Chia sẽ cho những ai đang lịch tại Hà Nội ạ, Bài viết trên mạng ạ ác trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ được tổ chức dọc các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước tham gia. 19h ngày 1/9 không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm được khai mạc, thu hút một lượng lớn du khách tham gia. 16 tuyến phố cấm xe cơ giới trong 3 tối cuối tuần kể từ 1/9 tạo cho người dân không gian rộng rãi, thỏa sức hòa mình vào các hoạt động văn hóa. Trẻ em thích thú với không gian vui chơi thoải mái. Trên tuyến phố có nhiều hoạt động văn hóa. Màn biểu diễn ảo thuật lôi cuốn rất nhiều người xem. Các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian được tổ chức chu đáo, hấp dẫn với sự trợ giúp của tình nguyện viên. Các đoàn múa lân được mọi người yêu thích và cổ vũ. Cách 100 m lại có một điểm biểu diễn văn nghệ... Trò chơi dân gian được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng. Bạn Mỹ Hằng, tình nguyện viên của CLB Mai Hà Nội, cho biết, các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, đánh chuyền, kéo co... sẽ được tổ chức để phục vụ người dân và du khách trong suốt những ngày có phố đi bộ. Hai bé gái chơi trò trò ô ăn quan. Mặt nạ giấy, đồ chơi quen thuộc với trẻ em nhiều thế hệ trước. Đến đây, các bé được tô mặt nạ giấy và vẽ mặt nạ lên những chiếc mẹt với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Bé Ngân Giang rất vui vẻ sau khi hoàn thành sản phẩm của mình. Những trò chơi vận động cũng thu hút rất nhiều người tham gia. Người dân hăng hái tham gia vào trò chơi kéo co Bạn có thể dễ dàng tìm được những món đồ chơi, đồ ăn truyền thống như tò he, kẹo kéo, kem bông... trên các tuyến phố đi bộ. Không gian đi bộ quanh hồ Gươm (gồm 10 tuyến phố mới và 8 tuyến phố có sẵn) trước mắt sẽ thí điểm hoạt động từ 19h - 24h trong 3 ngày cuối tuần trong thời gian từ tháng 9 tới Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Cảm ơn chủ top, đông thế cơ à các bố mẹ, thôi em chờ tuần sau vãn bớt em đi cho đỡ bon chen, em thích kiểu phố xá êm đềm 1 chút hợp với HN
Tôi qua em định đi, cơ mà may. Đọc báo nhìn người đông quá chen lấn xô đẩy luôn. Do em thích khung cảnh tĩnh lặng, thong thả và hơi hoài niệm của hồ gươm hơn, nên chắc để dành dịp khác vậy.
Hôm qua mình cũng mới lên khu phố đi bộ này xong. Không khí trong lành, thoáng đãng. Không gian cũng vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Tuy nhiên vẫn thấy thích sự sôi nổi, xô bồ của khu này khi có xe cộ hơn. Thêm nữa là cũng thấy khá khó hiểu với mấy hoạt động vui chơi giải trí như ô ăn quan với kéo co. Bộ ở công viên Thống Nhất, Thủ Lệ hay hoàng thành không đủ đất cho các bạn vô đó chơi hay sao mà phải chờ đến khi cấm phố đi bộ mới tổ chức @@ Rồi cũng thấy khá thương dân sống ở mấy khu phố này, vì tưng dưng bị đi lại khá loằng ngoằng. Xe cộ phải lan ra các phố khác để đi, dẫn đến tắc đại cục chứ không phải 1 phố như ngày xưa. Có chăng chỉ nên cấm ở đoạn đinh tiên hoàng
Hôm trước có đọc bài báo, giá vé gửi xe tăng gấp 3, thậm chí gấp 5 lần so với bình thường khi gửi xe ở phố đi bộ. Chát.
Mình ở Hà Nội mà chưa đi đc lần nào định đi cũng thấy nó quá đông và chật chội, gửi xe thì bị đắt nên ngại quá, mặc dù vui
Mình cũng đồng quan điểm với mẹ @redapple mình sợ nhất là đông đúc kiểu này, vì ngày xưa có 1 lần bon tren đi cái đợt Hà Nội triển lãm hoa, trời ơi đi toàn người là người đẩy nhau rồi còn bị xô ngã nữa chứ chả ngắm được tí hoa nào. Hic