Công nhận là kể lại thì nghe thật nhẹ nhàng, chỉ những người đã từng trải qua mới cảm nhận được nó khó khăn như thế nào.
Thực ra mua nhà cũng là 1 cái duyên và may mắn, chị gái mình mua nhà Từ Liêm năm 2008 trong túi có 40tr trả trước chủ nhà đồng ý cho trả dần theo yêu cầu của chủ nhà. Nên khi chủ nhà hô lại cong đuôi đi vay mượn trả rồi cũng có mảnh đất và xây nhà. Mình cũng phải nể phục. Còn nhà mình 27 tuổi lấy chồng sinh luôn con 2 bàn tay trắng năm ngoái 32 tuổi mới mua nhà chung cư theo gói 30 nghìn tỷ => cũng thỏa mãn với bản thân vì tự lực hết lại 2 con ăn học
vâng, cái này là chú ý tróng ổ đỏ là chủ sở hữu là ông/bà còn chủ sở hữu là hộ gdinh hoặc 1 loạt ông bà khác thì m sợ tranh chấp khi nhiều ng cùng sở hữu phải ko c
Ừ, đúng đó, nhưng giờ pháp luật yêu cầu sổ đỏ phải đứng tên cả 2 vợ chồng chứ không chỉ đứng tên 1 người như ngày trước.
Em đang phấn đấu trước khi lấy ck mua 1 mảnh đất đứng tên mình đã, còn lấy về có đất hay không thì lại phấn đấu nữa chứ k cho ck động vào đất đó, để dành cho bome và con cái sau này.
Mình cũng gần 27 tuổi rồi. Chồng mình hơn mình 2 tuổi. Vợ chồng mình cũng sắp có 2 đứa rồi. Mỗi tháng đều phải gửi về 3 triệu cho mẹ chồng nuôi sữa cho con gái. Lương mình gần 6 tr chỉ đủ ăn và chi tiêu vặt. Tính ra mỗi tháng gửi tiền về nuôi còn còn phải vẹn lương chồng. Trộm mụ, vợ chồng em cũng để dành được ít. Nhưng mà được ít thế thì biết bao giờ mới mua được đất mà xây nhà đây. Em chỉ ao ước đủ đất làm sổ đỏ rồi em sẽ cố lên 1 tầng sống tạm. Thê mà giờ chồng sắp chạm 30 mà chưa có gì đấy các bác ạ.
Ừ chị làm dâu cũng sắp được 9 năm rồi nên cũng trải qua khá nhiều khó khăn vất vả. Nhưng vợ chồng chung lưng đấu cật thì thì kinh tế cũng nhanh lên lắm, còn mỗi người vung vãi 1 ít thì khó lắm, càng khủng khiếp hơn khi 1 người cóp nhặt còn người kia phá
Mình năm nay 35t rồi. Có 1 nhà HN khu trần đại nghĩa, 1 căn chung cư 100m2 ở SG đang ở, 1 miếng đất ở Bắc Ninh. Đúng là lúc kiếm được là lúc ko nghĩ tới. Giờ chuẩn bị thất nghiệp mới buồn, chưa biết sẽ kiếm việc gì làm. Dù có khoản tiền lãi tk hàng tháng gần 50tr mà vẫn thấy lo vì sợ thất nghiệp
Vấn đề là mua nhà mua đất ở đâu. Bạn mình ở Đông Anh thấy bán đất có mấy triệu/m2 mà có sổ đổ đàng hoàng bạn ạ
giờ đất chật người đông đi làm công thì lương bèo bọt, bạn mà mua nhà thì gắng tích góp chừng 5 7 năm rùi đi vay thêm