Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Cám ơn mẹ tham nhé, ăn trái cây ngon quá( ăn tưởng tượng giỏ trái cây của mẹ tham), hic hic
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Ngày mai tha hồ mà ngủ mẹ ngodong nhé, còn hôm nay vào nhà 888 cho đã đi, cho mỏi 2 con mắt rồi ngủ mới ngon lận
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. đói bụng quá, chồng thì đi ăn cưới roài, ở nhà chả buồn nấu ăn
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Ko nấu thì ra hàng ăn. Tội gì.
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Nhìn mấy đôi giày của mẹ nó thích quá đi. Mờ ko đi đâu nên chả bon chen nữa. Hix
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. sao bên wtt bây giờ đăng nhập khó thía nhể, nhập mãi chả đc nên phải out
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. ở chổ này mang tiếng HN mà quê 1 cục , tối đến người ta đi ngụ hết roài, hàng quán phải đi xa lám, vừa chiên bột mì ăn- đói nên thấy ngon phết ,hihis
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. em thấy ok mà, chi bên đó hay vào trang nào thía ạ
Re: Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. không mua ủng hộ em thì vào up hộ em đi, là em cám ơn lắm rồi mevac ơi
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. tối qua bánh mì chiên, trưa nay chiên bánh mì ăn .
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Thế này thiết kiệm được ối tiền ấy nhờ?
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. hợ hợ, em chả muốn, lão chồng tối qua đi ăn cưới cơ quan, sáng nay đi việc cơ quan, nên ngồi nhà chả muốn nấu ăn gì cả, buốn chết được
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Buồn mà chết được chắc ối người chết lâu rồi. Hí hí
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Thèm quá! Mai chắc bảo lão chồng đi vắng một buổi thôi!
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Mẹ nó hiện thực hóa cái ảnh giỏ hoa quả đó đi mẹ nó ơi!
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Mẹ Ngodong ới ời..nghe mẹ nó chiên bánh mì mà thèm quá đây..chắc phải bắt chước mẹ nó thui... @ Me Vac ui...công chúa nhỏ của mẹ nó xinh thế..mắt đen mày đậm..hình í chụp khi con mấy tuổi thía mẹ nó Mẹ Nghé ới, có dịp nào ộp ẹp rùi chị em ta cùng nhau xử "em nó" nhá...thành hiện thực ngay í mờ...
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Nhân ngày của Chị em ta, nhà Tham thân chúc tất cảc các mẹ, các chị em .. Xinh đẹp hơn - Hạnh phúc hơn và thành công hơn nữa nhé...
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. úi, lười nấu 1 mềnh nên mới phải ăn thía, chứ có thấy ngon nghê gì đâu ạ
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. chúc mừng 20/10, chúc các chị, các bạn, các em luôn tràn ngập hạnh phúc và niềm vui ạ
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. hoa đẹp lắm, thay mặt cả nhà em cám ơn chị ngô đồng nhé, chúc các chị em phụ nữ ngày càng vui vẻ, trẻ đẹp , yêu đời, và hạnh phúc