Cần giúp: Chồng Gửi Tiền Ngân Hàng Bằng Tên Của Bố Chồng!!!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi trang0946695299, 8/9/2016.

  1. trang0946695299

    trang0946695299 0969.768.525 - EM BÁN BỎNG GẠO NGŨ CỐC

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    2,141
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    223
    Gia đình em từ xưa đến nay có mâu thuẫn về tài chính. Nhà chồng rất tiết kiệm, em nói sơ qua để mọi người hiểu: một bữa cơm, thường chỉ tốn khoảng 20k tiền thức ăn mặn tức là thịt, hoặc trứng..
    bữa sáng thường là nhịn hoặc ăn thức ăn thừa tối qua, còn trong ngày sẽ phải có 1 bữa chỉ có rau và nước mắm, hoặc 1 bát lạc rang. Mấy năm rồi, năm nào cũng trong tình trạng vậy.
    Đó là vì chồng giữ tiền, không đưa vợ giữ, hoặc nếu có đưa thì cũng chỉ đưa đúng 20k mỗi sáng để vợ đi mua thịt về kho mặn.
    Như hồi trước em có tiền thì em lo thức ăn và con cái, bữa cơm tươm tất, ai cũng vui, giờ vì nghiệp em theo đuổi nên tiền lúc có lúc không.
    Trước, lúc về nhà chồng, em tạo ra cái nghề, giờ cái nghề đó hái ra tiền rồi, chồng cóp nhặt đc ít tiền thì gửi ngân hàng, lại cho bố chồng đứng tên.

    Em đang tức và nghĩ chồng đề phòng mình. Em muốn ly hôn cho thoát cái gia đình quỷ sứ này quá các mẹ ạ.

    Trước, em tạo ra nghề, khổ sở mãi mới ra được nghề, bán được hàng. lúc nghề ổn rồi thì cả gia đình hùa nhau giăng bẫy để đuổi em ra khỏi nghề, em ok, vì mình không sợ khó khăn gian khổ, mình lại làm nghề khác.

    Giờ chồng nó cư xử như vậy, em nên nghĩ sao hả mọi người? em có một đứa con trai 3 tuổi rồi.
    Em thấy cả bmchong và chồng sẵn tính lợi dụng từ trước, nhưng được cái, mồm mép cả nhà đều khéo.

    Em đoán ý qua những lần cãi nhau, những lần họ nói chuyện riêng với nhau mà mình vô tình nghe đc thì: bmc khuyên chồng đừng để em ly hôn kẻo em sẽ có khả năng mang nghề đi và nhà họ sẽ không khá lên được, dự định xây nhà sẽ tan nát..

    Em là con bé vừa ngu vừa ngốc đúng không ạ? :(

    các mẹ giàu kinh nghiệm giúp em với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trang0946695299
    Đang tải...


  2. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    chịu luôn cả chồng và gia đình chồng của bạn, chia sẻ với bạn nhé. vì có con cái nên làm gì cũng phải suy tính kỹ nhé.
     
    trang0946695299 thích bài này.
  3. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi sợ nhất là những người bên cạnh luôn trong tâm thế đề phòng mình.
     
  4. yennhi63

    yennhi63 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn cứ 3 mặt 1 lời với chuyện với ck xem đã.Ck mà còn ko nói chuyện được nữa thì cố cũng khó khăn lắm. :(
     
    trang0946695299 thích bài này.
  5. hoahero000

    hoahero000 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/5/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    như thế k phải là ck rùi =(((
     
    trang0946695299 thích bài này.
  6. thaovy2016

    thaovy2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/7/2016
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Người cùng một nhà sao mà ích kỷ vậy chứ, mình hết lòng vì họ mà lại đối xử tệ bạc vậy? Sao ck bạn không thương vk con ak, cái gì cũng nghe bố mẹ ck?
     
    trang0946695299 thích bài này.
  7. hoahero000

    hoahero000 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/5/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    như thế k đáng là ck rùi
     
  8. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    ôi gặp phải cái nhà gì vậy như trong truyện vậy, họ ủ mưu bạn còn khỏe mạnh và lợi dụng đc thì ko sao lỡ đau ốm nằm đấy thì khổ chả biết thế nào, mà vc thì quan trọng lúc khó khăn chứ khỏe thì nói làm gì haizzz
     
    trang0946695299 thích bài này.
  9. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    sao cùng 1 nhà mà k bàn bạc được với nhau hả mn? cứ phải đề phòng nhau thế
     
  10. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Sống cùng một nhà mà đề phòng...vậy, như địa ngục. Bạn trao đổi với chồng, trong gia đình nhà trường bạn cần cho 1 người hiểu bạn, thương bạn. nếu không ra đi tay trắng
     
  11. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,657
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    đấy là b còn làm dc, kiếm được thì họ lợi dụng chứ ko thì họ đuổi khỏi nhà àh? mình nghĩ nên nói chuyện thẳng thắn với chồng xem sao,
     
  12. cutitngoan

    cutitngoan Pháp Danh- Nhuận Hạnh

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    9,158
    Đã được thích:
    1,358
    Điểm thành tích:
    913
    Nói thật e đọc chuyện của mn mà e nghĩ mn lấy truyện ở đâu ấy, thời buổi này đi chợ mà 20k thì e bó chiếu luôn đấy, ko đủ tiền 1 bát phở ạ. Nếu đúng có chuyện như vậy thì đúng là địa ngục. Ck vẫn đề phòng m, và giả sử có li hôn thì cũng chẳng có gì mà chia chác, chắc đất nhà vẫn tên bmc, sổ tk cũng tên bố chồng luôn.
     
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đọc mà thấy buồn quá... nếu cả nhà họ đều tính toán thì sống lâu cũng khổ... nếu bạn muốn tự do thì viết 1 tờ cam kết cùng tờ đơn ly hôn. đó là bạn sẽ ko bao giờ làm nghề đó nữa... giao cho nhà họ.... tự do quan trọng hơn cái đó... mà đã giỏi thì ta cũng sẽ tìm ra nghề khác để sống thôi.... học buông cho tinh thần thanh thản...
     
  14. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    sợ cái quả 20K đi chợ 1 thì sợ quả gửi tiền đứng tên bố chồng 10. Sống như vậy khó lắm mn ạ.
    Sống trong cảnh đề phòng, k tin tưởng nhau thì tốt nhất nên giải tán cho đầu óc thanh thản
     
  15. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    nói good bye cho nhẹ nợ. Sơm hay muộn cũng phải như vậy thôi. Mn cần tâm sự để giải tỏa tâm lý cho con trước
     
  16. thaovy1

    thaovy1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng thật là không thể tin nổi, nhiều người tính ích kỷ quá cơ.
     
  17. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    sống mà phải luôn đề phòng người xung quanh thì mệt lắm
     
  18. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Là mình chắc mình ko chịu đựng đc đâu. Giờ nói chuyện thẳng thắn với ck, 1 là ly hôn, 2 là ko ly hôn thì phải giải quyết lại vấn đề ai là người giữ tiền nên chi tiêu thế nào cho hợp lý. Còn ko ly thân thôi, mình có nghề sợ gì chứ.
     
  19. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    153
    Mình nghĩ nếu người ta lấy tên bố chòng gửi tiết kiệm thì họ đã tính toán tới chuyện li hôn trước khi bạn đang suy nghĩ nên hay ko rồi đấy bạn. Theo mình nếu khi biết bộ mặt của họ như vậy bạn nên sống sao cho họ phải cảm thấy hổ thẹn vì cách họ đối xử với bạn chứ đừng nên nghĩ đến chuyện đạp đổ tất cả như thế. Ly hôn trước hết bản thân mình bố mẹ đẻ mình sẽ phải chịu 1 cú sốc lớn về tinh thần và tương lai con cái bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. tiết kiệm cũng là tốt nhưng tiết kiệm quá thành hà tiện là ko nên. Bạn hãy bình tâm tìm ra hướng giải quyết tốt nhất
     
    trang0946695299 thích bài này.
  20. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    hic, sao tiền hai vợ chòng làm ra lại đứng tên bố chồng. Cơ bản là tình cảm vợ chồng giữa hai bạn thế nào, có còn mặn nồng hay không, hay cả nhà họ chỉ đang lợi dụng bạn, nếu thế thì nên li hôn sớm b ạ, vì có sống cùng và bỏ công sức làm ra tiền thì cũng ko phải của bạn. Độ tầm mươi năm nữa khi họ ko cần bạn nữa và đá bạn ra khỏi nhà bạn sẽ chẳng có gì trong tay đâu :(
     
    trang0946695299 thích bài này.

Chia sẻ trang này