Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cái "Ai lo ve diu" này của Hội Trưởng có nghĩa là tôi yêu phụ nữ đấy chị ạ. Bác này đc cái ..im to nên chị em phụ nữ mà gặp bác ý thì... ấy lắm đấy. he he....
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết hờ hờ.. Bác ý quảng cáo thế lào thì em nói lại hộ bác ý thôi. Em đã đc kiểm hàng đâu mà biết đc.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Quá khổ, cụ bà đơn thân 80 tuổi ở HN đòi hiến xácChồng chết, rồi con trai cũng chết, nhà bị lừa lấy mất, người đàn bà ấy bị đẩy ra sống và mưu sinh ở hè Bách hoá Thanh Xuân, Hà Nội.... Cụ Đinh Thị Hạnh giữa “chốn mưu sinh” của mình. Bài báo này trên VTC news Nhà mình có ai ở phía bách hóa Thanh Xuân và biết bà cụ này không nhỉ, CLB mình có lẽ sẽ trích quỹ 1 khoản tiền nhỏ và kêu gọi mọi người giúp bà cụ ít quần áo rét nhỉ, tội quá cả nhà ạ Ai có quần áo rét cũ, mới thì lên tiếng nhé cám ơn cả nhà nhiều
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Nhà em ở Thanh Xuân ah, gần Bách Hoá luôn ợ, CLB có chương trình gì thì anh pm em nhé.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cám ơn Moclam nhiều, chắc chắn là thế rồi, em có điều kiện thử qua xem cụ ngồi ở vị trí nào rồi 1, 2 hôm tới CLB mình tới nhé Anh thử hỏi bác Google và được bác cho biết ở Bắc Ninh (cách HN có 25km) có Trung tâm Phật Tích tiếp nhận người già cô đơn và trẻ mồ côi cả nhà ạ, điều kiện ăn ở khang trang và chăm sóc các cụ miễn phí được công ty cổ phần Vincom bảo trợ Anh dạo này sức khỏe kém quá, nếu ai gần Vincom 191 Bà Triệu Đến đăng ký giúp cụ xin vào Trung tâm Phật Tích theo số điện thoại của chị Phượng - 091 226 7226 hoặc Văn phòng Trung tâm Phật Tích tại Hà Nội, tầng 8, tòa nhà Vincom City Towers, 191 Bà Triệu, Hà Nội (tất nhiên sau khi CLB mình đến thăm cụ và đề xuất với cụ đã) Cả nhà cho ý kiến nhé
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Khi nào có kế hoạch thì HT loa lên cho em tham gia với nhá. Thanh Kiu!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cám ơn sự nhiệt tình của em=D>=D>=D>:heart::heart::heartu)(u)(u) nhà mình có lẽ triển khai sớm trường hợp cụ này nhỉ, không biết thì thôi (vì còn rất nhiều hoàn cảnh khác nữa), biết thấy tội quá
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Sáng nay mình cũng đã đọc thông tin về bà cụ, cũng đã nghĩ sẽ vận động bạn bè đồng nghiệp ủng hộ và đến thăm bà cụ vào cuối tuần sau. May quá, bác Hội trưởng cũng đã biết và đưa ra để kêu gọi Câu lạc bộ. Mình nghĩ, khi cụ đã được báo chí quan tâm thì chắc chắn sẽ có nhiều người đến thăm cụ, nhưng cũng chỉ trong một thời gian rồi lại vào quên lãng. Câu lạc bộ mình đến thăm cụ, biếu cụ chút quà; nhưng nếu duy trì hàng tháng đến thăm và quan tâm đến tình hình của cụ thì ý nghĩa hơn rất nhiều. Mỗi lần đến, chúng ta có thể biếu cụ thùng mì tôm, gói bánh kẹo hay vỉ thuốc giảm đau khớp …. Chẳng biết cụ có đủ tiêu chuẩn được vào ở trung tâm bảo trợ người già không nữa; và nếu đủ tiêu chuẩn để vào thì cũng không biết cụ có chịu vào không. Giờ cụ nhà còn không có, mưa bão gió rét đến rồi, chỉ cầu mong cụ có mái ấm bình yên để hưởng cuộc sống an bình tuổi già. Anh King thống nhất ngày đi thăm cụ nhé. Ngananhvu đăng kí ủng hộ cụ 100k và một chăn mỏng, một gối và màn. Mình cũng đề nghị Hội trưởng hôm nào tổ chức để Câu lạc bộ mình đến thăm lại bé Nam ở Thường Tín nhé, báo chí đăng tin cũng lâu rồi, chắc giờ cũng ít người biết và quan tâm đến bé nữa, chúng ta đến thăm và tặng bé chút quà thôi, được không anh King?
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Em nghĩ mình nên tiến hành sớm anh nhé! Em sẽ ủng hộ 100K và quần áo cho cụ nữa nhé!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cám ơn sự nhiệt tình của Ngananhvu=D>=D>=D>:heart::heart::heartu)(u)(u) Về trường hợp của bà cụ thì CLB mình nên tổ chức sớm, có lẽ nên đi vào buổi trưa thứ 3 (11h30 - 19/10). Thực ra nếu đi vào ngày 20-10 - ngày Phụ nữ VN thì sẽ ý nghĩa hơn nhưng tiếc là ngày này nhà mình bận lắm nên chắc không đi được. Mai mình sẽ alo cho Chị Phượng hỏi xem thủ tục và điều kiện để có thể đón cụ vào Trung tâm ra sao rồi biết đường tính tiếp, quả thật nếu được vào đây thì tuyệt vời biết mấy chứ trông vào sự quan tâm nhỏ lẻ của xã hội thì 1 sớm 1 chiều rồi sẽ hết, sẽ lại mưa, sẽ lại gió và sẽ vẫn lủi thủi 1 mình không nhà không cửa giữa đêm đông bão, rét.... Nhất trí hoàn toàn với ngananhvu về việc sẽ quay trở lại Thường Tín thăm bé Nam, mình sẽ nghiên cứu ngày giờ cụ thể rồi kêu gọi mọi người cùng đến thăm nhé Cám ơn cả nhà nhiều
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cám ơn em gái nhiều, quả thật tuổi trẻ đi kèm với sự nhiệt tình, mong rằng sẽ luôn được đồng hành với em trong các hoạt động của CLB
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Vâng, cảm ơn anh. Hi vọng là như vậy. Nếu có sự thay đổi chưa biết trước được thì ko biết thế nào. Hì... Ah, mẹ em và chị gái ủng hộ thêm 150K nữa nhé! Vậy là: 100K + 150K + quần áo.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Thu Lan cho anh gửi lời cám ơn sự nhiệt tình của mẹ và chị gái em nhé, lần nào CLB tổ chức chương trình từ thiện cũng đều nhận được sự ủng hộ của Mẹ và chị gái em thế này...ngại quá. mà chị em vừa sinh em bé xong nữa chứ CLB mình cũng sẽ trích 1 triệu ra cho bà cụ nhưng chia làm 2 đợt cả nhà nhỉ vì tuổi già cầm nhiều tiền cũng không hay lắm, mỗi lần đến ta sẽ biếu cụ 500k và quần áo rét, thuốc men, mì tôm, đường sữa. Moclam ở gần đấy qua lại để ý giúp anh bà cụ nhé, ốm đau, bệnh tật, qua lại quà cáp giúp anh, anh sẽ thanh toán hoặc sáng ra em cân giúp bà cụ 5 lần, chiều về lại cân 5 lần nữa nhé, hihi Anh cũng đóng góp 300k + vài bịch sữa nữa Mai anh sẽ làm danh sách số thành viên ủng hộ bằng tiền và quần áo, thuốc men nhé. hy vọng chúng ta mỗi người chung 1 bàn tay giúp bà cụ đỡ khổ cực hơn Cám ơn cả nhà nhiều
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mai em sẽ qua chỗ Bách Hoá để xác định chỗ cụ ở, em xin ủng hộ 100k. CHương trình như nào anh loa loa cho mọi người biết nhé.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mình ủng hộ 200K nhé! Trưa T3 sẽ cố gắng đi cùng mọi người! Mà cụ ở đâu nhỉ? Giờ mới quay lại đọc tiếp đây! Cảm ơn HT và cả nhà đã thông báo!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Dạ, em đọc được thông tin này trên mạng cũng có ý định như nhà mình, thấy các anh chị chuẩn bị cho việc đi thăm bà cụ rất chu đáo, đúng là những tấm lòng vì nhân ái . Em kinh nghiệm liên hệ ở các trung tâm bảo trợ cũng có và cũng quen biết đôi chút, e chưa giúp được j nên em xin đảm nhận nhiệm vụ liên lạc vs trung tâm Phật Tích xem thế nào? hoặc thêm vài trung tâm dự trữ khác nếu phù hợp vs hoàn cảnh của bà cụ. Ngày mai em học ở trên EF 132 Bùi Thị Xuân, e sẽ qua đó hỏi trực tiếp xong có j em sẽ pm lại cho cả nhà nhé ạ.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Em cũng tán thành vs các anh chị như vậy, chúng ta sẽ tìm cho cụ 1 hướng về lâu về dài để cụ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi ở cái tuổi 80 này, cả nhà đồng ý vs em vậy không ạ? Em vừa liên hệ ng quen ở tổ chức Đức Việt, nếu được họ sẽ đi thăm bà cụ vs nhà mình...okie họ sẽ đón bà cụ về sống tại dự án "Ngôi nhà thứ hai" ở đường Kim Ngưu. Mọi người cho em ý kiến nhé ạ. Em sẽ thông tin tiếp về các đầu mối của các trung tâm, viện dưỡng lão. Em cũng okie ngày thứ 3 đi thăm bà cụ ạ. ^^
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cảm ơn chị Như Ý rất nhiều. Nếu được như vậy thì tốt quá. Chúng ta triển khai càng sớm càng tốt. Hi vọng rằng sau đợt này bà cụ sẽ có nơi ở mới an dưỡng tuổi già, ko phải lo lắng, mưu sinh vất vả nữa. Cả cuộc đời đã chịu bao khổ cực rồi. Chắc chắn mọi người sẽ tán thành ý kiến của chị thôi. Mong sớm nhận tin vui từ chị.