Các mẹ giúp e với bé nhà em mấy hôm nay cứ gắt ngủ quấy khóc liên tục. Cứ bế ngồi là khóc đòi mẹ rong rong thì nín. E mệt mỏi vô cùng ạ(
Bé nhà e hồi trước cũng thế ấy ạ. Còn quấy khóc bế rong từ 1 tháng tuổi cơ. Cũng làm hết các cách mà ko đỡ, chắc do tính từng đứa. Sau lớn hơn bé ngoan hơn ấy.
Ah, mn cứ kiểm tra bỉm đầy không, sữa ăn đủ không, có nóng quá hay lạnh quá không. Các thứ ok thì tắm lá thuốc cho bé dễ ngủ, cộng với đeo vòng dâu tằm trừ tà cho yên tâm m ạ.
Hồi trước e đeo vòng dâu tằm mà sữa ít đi thật nên e chả đeo nữa. E nghĩ là bé đói nhưng nhét vú k ti, bình k bú, ôi e phát điên luôn. Đêm nào cũng thế. Ba đêm rồi. Mà tháng trc cũng ba ngày ntn. Tháng này cũng thế sợ thế chứ
con mình ngày trước cũng bị như thế, thấy mẹ nói 3 cữ, con dễ bị quấy quả, hoặc ko hợp vía ai là vậy...mẹ cắt cho cuộn dây chạc làm 2....1 cái vất ra đường, 1 cái vất gầm giường...vất lúc ko ai nhìn thấy...nhét dao dưới chiếu đêm...thế là con ngoan thôi....bạn có thể thử nhé...mẹo thôi, ko ảnh hưởng gì...
Hạ canxi huyết đấy b. Con nhà m trc cũng thế. Gắt hơn mắm tôm. Uống 1 liều xong cu cậu toe toét suốt ngày. Giờ hơn 8th. Chưa mọc răng, m lại chuẩn bị cho đi khám đây