Chị sinh dịch vụ à. Em đứa đầu sinh đầu năm ngoái khu A2, sinh mùa đông mà trong phòng phải bật quạt trần. Nóng không chịu được lại còn 2 giường 3 người trong khi sinh mổ nữa chứ. Nói chung bức bối chật chội nhưng chọn sinh ở đây cho yên tâm chị ah
Ôi chị làm HSS muộn thế, chọn bác sĩ nhiều xiền không chị? Chị sinh dịch vụ hay sinh thường, hết nhiêu xiền thế ah?
C thì chi co ng quen ơ sinh thường,nhưng xã ko cho bắt vao dvu,c ko biet nam nay ntn nhung năm trc mat gan 20tr,da bao gom tất tần tật,nhung neu e ơ a2 hinh nhu chi 1/3thoi thì phải..hik
Thế nên e chon ngày bt ma mổ,hồi c sinh bs thấy c dc ng quen gửi nen hỏi c thik ngay nao mo ngay ấy nhung c bảo bác xem trong lick lv của bác ngay nao ít ng mổ nhất e mổ,thế la bác hớn hở,ai cũng như e co phai tốt ko,chư toi nói thật..giỏi hay ko la do con ngươi chứ ko phai do ngay sinh quyết định..he he..c chon ngay ko đông ma còn đông ko tưởng..the nên c sợ kiêu chen chúc xô bồ lắm..sợ
Khổ em lại chẳng quen biết ai. Đợt đầu năm trước sinh cu đầu hết tất cả ó 5.5tr thui (3tr tiền chọn giờ sinh, còn lại là viện phí và cảm ơn người làm hồ sơ sinh giúp). Không biết năm nay có thay đổi gì không. Avatar là hot girl nhà mn ah, được mấy tháng rồi chị. em cũng cứ ao ước có cô con gái mà 2 zai rồi không nhẽ lại cố đứa thứ 3.
Sinh mổ lần 2 mn phải vô cùng thận trọng nhé, mình lần 2 cách lần đầu tận 4 năm cũng tính ngày để mổ và cẩn thận vào viện từ tối hôm trước vậy mà trong đêm bé quậy rách cả vết mổ trước cấp cứu hoảng luôn. Nói chung cũng phải khám và tư vấn kỹ mẹ và bé cùng an toàn khỏe mạnh. Chúc mn mẹ tròn con vuông
Mình lần 2 cũng ko dám tầm bổ nhiều sợ con to quá nguy hiểm vết mổ cũ, lần 2 mình chỉ lên có 11kg và sinh bé nặng 2,95kg. Cảm ơn ông bà cha mẹ đã phù hộ mẹ con mình vượt qua được phút nguy nan. Lần đầu mổ ở C, lần 2 mổ ở PSHN
2 đứa cách nhau mấy năm mẹ @cotton168? Nhiêu khi vết mổ ngứa khó chịu quá chị ah, đứa thứ 2 chị có bị thế không?
Hôm thứ 7 mình lên khám tưởng mổ luôn, nhưng sau khi chạy monito không có cơn co tử cung nên bs tư vấn có thể để đến khi có dấu hiệu chuyển dạ rồi tới cũng được. Vậy là tính đến ngày hnay thì còn 4 ngày nữa là tới dự sinh. Hnay vẫn chưa thấy hiện tượng gì.
Ôi mẹ @dacsanphanthiet01 lấy thông tin này ở đâu thế, em chuẩn bị đứa thứ 2 đây mà 2 đứa cách nhau có 2 năm ý
@cotton168 Sinh mổ lần 2 mn phải vô cùng thận trọng nhé, mình lần 2 cách lần đầu tận 4 năm cũng tính ngày để mổ và cẩn thận vào viện từ tối hôm trước vậy mà trong đêm bé quậy rách cả vết mổ trước cấp cứu hoảng luôn. Nói chung cũng phải khám và tư vấn kỹ mẹ và bé cùng an toàn khỏe mạnh. Chúc mn mẹ tròn con vuông
He, nghe nói phấn đấu con zai dễ hơn con gái. Đứa thứ 2 em ôm mơ mộng 1 cô công chúa mà ko được, 2 zai rồi nhưng thôi tạm dừng thôi mn ah. Oải lắm rồi ý.