cảm ơn bạn nhé... nhưng chắc mình ko có khiếu về những việc tỉ mẩn, xinh yêu như vậy... làm chân ủng hộ các mẹ khéo tay thôi...hihi...
nhớ đấu trường quá...tham gia 1 lúc... nhưng sau lại phải làm nên nghỉ... bà đấu đi... có cái vụ bánh đấy.. tôi kết... nhưng từ nay đến cuối tuần tôi bận bù đầu... chỉ dạo trên này tranh thủ thôi... hết tuần sau rảnh hơn tôi lại chơi với bà nhé...hihi...
Tớ cũng nhớ lắm, hihi, nghiện rồi mà lị. Tớ cũng kết vụ bánh. Sang tuần chắc vẫn còn hẹn ngày tái ngộ
thỉnh thoảng cứ chơi đi... nếu mình rảnh mình cũng sẽ chơi...chỉ có điều ko nhiều như trước thôi... cố đấu thắng cái đấy đi... có cái mồng 9 kết thúc đấy... tìm Em gái đấu nhé... em ấy cũng thích cái đấy...
hihi tớ vừa vụng về lại chậm chạp, e không bon chen nổi, chơi vui thôi. Em gái đấu hăng thật, tận 2h sáng
ừ... em ấy rất đáng yêu đấy.. 2 chị em làm cặp đi... tôi rất quý em ấy..nếu cái gì bà thích cứ nói với em ấy.. em ấy cũng giống tôi.. cũng sẽ đẩy bài cho bà thôi...
Em ý cũng nói với tớ là thích gì nháy em ý phát, hihi, tớ thích chơi đấu cho vui chứ không phải vì phần thưởng. Hai chị em đáng yêu lắm ý
đa tạ nhé... nhận ngay và luôn...hihi... đáng yêu nên mới chơi với nhau...hihi... mình thích sự chân thành... quen nhau... chơi đc với nhau cũng là duyên đấy... bọn mình cứ duy trì như thế nhé...
E cũng thích món này lắm, năm ngoái định móc cái mũ len cho con, móc mãi không được, chuyển sang móc khăn, cuối cùng vẫn không thành công Và bây giờ đang để không.
em cứ học rồi em lại quên các mẹ ạ, không hiểu đầu óc ra làm sao nữa. Ngày em học cấp 2 là e cũng đan thêu nhiều lắm đó, e biết cách đan nhưng mà đan xấu quá. tệ hại hơn, giờ ai mà cho em đan lại là em quên cách đan luôn