Câu chuyện bắt đầu từ 1 ngày đẹp giời, lang thang trên mạng thì thấy cô bạn cũ của em đăng 1 câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt và bán gà hộ bác hàng xóm hoàn cảnh. Em vốn hay thương người, nên order 1 con giúp bác ấy. Theo tít trên facebook, gà nhà bác ấy thuộc loại ngon, khoảng 1.5 kg/con. 3 giờ chiều bạn ấy nhắn em là gà đang trên đường đến HN. đến 7 giờ 30 bạn ấy mới giao gà đến nhà em. Nhưng em nghĩ thôi, bạn ấy cũng làm phúc, ship thì tòan anh em bạn ấy, chắc cũng nhiều người ủng hộ, nên thôi. Ngay cả việc con gà của em có lẽ là gà đi lạc vì nó tận 2.8 kgs, em cũng cố gắng để thấy nó bình thường. Nhưng có vài điểm khiến em không thể thấy bình thường nổi, ấy là bạn ấy còn bớt xiền cho em, dù em đã bảo k cần đâu, mình chả có biếu cô ấy thì thôi. Xong hôm sau hỏi em ý kiến về con gà. Em cũng chỉ bảo là con gà không tươi lắm, có lẽ do đường vận chuyển xa và thời gian lâu. Bạn ấy bảo thông cảm, bi giờ bạn ấy bán gà nhà bạn ấy, mua ủng hộ nhé, bạn ấy sẽ rút kinh nghiệm.... sau đó thấy facebook của bạn ấy đăng feedback bán gà hôm trước, và bán gà nhà bạn ấy. Kỳ lạ, 2 nhà chỉ là hàng xóm, gà nhà này ngon k có nghĩa là gà nhà kia ngon, sao lại lấy feedback để bán gà, mà cũng chả thấy cái feedback của em đâu, toàn thấy ngon cả. Chắc chỉ có duy nhất mình em xấu số, chứ nói thật là em chả muốn kể thêm về chất lượng con gà đấy nữa ạ. Nhưng hôm nay em lại thấy bạn ấy bán gà tiếp các mẹ ạ, sao số lượng gà nhiều thế? hay gà nhà bạn ấy là đàn gà Thạch Sanh, hay bạn ấy bán gà cho cả làng nhỉ. Em cứ thấy băn khoăn quá ạ. Liệu em có là con gà 43 kgs k nhỉ?
...ko..có thể nhà bạn ấy nuôi theo kiểu trang trại thì cũng nhiều thật mà... quên chuyện đó đi mình ạ...tớ dính 1 vụ ở diễn đàn mình luôn...số cân tăng gấp đôi quảng cáo... cơ mà ăn cũng ngon... quên chuyện đó luôn...hihi,,
Thì cứ nghĩ đơn giản là mua bán như bên ngoài, 1 lần mua không thích thì lần sau thôi là được chứ có gì đâu
@Ngocmai_hanam, thì chị cũng như chủ top đó em...người bán rao là gà từ 1,4kg - 1,7kg....nhưng con gà chị nhận đc ko phải gà ri bé mà là 1 con 2,95kg ...họ mang đến và nói mãi...rằng gà quê, em đã mổ rồi. chị ko lấy thì em ko có tủ lạnh...bla..bla....ko lẽ mình lại từ chối..... nhưng chị may hơn chủ top là con gà của chị cũng đc..hihi...nên vớt vát...ko đến mức nản như chủ top...
ừ...lúc đó rất bực...may mà là gà tươi đấy.. chứ thấy bảo giờ nhiều người còn chụp giật theo kiểu trá hình gà đông lạnh nhập khẩu ý....loại ấy lâu năm rồi...ăn nhạt và ko có vị gì cả...
hi, mua đồ ăn online nhiều k cũng k được như ý mà bác,, e thì may vì toàn mua được đồ mình ưng í bác chưa thành gà 43 kg đâu, chỉ là chỉ là 1 chút thôi hiii
Clone Facebook, Gmail, Amazon dễ như ăn kẹo – Multilogin 1-st antidetect browser on the market lo hết! / Clone Facebook, Gmail, Amazon accounts easily – Multilogin 1-st antidetect browser on the market got you! Eat food. Not too much, mostly plants.