Hic hic, mn vừa con nhỏ, vừa vắng chồng thì vất vả quá. Hai bà bên nội ngoại đâu ạ? Cố gắng phải tìm ai đó giúp ít nhất là 2 tuần đầu mn ạ.
Giờ mấy viện trung tâm ở Hà nội, ko phải lăn tăn đâu em ạ. Cơ bản mình chọn viện nào cho phù hợp nhất, về đi lại, chăm sóc, kinh tế nữa thôi.
Mn tìm hiểu thêm thông tin trên diễn đàn xem có mẹ nào đã sinh tại đó chưa chia sẻ nhé. Mình cũng chưa có kn gì nên cũng toàn phải học hỏi các mẹ thông thái trên này thui. Mà mn 37w rùi nên chốt sớm sinh ở viện nào để làm hss mn nhé. Chúc mn mẹ tròn con vuông nha
mẹ HƯNG NGỌC 58 làm hss chưa, e định t3 đi làm ở viện E, nếu mn quyết định sinh ở đây thì t3 đi làm cùng cho vui.hi
Chồng m bảo về quê ngoại đẻ vì anh chị gái m đều làm bệnh viện huyện, với lại về nhà cái j cũng tiện. Nhưng m vẫn lo, vì ở bệnh viện huyện mọi thứ đều sơ sài, tập 1 mình đẻ mổ ở đó mà chuyển từ nhà sinh thường sang bên phòng sinh mổ, người nhà phải kiêng cáng, vệ sinh tự lo từ a-z mà nhà vệ sinh chung xa phòng bệnh, lại bẩn, mỗi lần đi vệ sinh thì khổ sở. M sinh lần 2 sợ sức khỏe e bé có làm sao thì ở HN cũng chẩn đoán được sớm hơn... Không đến mức kinh tế khó khăn đến lỗi không lo đc chục triệu để sinh trên này, nhưng chồng tiếc của bảo sinh trên này mất tiền ngu này nọ, với lại hắn k chăm đc mình nên bảo mình về nhà ngoại còn có người chăm sóc... buồn lắm cm ạ.
Tưởng mn sinh thường thì đỡ vất. Chứ đã mổ đứa đầu rồi thì đứa này cũng thế. Hic, nên nếu thế thì tốt hết sinh trên này mn ạ. Mình đứa thứ 2 cũng thế, sinh mổ xong, về nhà vài hôm, khỏe khỏe chút mẹ con mình cũng về quê. Nhờ được bà nào lên đỡ đần mình mấy hôm ở viện, xong xuôi thì về quê cũng đc.
Thế mn phải làm công tác tư tưởng cho a xã đi chứ nếu về quê mà điều kiện sinh đẻ như vậy cũng ko yên tâm đc ấy. Như mình thì sinh ở đâu mình quyết hết a xã chỉ răm rắp nghe theo thui. Cũng đc cái nghe lời vk, hihi
có mẹ nào bị tê tay giống e ko? phải đến 2 tuần nay e cứ bị tê hết mấy đầu ngón tay trái mà ko bít làm thế nào cho nó hết. Tê cả ngày luôn ấy khó chịu lắm luôn. mà nhất là lúc ngủ dậy thì thôi rồi luôn, tay cứng đờ ko cả cử động đc
Hihi thì ai quen nhà nào thì hay vào nhà đó. Mình được về ngoại sinh thích quá, chẳng lo nghĩ linh tinh làm gì. Chắc nhiều mẹ vẫn đi làm, mình thì ở nhà an dưỡng chờ con yêu chào đời rồi.
mn bn tuần rùi đấy, được về ngoại sinh thì còn gì bằng nữa. mình cũng ở nhà nghỉ chờ con rồi, bh bụng tụt sâu rồi đi lại kiểu dẹo dẹo ấy buồn cười lắm
Mình dự sinh đầu tháng 10 thôi, tuần 37 rồi . Bụng mìn giờ cũng xuống, đau háng rồi hic Uh mình được về ngoại ăn chơi có gì bà ngoại làm cho hết hihi
m cũng bị tê, để tay lâu ở 1 vị trí là tê mãi sau mới cử động đc, cái này m bị từ tập 1 sinh xong thỉnh thoảng vẫn bị. m cũng chẳng biết làm thế nào cho hết. kệ nó vậy. m bị tê cả bàn tay luôn.
lão chồng m k trông đợi j đc nữa rồi, lão ý đi sài gòn gần 3 tháng rồi chưa về, mà còn bảo m đến lúc m sinh cũng k về vì đang bị ốm, lão ý lừa 1 e khác để cặp bồ đến lúc m liên lạc đc với e ý, nói sự thật là lão ý có vợ con rồi thì e bỏ lão, lão giận dỗi mình, bảo m đâm lưng lão, làm mất hạnh phúc của lão ý, bảo m làm đơn ly hôn đi. Đúng là chuyện ngược đời.
trời sao chuyện của mn giống mấy chuyện mình hay thấy trên web trẻ thơ vậy. Ck con vậy thì còn trông mong gì nữa hả mn? phải mình thì mình cũng cho giải tán luôn và ngay ấy. Nghe chuyện nhà mn thôi mà muốn động thủ quá >"<