thật sự thì e rất sợ phải rửa bát mỗi khi về nhà chồng các mẹ ạ. Hàng chậu bát, ớn quá. Có ai bày mưu cho em với .
Không biết do ông anh mình hay 2 vợ chồng ông ý bàn tính từ trước mà hồi bà chị mình mới về làm dâu. Cứ có việc gì mà rửa nhiều bát là ông chỉ để bà ấy rửa khoảng 5,10 phút rồi ra gọi"Em ơi vào đây anh nhờ chút" thế là bà ấy cắp đít đứng lên khi mọi người rửa xong hoặc gần hết rồi mới thấy ló mặt ra
nếu nhà có người ví dụ như em ck, chị gái chưa ck, chị dâu thì mới tính kế chứ... ko lẽ tính kế đẩy cho mẹ ck sao em? - nếu có người thì chỉ có cách nhờ ck thôi... mà nói chung cùng rửa thì nhanh mà.. còn nếu trốn, 1, 2 lần thì thông cảm đc.... trốn nhiều quá là bị ghét đấy... chỉ vì mấy cái bát, hay phải nấu bữa cơm mà bị ghét thì ko nên chút nào...
rửa chén cũng là 1 cách để ghi điểm vs nhà chồng mà bạn mình thì chỉ sợ tới nhà chồng ko có gì làm, ngồi không thừa thãi thôi, như vậy thì ngượng ngùng lắm
mua máy rửa bát b ah, hơn 20tr thôi, rửa bát là đơn giản rồi mà tránh, nấu ăn mới là vất vả vì còn tiêu chí ngon hay ko ngon,
Lý do tại sao bạn lại sợ rửa bát? hỏng da tay hay là do lười không muốn làm? Người khác làm được thì mình cũng làm được. Ai cũng muốn tìm cách bỏ ko rửa bát thì bát để đó ai rửa. Bạn tránh rửa thì người khác phải làm hết.... Chia sẻ việc với người khách đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
mẹ nó cứ cầm mâm bát vứt toẹt xuống sân rồi giả vờ vấp ngã, làm vậy đôi ba lần chả ai dám nhờ rửa bát nữa .
Em cùng ý kiến với hai bác này. Mới buổi đầu về nhà chồng chơi, rửa bát trong khi người ta đã nấu cơm ngon canh ngọt mời mình là lịch sự tối thiểu thôi mà mẹ nó. Trong trường hợp nhà chồng có cỗ bàn nhiều, một mình bạn loay hoay rửa bạn có thể đè xuất thuê ngườ rửa để bạn rảnh dọn dẹp sân xướng nhà cửa. Còn nếu trong phạm vi dăm măm thôi thì không sao đâu bạn.
Mình là đàn ông đây, thi thoảng có tiệc tùng, vẫn giúp vợ rửa bát như bình thường, có chị em phụ nữ phụ rồi thì thôi. Như bác chủ topic nói ấy mà, có một chậu bát đĩa thôi thì ngoắng cái là xong, chắc đây là tiểu thư gai mồng tơi đâm cũng chảy máu đây mà.
ko lwan nhưng mà cái ảnh avarta của bạn là ảnh sinh viên trường mình khoa mình cùng khóa luôn đấy bạn ấy tên giống mình,Hương luôn
ít thì rửa vô tư nhưng mà có cỗ chạp mà để 1 mình mình rửa thì cũng k vui mà, 1 -2 lần còn được chứ về nhà ck đâu phải osin đâu
Quan điểm của em là thế này Về nhà chồng thì đừng có mà rửa bát. Một khi đã rửa từ đầu, lỡ hôm nào mệt mỏi hoặc bận bịu không rửa được thì sẽ bị kêu ca trách móc. Còn nếu từ đầu đã không rửa, hôm nào hứng lên rửa một bữa, lại được khen là chăm chỉ đảm đang. Hehe
Em chẳng hiểu mọi người nghĩ gì chứ e thấy rửa bát bình thường mà . Về nhà ck còn rất nhiều việc k nặng nhọc vất vả nhưng lại rất căng thẳng . E thấy lúc rửa bát cũng nhiều ng mà lúc đó vừa làm vừa tán chuyện vui mà