Mình lại bắt đầu thấy nhiều thiệp mời cưới, chủ yếu của con các cô chú lớn tuổi trong cơ quan là chính, còn bạn bè thì hết rồi. nếu đi khách sạn trung bình khoảng bao nhieu các mẹ nhỉ (không tính khách sạn cao cấp 345 sao nha)?
Từ đầu tháng tới giờ nhà mình đi 4 đám cưới rồi, sang tuần đi 3 đám nữa k biết có phát sinh thêm đám nào không. Hix, phong bì thì tùy nơi, dưới quê mình đi tầm 200k, còn bạn bè thân thân khoảng 500k. Hôm rồi cưới con nhà dì chồng, ở đó có tục là mừng em riêng, mừng chú dì riêng thành ra lại phải x2 số tiền mừng lên. Tháng này ăn cỗ hết lương
tư đầu tháng tới giờ nhà e đi 3 đám mất 2 củ rồi các mẹ ah,hic hic. Toàn những người lúc cưới e mừng nhiều giờ đi trả nợ
bây giờ đi đám ít nhất cũng phải 300 rồi. bạn bè mà hơi thân 1 tí là 500 ngoài ra khi cưới mình nta đi bn thì mình trả nợ lại. nói chung là mệt ý
Anh chị em trong gia đình thì không tính vì nó vô cùng nhỉ? Mình đi khách sạn thì 300, mà gửi thì 200k. Kệ, lương mình chỉ đủ chi tiêu thế
đúng đo mn ah, hihi, nhà e mới cưới nên trả đc thế chứ mấy đứa bạn khoảng 3 năm nữa cno cưới mình lại phải đi kiểu khác chứ k lẽ nó mừng mình 500k mà 3 năm nữa m mừng lại thế thì hơi ít vì tiền nó trượt giá nhanh lắm
hức hức, mới vào đầu mùa cưới mà đã thế á? Mà vụ mừng riêng này giờ chị mới biết là có đó, hay nhỉ? Người mừng cũng hơi cười méo.
Vâng, dưới quê ck e e thấy hơi cổ hủ và rườm rà, ai có gia đình rồi kể cả ăn chung hay ăn riêng với bme thì đều phải mừng riêng 2 phong bì, hoặc ví dụ chị đi mừng cưới anh, chị, em của bạn chị thì chị phải đi 2 phong bì, 1 cái mừng người cưới, 1 phong bì mừng bạn chị
Tục lệ của làng rồi mn ah, cái này khó bỏ lắm. Thấy mẹ chồng em bảo trước đây đám tang ở đó buổi tối hôm đi chôn cất còn làm hàng trăm mâm để mời hàng xóm cơ, giờ đỡ rồi nhưng mà cỗ đám ma cũng to chả kém gì đám hỉ. Cũng làm tầm 50,60 mâm cỗ
Hi hi, quê chồng em ở đâu vậy? Kiểu này giống như phong bì cho người trung gian ý nhỉ? Người đi mời cũng được hưởng phong bì. Thế này thì cỗ to lắm đây
Quê chồng e ở Văn Điển, nhưng chắc chỉ có làng của ck e như vậy thôi Cái phong bì của người đi mời là để khi nào anh, hị em của người kia cưới thì mừng trả
hic, đám hỉ thì quê e vẫn có kiểu đi 2 phong bì, nhưng thường là anh em ruột (cô dì chú bác của bên bố bên mẹ mình) , ví dụ cháu đi phong bì cho chú thím và phong bì cho e, nhưng cũng tùy ko bắt buộc, ai có đk thì đi thế ko thì thôi đi thì sau này họ trả lại, còn đám hiếu quê em giờ chỉ làm 5 -7 mâm người nhà ăn thôi, mời người ngoài anh em họ hàng xa, bạn bè ko ăn đâu,