Tranh luận: Các Ông Chồng Xin Đừng Vô Tâm

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dacsanphanthiet01, 24/8/2016.

  1. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Mình thuộc loại sợ chết :p
     
    Đang tải...


  2. hoangly95

    hoangly95 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    đọc thấy thương quá
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  3. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Có j vướng mắc cứ phải nói ra chứ để tring lòng rất nguy hiểm
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đau lòng quá...kể ra ck vô tâm thật..nhưng đàn ông hầu như là thế...còn cô bé vợ thì bản lĩnh kém và ko biết thương con....dù gì còn con...và ck thì ko đến mức quá tệ....thấy vợ đáng trách hơn là đáng thương...
     
    thuy84 thích bài này.
  5. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ừ thế mới nói người vợ này bị bệnh mà, bệnh trầm cảm, chứ bình thường đã chả thế
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ừ....bệnh là do phần lớn tự bạn ấy ko vượt qua đc chính mình....ck mình tệ hơn thế nhiều...làm mất tiền tỉ cơ,...mình còn dính nặng hơn nhiều....nhưng mình đã tự chữa bệnh cho mình....dại gì mà chết....ko chuts bản lĩnh..
     
    thuy84 thích bài này.
  7. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    chồng mình thì không đến nỗi làm mất tiền tỉ, nhưng cũng tệ hơn so với người chồng trong câu chuyện này hơi nhiều 1 chút (đã là quá khứ rồi, giờ đã khá lên trông thấy).
    Nàng vẫn thức khuya thế à?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chuẩn luôn....người ck này đã làm gì mà tệ...ko rượu chè, ko gái gú....
    - p/s.. bị mất vụ đấu giá hàu....đang buồn thối...hihi..
     
    thuy84 thích bài này.
  9. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ừ mình đọc cũng thấy ngạc nhiên, chồng chuẩn men thế còn gì, chỉ có điều hơi vô tâm (chắc do được chiều chuộng nên không để ý cảm xúc của người khác, chồng mình cũng vậy đấy)
    hihi, về chuyện hàu thì mình còn tiếc hơn vì không kịp tranh đấu với các mẹ trong những giây phút gay cấn nè. Tiếc chả ngủ được thành ra phải thức khuya:D
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ối giời...bọn tôi canh cả buổi tối...mà cuối cùng có đc ăn đâu...may tối ăn cơm...chứ nhịn ăn cháo giữ bụng để ăn hải sản thì còn đau lòng nữa...kaka,,,
     
    thuy84 thích bài này.
  11. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    hehe, trưa tớ ăn cháo thôi, tối nay cũng ăn cơm no bụng, định để chiến mà thằng con thức thì nó tranh mất máy tính, cho nó đi ngủ mà nó quay cho mình mất gần 2 tiếng đồng hồ, hụt mất bữa hàu, hức hức
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  12. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,487
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Mình tự thấy mình mạnh mẽ chứ nhiều người như trong bài báo này có mà tự tử hàng loạt ah. Con lớn 5 tuổi, con nhỏ 5 tháng, chăm con lớn, cho ăn, cho bú, tắm rửa, dạy con học, đi chợ, cơm nước, dọn dẹp, chơi với con, đọc sách cho con, học hành của bản thân, việc làm thêm (chồng làm nhà nước ko bao giờ thấy có lương ợ), chưa kể con ốm đau thức đêm hôm, đầu bù tóc rối cả ngày ko có thời gian rửa mặt, 1 ngày có khi chỉ đc ngủ 4h, mà chồng đi làm về còn kêu sao ko lau cái nhà đi. ặc, nhờ việc gì thì kêu đã đi làm về mỏi mệt lại còn sai chồng sao ko làm đi, bla bla... Nhưng tớ còn lâu mới tự tử nhé, yêu bản thân vô cùng, chết chẳng giải quyết đc gì, bố mẹ mình đau buồn... chờ con lớn rồi vi vu sau.
     
  13. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    đọc bài viết của mn mà thấy mn đảm thế, vậy mà chồng lại chả biết tí gì, đổi vai cho chồng đi mn :p
     
  14. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    MẸ NÓ VĨ ĐẠI QUÁ
     
  15. PhuongThao8668

    PhuongThao8668 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện buồn !!!
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  16. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    đọc xong ai cũng buồn vì căn bệnh này nó quá tiêu cực
     
  17. PhuongThao8668

    PhuongThao8668 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng.ngày trước chị dâu em cũng bị hoảng loạn sau sinh sau chuyển sang trầm cảm nhưng may là chữa trị kịp thời nên hiện giờ thì ổn ạ !
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  18. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    ôi làm vợ làm con dâu rồi á, nhiều khi buồn khi tức cũng muốn chết quách cho xong, nhưng nghĩ mình chết đi thì con mình sẽ làm sao, bố nó sẽ lấy vk khác, phải sống với mẹ kế nó sẽ khổ sở thế nào, rồi tương lai mù mịt. K thế được, vui vẻ mà sống tiếp thôi. K tiếc cái thân mình thì cũng nghĩ cho con chứ, ít nhất nó phải đi lấy vợ rồi lúc đó chết thì chết. :D
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  19. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    chị cũng nghĩ thế
     
  20. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    sao nhiều ng sinh xong lại thế nhỉ mình thấy vất vả hơn thôi chứ bệnh thì ko bao giờ nhé
     

Chia sẻ trang này