Vấn đề đó thì cứ bàn bạc với ck chứ, sao phải dấu ck mang tiền đi biếu bố mẹ vk, quan điểm của chị như thế em cảm thấy không đúng chút nào
em cũng muốn có chút đề phòng mình chẳng may không hạnh phúc trong hôn nhân hoặc con cái vận hạn nào đó có đường lui. Nhưng nói thật tiền cưới em còn chả dư nữa cơ là quỹ đen. Nghĩ cảnh lấy nhau ko có điều kiện kinh tế tháng nào cũng tiêu âm tiền em chán lắm các mẹ ạ. Thôi thì cứ ngày nào biết ngày đó vậy. Mong trời được bình yên, sức khỏe! ( (
ôi, em cũng chả có su dính túi. Em thấy mọi ng khuyên nên có. Nhưng mà cứ nhìn thấy chồng, em chả dấu được, mà tại vì yêu lão ý quá hay sao ý. Chả dấu được chuyện gì huống chi là có quỹ đen
kể cả là gia đình có yên ấm mấy đi chăng nữa, mình nghĩ vẫn nên có quỹ đen. Cuộc đời mà, có ai nói trước được điều gì đâu. Bây giờ mẹ nó đang khó khăn thì có thể chưa lập quỹ đen riêng cho mình, nhưng nhất định phải có ý chí mẹ nó ạ, thì trong hoàn cảnh nào mình cũng xoay sở được, không bị phụ thuộc vào ai cả
rất đồng cảm với tâm sự của em vì ngày xưa chị cũng thế, nhưng vợ chồng mà đồng lòng thì chẳng mấy sẽ có của ăn của để đâu em ạ Cố gắng lên nhé! Nếu muốn làm ctv bán bảo hiểm thì pm chị, vì đầy là cv kinh doanh không cần vốn, sẽ thích hợp với em trong lúc này
Bạn có 2 con khỏe mạnh, vợ chồng khỏe mạnh, yêu thương nhau, như vậy là tài sản vô giá rồi. Trắng tay sao được nhỉ
Gia đình mình thì rất open, thậm chí là để tk cũng open. Mà hình như bạn còn rất trẻ và mới lập gia đình đúng k? Hình như còn chưa con cái nữa? Một gia đình được gọi là xác lập văn hoá gia đình phải mất 5-10 năm, những đứa con ra đời, có sóng gió ập tới vượt qua đc thì mới nói hay đc bạn ạ. Cuộc sống gia đình nó k màu hồng như bạn nghĩ đâu, nếu mình nói có gì chưa chuẩn thì chúc mừng gia đình tuyệt vời của bạn
Chắc bạn chưa gặp phải tình huống tế nhị nào rồi? Có phải cái gì cũng thẳng băng ra được đâu.
Thế mình mới bảo bạn chưa trải qua sóng gió của cuộc đời nên bạn không lường trước được những gì sẽ xảy ra. Bạn cứ lấy vk, sống với nhau lâu dài rồi sẽ hiểu những điều mn nói không sai đâu.
có những người thoải mái thì k sao, nhưng có nhiều ông vắt cổ chầy ra nước lắm bác ah, đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành ấy. Em thì những khoản nào to to mới bàn vs chồng còn thi thoảng biếu bố e tiền nước nôi thì tự chứ bàn gì, chồng lại nghĩ là bo bo co nhà vợ. Đấy là nhà e con 1, sau này nhà cửa đất cát của e hết đấy nhé
Hotboy có gia đình chưa nhỉ? Hotboy cứ hình dung sau này bố mẹ hotboy già cả thì người túc trực chăm sóc hàng ngày là hotboy, vợ của hotboy nhưng nếu bố mẹ vợ già cả ốm yếu hotboy có tới hàng ngày, có thăm hàng ngày rồi vợ hotboy có thể bỏ bê việc nhà việc cửa nhà ck để qua chăm sóc bố mẹ cô ấy được không. Mới thế thôi nhé chưa kể tới tài chính; có thể bán nhà bán cửa chạy vạy chỗ này chỗ kia lo cho bm ck nhưng liệu bm vợ hotboy có làm được như đối với bm mình không?
em lấy chồng hơn 4 năm rồi, trắng tay nè. Nhưng mà vẫn còn sức làm việc là ổn rồi. chắc mẹ nó cũng bị tên chồng không đưa tiền, hoặc đưa ít và phải chi cho con nhiều đúng không?