uh, chuyện của m ly kì lắm vì vớ phải ông chồng k giống ai, cặp hết e này đến e khác, trước còn cặp kè với e kế toán, làm e ý có bầu 2 lần, dẫn cả e ý về quê bắt gọi bố mẹ a ta là là bố mẹ, may mà 2 lần e ý đều xảy, mà a ta dẻo mỏ lắm, cũng đẹp trai, lại làm giám đốc nên nói gì gái nó cũng tin. con bé đó về sau bố mẹ nó phải ra đón bắt về quê thì mới chịu thôi, k thì cứ bám theo a ta suốt, m thì k xinh xắn j lại còn xấu xí ấy chứ. lúc cưới nhau còn chẳng có tiền, bố mẹ chồng còn bảo đi chung 1 chuyến xe khách để đón dâu chứ k thuê xe hoa cho khỏi tốn kém, giờ hắn có tiền, chê vợ, tìm đến những e trẻ đẹp giỏi giang hơn. m thì lương thấp mà giờ lại sắp 2 đứa con, một mình thì k đảm bảo về kinh tế để nuôi 2 đứa. giờ thì ít ra thỉnh thoảng hắn vẫn gửi tiền về dù k nhiều....
mình thực sự khâm phục sức chịu đựng của mn thật đấy. Đúng là phụ nữ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con mà chịu thiệt thòi đủ đường. ở trong chăn mới biết chăn có rận, cũng ko biết nên chia sẻ với mn kiểu gì. Thôi thì chúc mn cứ mạnh mẽ vui vẻ mà chờ đón con yêu đã nhé.
Mình 36 tuần T4 vừa rồi làm HSS ở BV PS Hn rồi. Mình nhờ 1 chị y tá làm từ A_z cho đến lúc ra viện luôn. Theo giới thiệu của đứa trong phòng cũng nhờ c ý. C ý lo hết ng nhà mih nhàn tênh. Nhưng mà mình đag bị trĩ. Đẻ đứa đầu ko biết dặn giờ đứa 2 lại táo bón k biết có đẻ thường đc ko. Huhu. Nhục quá
mấy ngày nữa m cũng định vào PSHN làm hss vì 37w rồi...có cần dùng BHYT ko mn? làm hss hết khoảng bn? m ko có ng quen chứ
mn có BHYT mà ko phải của PSHN thì trước khi đi làm hss đi xin lấy cái giấy chuyển viện cho nó tiết kiệm cp. Còn nếu ko xin được thì chi phí làm hss ở PSHN theo như mình tìm hiểu một số mẹ trên diễn đàn chia sẻ cũng hết khoảng 1,2tr - 1,3tr hay sao đó. đi làm hss cũng ko nhất thiết phải có người quen đâu mn à, chỉ mất tgian làm xét nghiệm với chờ đợi kqua thôi, mn chịu khó đi từ sáng sớm cho vắng. còn muốn biết chi tiết thì search bài trên này kinh nghiệm đi làm hss ở PSHN có mẹ chia sẻ chi tiết lắm nhé.
có mẹ nào biết về hiện tượng của em chia sẻ giúp em với!!!em lo quá!em đang ở tuần 38 mà từ lâu rất hay bị gò cứng bụng mà 1 tháng nay gò còn bị đau nữa.1 tuần nay dịch âm đạo ra nhiều mà 3 hm em thấy ra dịch nhầy màu vàng trắng,rồi đau bụng đau lưng như kinh nguyệt ấy.hm kia em có đi khám bsi bao chưa mở phân nào.đêm qua tự dưng em bị qđau quặn thắt bên phải bụng dưới kiểu xót và buốt cứ như là nhau muốn bong ra ấy,sau đó con em cứ đạp rồi trườn.em sợ quá mà đang ko biết phải làm sao.hiện tượng đó có bt ko mn?bụng thì đau mãi ko thấy gì,hiện tượng ntn thì đi sinh hả mn? giúp em với!
e cũng gần giống như thế, có nói với bác sỹ thì bác sỹ bảo là tháng cuối nó bị như thế, ko lo đâu,chỉ bị ra máu hay ra nước thì mới phải đến khám thôi mn.
Mn để ý xem, cũng có thể đó là dấu hiệu sắp sinh đấy. Trc mình còn sớm hơn mn, đnag ở tuần 34-35, hic, sau đó vài hôm thì đi sinh. Choáng mn ạ. Tìm hiểu và chuẩn bị tâm lý cho yên tâm.
cảm ơn mn nhé!thế mn nhiu tuần và dksinh bao gio vậy?em 3/10 nay.càng gần ngày sinh sao tg trôi chậm thế ko biết.đi sa bsi bảo ối hơi ít mà bụng thì cứ đau em lo và mong con lắm ấy!
Cũng may mắn mn ạ, đợt đó ăn nhiều, con đc 2,6kg, trộm vía khỏe mạnh, ko phải nằm lồng kính. Có điều sau này, chăm chút cũng vất vả mấy tháng đầu hơn chút. Giờ nó đc 4 tuổi rồi đây, hihi, 19kg rồi mn ạ.
^^ con đã 4 tuổi rồi cơ à! vậy mà mình tưởng con chắc mới đc mấy tháng chứ!chúc con ngoan hay ăn chóng nhớn nhé!
e 37w, dự sinh 9/10, e đăng kí sinh ở viện E rồi, hôm qua đi làm thủ tục.híc 1,4tr tất cả, đóng bh mấy năm mà chả dùng được, chán!