Em tuổi 26 mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì cả. Em cảm thấy tương lai phía trước khá mù mịt. Mẹ nào biết xem chỉ tay xem cho em với.[/URL][/IMG]
Thế nếu người xem chỉ tay nói số mẹ nó chỉ đôi ba năm nữa sẽ gặp vận, đổi đời, an nhàn sung sướng thi mẹ nó cứ un dung tà tà mà sống đợi đến ngày" Bỗng dưng được sướng" thế à? Không có ý gì đâu nhưng em nghĩ cuộc sống theo chiều hướng nào là do mình lèo lái cả thôi. Giờ muốn cuộc sống thay đổi thì mình phải thay đổi theo hướng tichscực đã.
Mình đang không có phương hướng nên mới nhờ mọi người xem giúp để có kế hoạch nhất định cho mình. Mình cũng tin vào bói toán thế nhưng khi làm bất cứ việc gì mình đều dốc hết lực để đạt kết quả cao nhất. Bói cũng làm cho cuộc sống đầy thú vị mà.
Mn nói đúng đó. Giải quyết tâm lý là chủ yếu. Em chưa đi xem bói lần nào, trước mẹ chồng đi xem tử vi cho mình mà thấy đúng phết.
ở dưới bia bà hà đông có nhiều chỗ xem tử vi lắm chị ạ trc em xem của Thầy Lập í. cũng thấy đúng chị ạ
thứ 1 về tính cách thấy đúng thứ 2 nói về hiện tại cv đúng thứ 3 1 ít về bm đúng thứ 4 về tương lai thì e chưa tới mà. mới xem năm ngoái ạ. nói về chồng tương lai thì hiên tại đang yêu thì cũng đúng. còn lấy hay k đợi thêm time chị ạ. hjhj
200k chị ạ chị cứ đi vào trong bia bà, rồi gửi xe ở ngoài hỏi ngta( họ chỉ vào trong chùa có các cưa rhangf nhỏ bán đồ lễ ạ. chị hỏi thầy Lập) là họ chỉ cho ạ
tớ sắp u40 mà cũng chưa nên cơm cháo gì đây. Kiếm đủ tiền xài cho thời trang và nuôi 2 con. Kệ cuộc sống đi bạn ơi. Tuổi bạn còn trẻ chán
ôi thích thì phi đi xem thầy đê mn, chứ e chả tin cơm cháo là do mình làm nên đâu phải chỉ có tay mà là cả con người và bộ não làm nhiều hơn nghĩ thì sẽ thành công thôi..cố lên
mình đã trả lời bên trê cho chủ top. mình copy lại cho ban nha Nhưng là xem tử vi nhé 200k chị ạ chị cứ đi vào trong bia bà, rồi gửi xe ở ngoài hỏi ngta( họ chỉ vào trong chùa có các cưa rhangf nhỏ bán đồ lễ ạ. chị hỏi thầy Lập) là họ chỉ cho ạ
mình tưởng xem tử vi phải đưa trc tên tuổi giờ tháng năm sinh đẻ người ta lập lá số trc , vì cái này khá mất thời gian, đến đấy ng ta làm luôn hay đợi thế bn
ấy ơi. ấy phải biết khoảng giờ ấy sinh ra và ngày tháng năm sinh ( âm lịch) đến ông lập giấy rồi nói cho b năm ngoái mình đến thì cũng khá đông nhưng đợi cũng xem đc. vì mỗi ng xem chỉ mấy 35 phút thui í 2h chiều ông í mới lv, k đến chờ mất việc
thời học sinh, sinh viên cũng thích mấy thứ này... cơ mà sau khi ra trường...thì biết rằng, vận mệnh cuộc đời mình hấu hết chỉ do chính mình tạo nên mà thôi..