nhà mn giống nhà tớ đấy đi chợ cầm bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu, hoa quả trái cây thì thỉnh thoảng mình bổ sung thôi chứ ngày nào cũng đầy đủ thế thì nhiều xiền lắm
chị chia sẻ để cùng tham khảo cơm nhà người ta thôi, chứ cái này nó không phải là chuẩn mực nên có thể phù hợp nhà này mà không phù hợp nhà khác em ạ
Đây là cho 1 bữa chứ đâu phải 1 ngày? nhà m 3 người lớn ăn chỉ hết khoảng 55-70k/ngày thôi, hôm ăn tươi thì hơn 100k tí . Tuy nhiên đáng học hỏi là các món ăn mỗi bữa đều phong phú
Thì cũng thích ăn thịt đó chị nhưng ngấy ngấy là ko ăn. Nhưng chắc ăn thịt nạc thôi. Hôm qua có nồi vịt om sấu nhưng ông í ăn đúng miếng xương với da thế là lắc đầu bảo ko ăn được, sau ko động nữa
Ôi cũng tiết kiệm vậy hả mn. Nhà e cũng chỉ giống nhà mn nhưng đúng là ko được phong phú, lại làm sao hợp sở thích của mọi người nên đau đầu phết.
Đúng rùi, chả nem cuộn cũng lâu, tôm lột cũng lâu , nói chung bác nào ở nhà nội trợ hc thứ 7, chủ nhật rảnh rang thì làm. Chứ e đi làm mà về muộn thì chỉ có thịt luộc, cá rán (đã đc làm sẵn), rau cải xào hc thái nhỏ bỏ nấu canh
Hihi, k phải e tiết kiệm đâu, vì nhà có 2 vc với mẹ ck thôi, có mỗi ck ăn còn khỏe tí còn e với mẹ ck ăn như mèo à. Cứ hôm nào mua nhiều tí là lại thừa ra, hâm lại bữa thứ 2 là mẹ ck ngồi gảy gảy rồi, bà còn k ăn đồ nhiều mỡ, ít ăn trứng vì cao huyết áp, đi chợ cứ phải nghĩ đổi món liên tục, ck k ăn món này, mẹ ck k ăn món kia. Lắm hôm nghĩ suốt từ sáng tới trưa vẫn chưa nghĩ ra trưa nay ăn gì
Công nhận là chiều được hết mọi người khổ thế đấy. 55-70k/ngày, nhà e cũng 3 người nhưng thật ra chỉ có e và đứa e thì thoải mái, còn hợp được với ck thì đến là mệt, nhiều hôm mua về xong ông í chẳng ăn, ngồi ăn rau không làm em lại vừa thương vừa buồn