Chào các mẹ, các bố! Tháng 8 vừa qua chắc nhiều mẹ đã đạt được chỉ tiêu với số tiền tiết kiệm của mình rồi đúng không? Cá nhân mình cũng vậy, tuy rằng 2 triệu là con số ít, nhưng méo mó còn có hơn không. Có nhiều mẹ kiếm tiền rất giỏi và cũng còn số đông các mẹ còn chật vật với cuộc sống hàng ngày với đồng lương ít ỏi. Chính vì vậy mong các mẹ chia sẻ nhiểu hơn những kiến thức và kinh nghiệp trong công việc, làm ăn, chi tiêu cho mọi người được học hỏi. + Giúp mẹ nào tiêu hoang thì biết cách chi tiêu đúng cách. + Mn chưa biết cách kiếm thêm thu nhập thì sẽ có ý tưởng mới. Cá nhân mình nghĩ ai cũng có khả năng làm giầu với nghề mình yêu thích, chỉ là chưa cố gắng mà thôi. Thay vì phàn nàn thì các mẹ nên kiếm thêm việc làm, tiết kiệm 1 chút hoặc mọi người kết hợp làm ăn với nhau ===> Nào mọi người hãy chia sẻ công việc mình đang làm, mục tiêu tiết kiệm trong tháng 9 là bao nhiêu? Cố gắng lên nào các mẹ ơi.... sắp TẾT rồi đấy ak!
em tiêu hoang lắm mn có cách nào không, ngay như đầu tháng 9 em đã thấy có nhiều cái phải tiêu không tiết kiệm được roài
Cho mình xin một chân, từ giờ đến tết ko biết để đc bao nhiêu nhưng cố gắng tiết kiệm 30tr trả bớt nợ của người thân để đỡ áp lực ajh.
xí mặt tiền, tháng 8 mình được có 1tr thôi tháng 9 đang có nhiều dự định chắc là ko để được rồi vì đầu năm học nhiều khoản đóng góp quá. vào đây lấy tinh thần vậy. Mình làm cv chính là marketing, làm thêm viết bài quản trị fanpage. Có mẹ nào cần thì alo nhé lấy xèng tiết kiệm
Hôm qua vừa gửi được 1 cái sổ tk 40 mil rồi. Từ tháng này con hết nghỉ hè, bắt đầu đi học rồi, cuối năm lại nhiều đám nên từ giờ đến hết năm cũng chỉ mong để ra tầm 25 mil thôi, còn đâu dành tiền tiêu tết ^^
thế là khá rồi bác ah, nhà e cũng đc tầm như bác nhưng mà k đc cầm, toàn cho ng này ng kia vay thế là cuối cùng mình lại thành vô sản, hi vọng từ giờ tới cuối năm tkiem đc thêm và số tiền cho vay kia cũng đc về tay mình, có người vay từ đợt e cưới giờ đã 9 tháng rồi chưa thấy ý ới gì nè
Mình là cứ gom góp gửi tiết kiệm thôi, nheo nhóc vài đứa con nên cũng chả ai hỏi vay xiền ^^
Nhiều khi cáu lắm mn ah, nhà e chưa con cái gì nhưng công việc nhiều, nhiều khi cũng bí lắm vì ck e đợt trước cả nể cứ cho bạn bè vay, tới khi mình cần ng ta cũng k trả, họ chỉ biết việc của họ thôi, mà trong khi ng ta có tiền suốt ngày đi đây đi đó mà có vài triệu cũng k chịu trả, ck e chỗ bạn bè nhắc nhiều thì lại ngại
Tháng 8 là tháng nhà em xiền ra như nước, không chỉ không đạt mục tiêu mà còn thâm hụt trầm trọng, chán đễn thối ruột gan. Đúng ngày mùng 1 con ốm rồi đi viện, hết tiêu chảy cấp rồi viêm họng, viêm amidan; sáng nay vừa hết thuốc chiều nay đi khám lại hy vọng con đã khỏi hẳn để cắt đứt với cái tháng cô hồn.
Không gì lo lắng bằng lúc con ốm. Đợt này lại đang giao mùa, nóng nóng lạnh lạnh, khó giữ lắm. Người lớn như mình còn sụt sịt huống hồ trẻ con.