Thông tin: Mẹ Chồng - Nàng Dâu!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tungngaymongcon, 6/9/2016.

  1. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    MẸ CHỒNG - NÀNG DÂU!!!
    [​IMG]
    Lúc còn trai tơ... Mẹ bảo xây cái nhà trên mặt đường ấy rồi lấy vợ có gì 2 vợ chồng làm ăn thêm trên đấy chứ công chức đói lắm. Ko ai hoàn hảo cả, rồi mày lấy vợ về ở chung chạ lâu với mẹ ck kiểu gì cũng có mâu thuẫn vì tao già rồi sống nó khác tụi mày. Cứ ở riêng ra cho thoải mái thích làm gì thì làm...

    Đến lúc lấy vk, 2 vk ck ra ở nhà riêng trên đường. Lại lo thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền Ko tránh khỏi bất đồng. Cứ đi có việc gì hay sắm sửa gi là Mẹ lại cho tiền. Có lúc cũng bí thật nên cũng hihi mượn tạm rồi chả nhưng Mẹ lại chả lấy nữa...
    Mẹ chạy ngược xuôi lên nấu cơm dọn nhà cho, dần dần thành quen. Mẹ nấu cả nhà cùng ăn cứ ăn song lại về nhà cũ, nên khoản cơm cháo vk ck em cũng nhàn.

    Thấy con dâu ăn mặc chưa được là chỉnh ngay. Mẹ bảo ở nhà chúng mày thích mặc gì thì mặc Ko ai biết, nhưng cứ ra đường là phải đẹp tươm tất. Mẹ dẫn con dâu đi may mấy cái áo bầu mặc cho đẹp chứ có bầu cũng đừng tuềnh toàng. Trời nắng con dâu ra đường mà Ko mặc quần áo chống nắng là nói quay về mặc ngay.

    Nhìn con dâu có bầu ngồi giặt quần áo cũng Khó nên Mẹ lên Funcy mua cho mắy giặt về giặt luôn. Mẹ được cái tâm lý lên cứ dọn dẹp nhà suốt, vk thì mệt nằm trên giường, còn mình đi làm ở cơ quan về rồi lại đi Từ Thiện ngĩ cũng ngại. Nhiều lúc quát Ko hộ vợ đi cái thằng này suốt ngày đt...

    Có lúc 2 vk ck giận nhau. Mẹ cũng kiếm cớ chuyện vui ngăn cho 2 đứa vui, rồi thì khuyên bla..bla đủ thứ... Con dâu thích ăn bề bề. Mẹ phải dậy từ sáng sớm ra chợ mới bán đồ tươi ngon được. Mẹ nấu cháo hầm chim bồ câu rồi Cua... Vợ thì ngán ko muốn ăn. Mẹ đứng chông bắt phải ăn hết Ko được rúi cho Ck ăn. Bảo phải ăn nhiều vào mới khoẻ được.

    Vk em nôn từ lúc có bầu đến bây giờ. Cũng đi viện vài lần. Rồi lại suy ngĩ buồn phiền...Trước lúc lên Hà Nội khám. Mẹ lúc nào cũng dặn dò. Đời sống là mấy cứ kệ đi ăn uống nhiều vào, cứ vô tư mà sống, Ko ai biết trước được đâu..

    Ngày ngĩ lễ 2/9 vk mình lại ốm vào viện nôn liên tục cả ngày. Phòng toàn nữ. Nhiều lúc mình phải ra ngoai. Thấy mẹ mua hết đồ sinh hoạt để ở tủ rồi hứng bô cho vk nôn, vk tè, lại đổ lại dọn, lại xoa bóp cho vk, rồi đút cơm cháo cho vk ăn, đêm mẹ vật vờ Ko ngủ được...

    Về làm dâu chưa khi nào mẹ và vk va chạm. Mẹ coi con dâu như con cái trong nhà, xét nét con dâu chỉ làm khổ con trai mình. Ngày xưa mẹ cũng từng đi làm dâu, cũng từng chịu cay đắng, nên mẹ hiểu. Phận đàn bà bao giờ cũng thiệt thòi, sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng tốt. Con cứ coi đó là may mắn, làm động lực mà sống cho vui vẻ, hạnh phúc là được”.
    Nhiều lúc cứ trêu vk là con gái Bia của Mẹ... Rồi vk lại cười tủm...

    Người phụ nữ hơn nhau không chỉ ở tấm chồng tốt mà còn là gặp được người mẹ chồng tâm lý phải Ko!!?
    Cảm ơn Mẹ. ❤️❤️❤️
    Nguồn: nguyễn nam
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tungngaymongcon
    Đang tải...


  2. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,677
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    ai cũng mong được mc tâm lý như vậy
     
    thuy84 thích bài này.
  3. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    keke mình cũng có mẹ chồng như vậy?
    bà ko nói nhiều mà làm tất cả vì con vì cháu
     
    tungngaymongconthuy84 thích.
  4. toanbk

    toanbk Yêu con, con trai của mẹ.

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    5,339
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    vua doc tren bao, doc ma thay tui
     
  5. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi đúng là mẹ chồng trong mơ!
    Chúc mừng bạn đã có được một bà mẹ chồng tốt như vậy!
     
  6. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Chúc mừng mẹ nó nhé. Niềm mơ ước của hầu hết các chị em đã và sắp lấy chồng đấy.
     
  7. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi gõ xong mới thấy bác và em ý tưởng lớn gặp nhau.
     
    thuy84 thích bài này.
  8. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Em hiểu tâm trạng của mẹ nó. Cám cảnh thật. Em cũng không cs được cái may mắn ấy nên khi đọc bài này muốn post lên chia sẻ với mọi người và cũng là chia sẻ cho chính mình.
     
  9. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    hihi bắt tay làm quen :D
     
  10. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Cô con dâu này tu 9 kiếp mới gặp được MC như thế này. Sau này mình cũng mong sẽ làm được như MC trong bài viết với dâu của mình :D
     
    thuy84 thích bài này.
  11. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Ai có con gái đăng ký làm thông gia trước nè, nhanh chân các mẹ ơi. Mình sau này cũng chỉ được làm mẹ chồng thôi :p
     
    van_lee thích bài này.
  12. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Hì hì, tớ có mỗi a cu tí, sợ sau này ế, nên có con dâu là phải chiều, phải cưng, kẻo nó lại dỗi nó ko làm dâu nhà mình thì con zai mình nó ế, nó khổ:D, mình khổ hơn vì lại phải lo cho nó. Nó có vợ chăm lo, có sống hạnh phúc sung sướng thì mình mới nhàn thân mẹ nó ạ:p
     
    thuy84 thích bài này.
  13. MinhMuong

    MinhMuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2016
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
     
  14. MinhMuong

    MinhMuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2016
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, mẹ chồng bạn tuyệt vời thật. Liệu có bà mẹ ck nào có thể coi con dâu như con gái không? đôi khi trong lòng họ ko nói ra, nhưng bản chất họ soi mói và rất khó chịu với con dâu, tới 1 lúc nào đó sẽ bột phát
     
  15. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng nghĩ như mẹ nó. Mà mình có tận 2 cu cơ :p lo ế đây
     
  16. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi, hai siêu bà nội đây rồi. Nhưng em cũng không có con gái để đăng kí chứ. Thế quái nào chúng ta toàn đẻ con zai cả nhỉ.
     
    thuy84 thích bài này.
  17. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    hihi số rồi, không tránh được. Thèm con gái lắm nhưng bói mãi không ra. Hay chúng ta bắt tay làm hội lo con giai ế vợ đi.
     
    tungngaymongcon thích bài này.
  18. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Chuẩn đấy bác ạ. đôi chục năm nữa gái ít trai nhiều, con mình mà không nhanh nhạy ế thật chứ chả chơi đâu bác
     
    thuy84 thích bài này.
  19. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    keke, tớ nếp tẻ đủ cả, dưng mà vẫn nói thật là với XH rối ren như bây giờ thì có con zai đỡ lo hơn hẳn. Suy từ bản thân mình ra sinh ra là con gái đã là 1 thiệt thòi lớn rồi... Sau này dù có dâu, rể nhưng tớ với phương châm sống: Hai thằng già sẽ tự chăm nhau, lo cho nhau, không làm phiền đến con cái dâu rể. Ở riêng ngay từ đầu và để các bạn ấy tự lập nhất có thể. Bà già này sẽ ko còng lưng ra bế cháu, chăm cháu đâu vì bà còn bận cùng ông đi du lịch :D
     
    thuy84 thích bài này.
  20. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    hihi thế nên tớ mới lo, nhà tớ còn 2 suất cơ, nặng lắm :D:p
     

Chia sẻ trang này