có lẽ họ lấy chứ chả ai đâu, vì sửa có cái khoá đơn giản khó đâu mà họ ko sửa, cứ để hỏng vậy lại ... đâm hay.
từ bể bơi ra mát mẻ hay trong đám nhân viên kia có giai đẹp.... mà tôi nghi, khả năng cao ở phía thứ 2 hơn...hihi
Mất đồ ai chả bực coi như ngày đen đủi của đi thay người chứ làm ầm ỹ nhân viên mất việc thì cũng khổ may là gặp b tử tế
off tới mình ko tham gia đc.... tầm cuối năm mình khá bận... sẽ cố gắng có dịp để tham gia off... mà mình xấu ma chê quỷ hờn ý... chỉ sợ gặp xong ko ai có ý định off lần sau nữa...
mình chuẩn girl à nha, xinh xấu đâu có ý nghĩa gì mẹ nó. Gặp nhau thêm bạn bớt thù. Hôm nào mẹ nó đi đâu qua khu ngã tư sở thì alo mình. Nice to meet you.
Nếu mà đồ của chế có nhiều đồ đắt tiền mà chế làm như thế thì quá hiền r đấy Còn nếu chỉ là những vận dụng cá nhân bình thường thì vẫn cần nói nhưng mà nhẹ nhàng thôi.