ở quê nội thì tận vùng sâu vùng xa, đồi núi, bán 1 ha chắc đc 10 triệu, thấy có sổ đỏ tên chồng hơn 200m2 nhưng chồng nó cho e trai nó nên giờ trắng tay
trời ơi, sao ck chị dễ dãi quá vậy. Biết là thương em, nhưng còn ai thương con của anh đấy đây, chán thế. Nghe chị nói e cũng lo lo, nản toàn tập
Nhà em thì có nhà rồi, 2 vợ chồng cũng tích cóp được 1 ít, để dành mua xe hoặc là đổi nhà khác. Em cũng may vì ông bà nội cũng có điều kiện nên giúp đỡ được nhiều, lương 2 vc cũng khá.Thấy nhiều mẹ thuê nhà mà khổ quá, thôi cố lên các mẹ ạ. Không có gì là ko thể nhỉ?
Bây giờ hội trẻ nhiều người cứ nghĩ đơn giản, sống hưởng thụ quá. Làm việc thì ko chịu vất vả, suốt ngày đi phượt với du lịch. Em thì bán hàng thêm từ hồi đại học. Nghĩ kể mình cũng khổ, chả được đi đâu. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ mình cũng sướng hơn nhiều người chị nhỉ. Nhà của ổn định rồi, chứ lấy chồng rồi con cái xong trong tay ko có gì, lúc đấy nghĩ lại mới thấy tiếc sao trước kia ko chịu khó làm, chịu khó tích cóp.
Mẹ nó có gan nhưng cũng phải có cơ sở thu nhập 2 vc cũng cao chứ trừ sinh hoạt ra còn để trả nợ 20tr/ tháng thì thu nhập tối thiểu cũng từ 30 -40Tr/tháng rồi
hjz, phải đỏi lại chứ chị. Nếu mình có dư giả thì cho cũng chả tiếc đâu, nhưng đằng này mình có có đâu, phải còn giữ để nuôi con nữa chứ,
Mình 25 tuổi, chồng 27 tuổi có nhà 2,5 tầng cũ thôi. Hồi đó là năm 1999, nghĩ lại cũng may. Có 60 cây là 290 tr, bù thêm 90tr thế là có nhà cũng tàn tạm lúc đó.
eo ơi, ghen tị với mn lun. mình cố gắng 28t có nhà, vì năm ấy mới đc tuổi ck, hi vọng là đạt đc...(xin cái vía mn là mình cũng cưới t3)
22 tuổi mình mới ra trường được 1 năm mà đã TK được tiền mua nhà là giỏi "siêu khủng" đấy. Chúc vc tiếp tục phấn đấu cho mọi người noi theo nhé! 2 Vc mình giờ chỉ nai lưng vì tương lai cho con đi du học, ngừng hết mục đích đất đai nhà cửa.
hihi...sau 2 năm...kể lại cho mọi người thì nhẹ nhàng vậythooi...nhưng lúc đó đau quá tưởng chết đấy mn à...mất 1 năm chỉ ngồi nhìn lá rơi...may mà ko phải sang Châu quỳ điều tri đấy...
Em năm nay 26 tuổi, chồng 27 tuổi. Nhà đã có để ở mà vẫn chưa có tiền trả các cụ. Tiền bạc nó cứ đến rồi đi nhanh như tàu điện ngầm. Mấy năm rồi mà em vẫn chưa tiết kiệm thêm đc đồng nào.
Tiện đây các chị cho e hỏi kinh nghiệm thực tế của các c khi đi mua nhà đất, sau hi m ưng nhà rồi thì m cần tìm hiểu thêm những gì để mua bán sang tên nhà đất ah,. khoản này e lơ ngơ quá và chỉ sợ bị hớ bị lừa thôi.
Hai năm trước chị nhận được nhà vì mua theo dự án nên phải chờ mất 1 năm rưỡi. Chính thức lúc ở nhà riêng của mình chị 30 tuổi còn chồng 35 tuổi rồi. Đáng ra mua từ trước nữa cơ nhưng chồng chị cứ thích ở với bố mẹ, đến khi không chịu được nữa thì mới chịu ra ở riêng. Năm nay chị 32 tuổi, sắp thêm 1 cái nhà nữa (cũng phải vay bố mẹ và ngân hàng 1 chút ) nên muốn bán nhà cũ cho ai có nhu cầu thực sự mua để ở.
Em nên chú ý đến tên chủ sở hữu sổ đỏ, nhà đất không bị tranh chấp hay thế chấp và có công ty công chứng giúp làm hợp đồng đặt cọc, mua bán và công chứng các giấy tờ cần thiết.