa dải nắng, bò lết bò trường chỉ mong sao cho đứa con tinh thần của mình được đẹp nhất. Tất cả tâm huyết đó đều chỉ mong muốn rằng khách hàng có những tấm ảnh đẹp và có sức sống. E cũng giống như mọi người bon chen kiếm vài đồng lẻ để lo bỉm sữa cho con, để vun vén cho cái tổ ấm nhỏ bé của mình. Ngoài công viêc 8 tiếng 1 ngày tại văn phòng, em cũng bon chen nhập mật ong để bán và xuất khẩu rồi cuối tuần lại tất bật chạy show chụp ảnh... Còn mọi người, mọi người làm nghề gì, có những khó khăn ra sao, cũng chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn nhé. ^^
Chào mừng bạn, và chúc mừng ngày Quốc tế nhiếp ảnh, hi trùng ngày Cách mạng tháng 8 nhỉ? Nay mới biết đến ngày của các nhiếp ảnh gia. Rất vui đượclàm quen với bạn nhé!
chúc mừng ngày quốc tế nhiếp ảnh, mình cũng rất thích photoshop nhưng đúng là chỉnh sơ sơ thôi cũng nhiều thời gian thật
dạ em làm nhiếp ảnh cũng hơn năm rồi chị, hôm nào có dịp ch với anh xã vô sgon chơi, e tình nguyện theo chân ch đi chụp dại sài thành ^^
^^ rất vui được làm quen với ch, và được nghe mọi người chia sẻ kinh nghiệm về công việc cũng như cuộc sống
Chào bạn! Xin gửi tới bạn lời chúc mừng muộn nhé! Rất vui được làm quen với bạn. Mình cũng có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng rất tiếc khi không tiện chia sẻ. Chúc bạn công việc thuận lợi, buôn bán nhiều khách và giao lưu vui vẻ cùng diễn đàn...
Cảm ơn bạn rất nhiều, mong là sẽ có dịp được nghe bạn nói nhiều hơn về những khó khăn và cách vượt qua. Vì mình rất thích nghe người khác tâm sự