mn nói thế nào ấy chứ, theo quan điểm của mình, vk lúc ngọt ngào thì ko nói làm gì đến lúc cơm ko lành canh không ngọt, mình thì làm lương ít, muốn cs của con tốt đẹp, thì lúc khó khăn ấy có thể lấy ra dùng, ko lẽ ngửa tay đi vay, đi xin người nhà mình sao? đấy là mình còn chưa nói đến lễ tết rồi nhiều việc khác cần đến nếu ko muốn ck biết, ví dụ bố mẹ mình ốm đau, anh chị mình gặp khó khăn, sinh nhật ck, đi bạn bè...v..vv nhiều lắm mn ah. theo mình nên có!
Sặc, chịu chị luôn, lấy ck thì lo cho ck con chứ ai lại đi lo lập quỹ riêng, của ck là của vk, của vk là của ck đi đâu mà thiệt, thiếu thốn thì cứ hỏi ck chứ. Với lại chị cứ lo lập quỹ như thế thì có ngày tan cửa nát nhà thôi. P/s: Nên chuyên tâm chăm sóc ck con, giữ ấm gia đình, không lên lập quỹ đen làm gì cả
hiện tại cs của mình vẫn ổn bạn nhé, nghĩ cho kỹ rồi hãy phát ngôn nha, đây là suy nghĩ của từng người, chứ ko phải của ai áp đặt ai nhá !
Đúng là không nên để bị động. Chủ động có quỹ, thi thoảng lễ tết biếu bố mẹ đẻ đỡ phải lăn tăn. Chứ tay không không có gì, muốn báo hiếu cũng khó.
chắc bạn này chưa lập gia đình, chưa trải qua sóng gió nên có thể nói vậy. Chứ bạn cứ thử lập gia đình, sống vài năm với nhau xem bạn có thể nói được những từ này không. Em nghĩ các mẹ nên lập quỹ đen càng sớm càng tốt. Chứ không lại hối hận như em không kịp ạ.
Đúng là lấy chồng rồi, lo tiền ăn, tiền mặc, tiền mắm muối, dầu gội.... tuy lặt vặt nhưng cũng ngốn hết cả tiền lương của mình rồi. Mình cũng vậy, hiện thì chưa tích cóp được gì cả, nhưng nhìn bé nhà mình ngày càng lớn, ngày càng ngoan thì mình luôn coi con là tài sản lớn nhất ^^
Em là ctrai không phải con gái, tham gia diễn đàn với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm, nói lên những điều mình nghĩ, và vấn đề công việc. Bản thân em, em luôn mong muốn lấy được người vk hiểu ck thương con, 2 người yêu thương nhau, hiểu nhau, có gì thì chia sẻ cùng sống, hạnh phúc, vui buồn còn có nhau. Tiền em làm ra cũng là tiền của cô ấy. Thì việc gì vk em phải lập quỹ đen