Dạo này cứ hay ngồi nghĩ vẩn vơ, nghĩ về chặng đường đã đi qua, nghĩ về thời gian lúc tình cảm 2 đứa còn trọn vẹn lại ước có thể quay lại ngày xưa thêm 1 lần nữa. Nếu giờ được quay lại quá khứ, quay lại thời gian lúc 2 đứa vẫn còn ở bên nhau các mẹ sẽ muốn làm gì cho Người cũ hả các mẹ? Em sẽ không cằn rằn Anh khi Anh đi chơi game, không ném điếu thuốc A hút dở, không giận hờn oán trách khi quên sinh nhật em. Em sẽ học nấu ăn để nấu cho Anh 1 món ăn thật ngon, nấu cho Anh 1 tô mỳ tôm cho tử tế. Em sẽ đưa anh về nhà gặp bố mẹ 1 lần. Còn rất nhiều điều muốn làm. Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ..............
Mình giờ chả muốn gặp. Vì trc khi lấy chồng mình suy nghĩ kỹ lắm rồi mới lấy ==)). Giờ ai cũng có gia đình, gặp để mà làm cái nỗi gì, hihi
dạ chưa mẹ nó ạ, bọn em cũng đang còn trẻ. Ngày xưa nó đối xử với em cũng tốt. Chỉ là ko có duyên đến với nhau
Dạ không, chia tay quá lâu rồi mẹ nó ạ. Với lại em với nó thật sự không hợp nhau. Chỉ là không còn tình cũng còn nghĩa
oh... tiếc là mình chỉ có mỗi ông xã nên ko có cảm xúc này... còn với những người mình đã từ chối... nếu cho quay lại thời gian, mình sẽ đi chơi với họ 1 lần, và từ chối nhẹ nhàng hơn cái cách mình đã làm...
Em không có ý định quay lại mẹ nó ạ, chỉ là ngày xưa nó đã thực sự giúp em rất nhiều. Không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Em chưa bao giờ có ý nghĩ gì xấu về nó cả
Như mẹ nó thì mình thấy hơi tiếc Tuổi trẻ của mình cũng xông pha lắm, yêu đương cũng sâu sắc lắm,xong bị 2 vố đau nhớ đời, k bao giờ quên. Nhưng mình lại thấy hay, và luôn nghĩ là cuộc sống mình nó lên voi xuống chó nhiều thế lại hóa hay, có cái để mà ngồi nhớ lại hoặc ôn lại ngày xưa với bọn bạn thân Nhưng nếu cho mình gặp lại những ng cũ đã qua thì chắc có 2 trạng thái: 1 là bơ, coi như k quen biết vì ngày xưa nó đá mình,mình đã nghĩ thằng mình yêu như điên nó chết mịa rồi,thằng đang gây đau khổ cho mình là thằng khác, k quen biết đấy chứ 2 là sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi, coi như ngày xưa mày gây cho cả nhà bà mày vố đau thế nhưng với bà thì là muỗi đốt inox nhé con Nghe vẫn có vẻ hơi a cay thì phải