Chào mọi người (anh, chị) em mới chỉ có 20t còn chưa lập gia đình. Tham gia diễn đàn với tâm thế là một người con, người em, học hỏi, công việc… Anh chị đã có con tầm tuổi này chưa? Liệu có hiểu tâm trạng, suy nghĩ ở lứa tuổi bọn em không? 20t rồi suy nghĩ nhiều lắm ak, em đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại Học Bách Khoa mơ mộng lắm, nghĩ lớn lắm…bố em thì đã gần 60t, mẹ em cũng đã 55 thế mà vẫn đi làm xe ôm, mẹ thì đồng nát. Nghĩ thương bố mẹ lắm, em cố gắng sắp xếp đi làm, cố gắng, cố gắng để có được thành công sớm. Em nghĩ rằng 3 năm nữa học xong, rồi mất 3 năm ổn định, không những thế ra trường liệu có phải tốn tiền xin việc. Mà bố mẹ thì cũng đã có tuổi rồi, tự thấy rằng mình cần phải cố gắng, không phải 3 năm nữa mà phải ngay từ bây giờ, làm quen với xã hội, bắt đầu bon chen, tự kiếm việc làm, cố gắng làm việc và đi theo hướng của mình. Có thể em sẽ bỏ học, hoặc có thể em vẫn theo học nhưng không học vì lấy bằng, mà học kiến thức thôi. Các anh chị đã làm Bố làm Mẹ, với suy nghĩ của người trưởng thành, với suy nghĩ của người Bố, người Mẹ. Anh chị thấy như thế liệu có ổn không, liệu em có đi đúng đường không hay chỉ là ảo vọng?
Không có gì là ảo vọng hết em ạ. 20 tuổi hoàn toàn có thể tự lập về tài chính. Dù rằng trên đường đời sẽ phải gặp những khó khăn trắc trở, sẽ có những vấp ngã đầu đời, nhưng chính những thứ đó sẽ giúp em hoàn thiện hơn. Thời đại bây giờ nếu thật sự có năng lực thì sẽ được mời vào làm việc, cố gắng tìm được công việc phù hợp với năng lực của mình, chứ không cần phải có tiền để chạy việc đâu em
chi can yeu thuong bo me that nhieu va phan tich ban than co uu diem gi, thich lam gi ..minh nghi ban se chon dc duong di dung dan.. chuc ban thanh cong
Em nói thật là bố mẹ em thì tư tưởng không được tiến bộ lắm, em sợ trình bày suy nghĩ của mình với mọi người thì lại gặp phải suy nghĩ trái chiều
Sợ thì sẽ không làm được việc gì cả. Không thử thì làm sao biết được thất bại hay thành công. Hãy cố hết sức mình, nếu thất bại thì nó lại trở thành một kinh nghiệm mà ta có thể gặt hái được, tạo thành 1 bước để tiến tới thành công.
Không quay lại được nữa rồi chị ak, em đang là năm tứ 2 rồi mà học hành thì mới trình độ năm 1, giờ có cố học cũng muộn mất 1 năm, rồi mọi thứ đều cần tiền nữa, không thể không đi làm thêm được
Chị có bảo em quay lại đâu? Tức là giờ em đang học hay bỏ học rồi? Tại sao lại học năm thứ 2 rồi mà trình độ mới của năm thứ nhất? Muộn 1 năm còn hơn muộn cả đời. Tất nhiên là phải đi làm thêm thì mới có tiền, phải kiếm tiền từ chính đôi tay và khối óc của mình, chứ tiền không phải ở trên trời rơi xuống, càng không nên ăn bám người khác
Em vẫn học,nhưng mà học chậm hơn mọi người, người ta học 20 tín thì em chỉ học có 14 tín thôi, em tính là chỉ học những thứ gì mình cần thôi, không cần có bằng
Mong là như thế, chỉ biết cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ thôi, bố mẹ cũng có tuổi rồi, nuôi 3 năm ăn học thì nuôi sao được, rồi lại chạy vạy công việc nữa.
Tư tưởng của em như vậy là rất tiến bộ, nhưng trong xã hội Việt Nam không chỉ cần có kiến thức, mà vẫn còn rất chú trọng đến bằng cấp, trước tiên vẫn phải nộp bằng cấp đã, nên nếu có thể sắp xếp được em nên học thêm cho đủ tín chỉ để lấy được bằng, tìm việc sẽ dễ hơn. Chúc em thành công!
Giờ đi làm thêm trang trải sinh hoạt phí thì bome e cũng sẽ đỡ vất vả hơn, trong quá trình học thì hãy nghiêm túc học tập và c khuyên thật là e nên học thêm 1 ngoại ngữ nữa như tiếng Nhật, hàn sẽ giúp ích sau này cho cv em rất nhiều
Theo chị là đc em ạ. Đi làm sẽ giúp em có thêm thu nhập, đồng thời cũng cho em những kỹ năng sống và nếu có liên quan đến chuyên ngành học của em thì càng tốt. Ra trường sớm hay muộn không quan trọng bằng việc em ra trường với sự tự tin về kiến thức và kỹ năng của mình thì mới có công việc tốt đc em ạ
Em lại có thêm động lực, để cố gắng, được những người từng trải chia sẻ đó là những thứ rất quý báu. Em thích nói chuyện với người lớn lắm, bươn trải nhiều, truyền kinh nghiệm cho mình, dẫn dắt mình. Em cảm ơn chị
Không có gì em ạ. Chị cũng muốn chia sẻ chút kinh nghiệm của mình cho các em thôi Mong các em có thể tìm được đường đi đúng đắn cho riêng mình.
Em đang cố gắng chị ak, mặc dù nhiều lúc cũng mệt mỏi đấy, nhưng nhìn thấy con đường mình đi cũng có một chút ánh sáng, lên cố gắng lắm